Thú vui trồng rau tại nhà tự cung cấp thực phẩm sạch
January 21, 2018 | • | Vài năm trở lại đây đối với những gia đình ở thành phố việc tự tay trồng rau tại nhà đã không còn xa lạ. Và dần dần cái công việc này không chỉ là để tự cung cấp cho gia đình mình một nguồn thực phẩm sạch mà nó còn trở thành một thú vui được yêu thích không ...
Vài năm trở lại đây đối với những gia đình ở thành phố việc tự tay trồng rau tại nhà đã không còn xa lạ. Và dần dần cái công việc này không chỉ là để tự cung cấp cho gia đình mình một nguồn thực phẩm sạch mà nó còn trở thành một thú vui được yêu thích không kém chơi hoa, nuôi thú. Hãy cùng tìm hiểu về thú vui trồng rau tại nhà ngay sau đây nhé.
Trồng rau tại nhà thú vui mới có ích của người dân

Thú trồng rau tại nhà xuất phát khi người dân phải đối mặt với cơn bão giá cũng như sự xuất hiện tràn lan của thực phẩm bẩn trên thị trường. Nhưng trong cái khó lại ló cái… vui. Rất nhiều bà nội trợ đã tâm sự rằng chính qua hoạt động này, họ lại tìm thấy niềm đam mê, thậm chí coi đây là cách xả stress hữu hiệu. Nhiều người còn thổ lộ rằng ban đầu chỉ trồng cho vui, hay chỉ đơn giản là “thấy hàng xóm trồng thì mình cũng trồng”. Tuy nhiên, lâu dần chính họ cũng không biết “thú vui” này đã ngấm vào người từ bao giờ.
Bà Hương, sống tại khu vực Bắc Linh Đàm cho hay, xuất phát từ việc có cháu nhỏ, sợ cháu ăn dặm mà không có rau sạch, nên bà cặm cụi đi mua đất, hạt giống, phân bón về trồng trong vườn nhà cho cháu có rau ăn. Sau dần, rủ được các bà bạn cùng tập thể dục trồng cùng, giờ “hội rau sạch” của bà thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trồng rau, hoặc tặng nhau những loại hạt giống lạ được người nhà dưới quê cho để trồng quanh nhà. Kiến thức trồng rau, trồng hoa được cập nhật thường xuyên, bà Hương còn nhờ chồng tra cứu trên mạng các cách chăm sóc các loại hoa. Vì thế, mà đợt Tết vừa rồi, khách đến nhà bà có dịp thưởng ngoạn vườn hoa tự chăm, rồi lại được thết đãi các loại rau ăn sống sạch của vườn nhà cứ tấm tắc khen ngon khiến gia chủ cũng mát mặt.

Tại khu tập thể Hòa Bình, Hà Đông, rất nhiều người đã nghỉ hưu tìm thấy niềm vui khi “vào ruộng”. Đây là cụm từ mà họ vẫn thường gọi khi rủ nhau đi tưới, bón cho các cây do chính mình trồng nhờ trên mảnh ruộng dâu của Xí nghiệp Dâu tằm gần đó. Cứ đến 4 hoặc 5 giờ chiều là các bà, các mẹ lại cầm cuốc, xẻng, xách xô và mặc quần áo bảo hộ “vào ruộng”. Không gian nơi đây không chỉ là sự yên bình của một vùng ngoại thành mà còn là những nụ cười sảng khoải của những người phụ nữ cả ngày chăm lo cho công việc gia đình, giờ lại vui vẻ với những ruộng rau tự trồng tại nhà. Họ như được rũ bỏ một gánh nặng luôn thường trực trên vai và hòa vào cái không khí rộn ràng, hối hả của thời còn cống hiến cho công việc. Ngoài những câu chuyện phiếm, những lời trêu chọc thì họ còn trao đổi kinh nghiệm một cách “rầm rộ” trong những tiếng nói cười sảng khoái. Đó là việc chia sẻ mua hạt giống ở đâu, mua thế nào mới tốt, tưới nước bao nhiêu thì đủ, bón phân ra sao cho đúng cách.

Còn trong nội thành, diện tích không đủ rộng cho các bà nội trợ được thoải mái như vậy thì họ lại có một cách khác để trao đổi. Có thể dễ dàng nhận thấy không khí sôi nổi như thế nào khi vào các trang web như webtretho hay lamchame, … Trên các diễn đàn này, mọi người hỏi nhau các kỹ thuật trồng rau, địa điểm mua hộp xốp, kệ trồng, … hay phân bón. Chỉ cần có một chủ đề được nêu ra là có hàng loạt câu trả lời từ các thành viên. Điều này cho thấy công việc trồng rau đang “hot” như thế nào.
Thú vui trồng rau tại nhà đang xuất hiện ở khắp mọi nơi. Với một số người, đây chỉ là cách giải quyết bài toán đi chợ mua rau ở đâu thì thực sự sạch, song, với không ít người, đây lại là khoảng thời gian tận hưởng niềm vui trong sự lao động hăng say.