Nói thật chứ mình lúc trước cũng ko thích nó lắm vì nó vừa khó học lại khó nhớ nhưng vì tốt nghiệp mà ko giao tiếp được thì coi như nằm nhà nên mình cũng phải cố gắng lê thân đi tìm nơi học giao tiếp, tìm hiểu cũng nhiều nơi lắm nhưng mà chỗ nào cũng học được vài ngày là bỏ ngang quá nản vì thực trạng trung tâm anh ngữ thì nhiều quảng cáo nhan nhản cam kết này nọ mà chất lượng giảng dạy thì lại quá tệ nên mình đã từng có ý định buông xuôi nhưng mà cũng may là ngay chỗ mình làm thêm có nhỏ bạn nó cũng đang học thêm anh văn giao tiếp nó chỉ cho mình biết trung tâm anh ngữ ILI. Lúc mới qua trường ấn tượng nhất với mình là trường thì nhỏ mà học viên đông quá chừng vào ngồi đợi tới lượt mình tư vấn học mình có nói chuyện với 1 nhỏ em học bên đó, bé đó bảo em học ở đó được 3 khóa rồi và khóa nào Gv cũng dạy hay hết nên thích lắm, nói chung là lúc mới vào trường mình đã có cảm giác an toàn rồi. Vì thấy trường khá nhỏ nằm trong hẻm chứ ko ở mặt tiền như những nơi khác quy mô cũng ko có gì đồ sộ ko thấy quảng cáo gì lun...địa chỉ đi tìm muốn khóc lun,nhưng mà tìm được tự nhiên thấy khỏe trong người vì thấy Hv đông quá chừng..(nói chung là mình tự nghĩ trong lòng ngta giảng dạy thế nào thì 1 địa chỉ nhỏ thế này mới có học viên đông chừng ấy chứ), đúng ko????

Nghĩ là làm mình xin đăng kí làm bài test sau khi thầy Nilson test cho mình test xong có kết quả mình đăng kí hẹn hôm sau đóng học phí. Nói chung là ấ tượng ban đầu là Gv cho tới nhân viên khá thân thiện và nhiệt tình vui vẻ nữa, không khí ko giống như những nơi mình từng đi học qua. Nói chung là từ đó tới hiện tại mình thấy an tâm và hài lòng khi theo học tại ILI lắm. Bạn chủ thớt nếu cần thì tham khảo thêm xem sao hén.