05/02/2018, 13:08

Tả người thân trong gia đình của em

BÀI LÀM VĂN MẪU TẢ NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH CỦA EM LỚP 6 Trong gia đình em có bốn người:bố, mẹ ,chị Hằng và em. Từ khi còn nhỏ , bố mẹ đã bận rộn đi làm để trang trải cuốc sống, nên chị luôn là người hàng ngày quan tâm và vui đùa cùng em. Hình ảnh về người chị in đậm trong tâm trí em cho đến tận ...

BÀI LÀM VĂN MẪU TẢ NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH CỦA EM LỚP 6 Trong gia đình em có bốn người:bố, mẹ ,chị Hằng và em. Từ khi còn nhỏ , bố mẹ đã bận rộn đi làm để trang trải cuốc sống, nên chị luôn là người hàng ngày quan tâm và vui đùa cùng em. Hình ảnh về người chị in đậm trong tâm trí em cho đến tận bây giờ, thân thương và trìu mến. Chị Hằng của em năm nay học cấp 3 rồi , dáng chị cao nhưng không quá gầy, khi em đứng bên chị , chi cao hơn em một cái đầu. Chiều cao ấy kết hớp với mái tóc tơ đen nhánh dài thướt tha cang tôn lên vẻ dịu dàng của thiếu nữ. Chị có gương mặt trái xoan ưa nhìn cùng làn da trắng nõn, đôi mắt trong trẻo, thi thoảng đôi mắt ấy tít lên thành đường vòng cung mỗi khi chị vui cười. Chị có nụ cười đẹp lắm , dịu dàng như nước vây. Có lẽ nét dịu dàng ấy được thừa hưởng từ mẹ em. Em thích nhất mỗi hki chị kể truyện cho em trước khi đi ngủ , giọng chị trầm ấm như ru em đi vào những giấc mộng đẹp. Từ trước đến nay , chị là con người rất hiền lành, nhu mì và dịu dàng như nước. Mỗi khi em mắc lỗi lầm hay nghịch ngợm lung tung , chị chi tránh mắng nhẹ nhàng, nhắc nhở em lần sau không nên làm như thế và mỉm cười tha thứ cho em. Chị luôn quan tâm và giúp đỡ mọi người xung quanh. Chị giúp mẹ làm việc nhà ,giúp bà nhặt rau ngoài vườn , chăm sóc bà mỗi khi bà bị ốm còn mẹ thì đi làm xa, chị rất khéo léo và đảm đang nên mẹ tôi lúc nào cũng yên tâm mỗi khi đi công tác. Thi thoảng chị giúp bác Hiền hàng xóm bán hàng mỗi khi bác đi chợ. Và hơn thế nữa , chị luôn là người thay mẹ dịu dàng ân cần chăm sóc em mỗi khi bố mẹ vắng nhà và bận việc. hàng ngày chị trở em đi học , trên con đường tới trường tràn ngập niềm vui khi hai chị em ríu rít vui cười..Có những ngày mưa gió rét, mặt chị tái mét vì lạnh ,mái tóc tơ rối bời trước những cơn gió, chị vẫn đưa em đi học. Có chị mùa đông ấy, em bớt đi cái lạnh và co rúm trước những cơn gió đông bắc đang tràn về. Năm nay chị vào lớp 10, cũng trở thành nữ sinh cấp 3, chị khoác trên người bộ áo dài trắng thướt tha cùng mái tóc đen nhanh làm nổi bát vẻ đẹp trong sáng của chi, em chợt nhận ra chị đẹp nhát khi mắc áo dài và cười thật tươi. Em luôn ước ao một ngày nào đó được như chị, trở thành người như chị. Gia đình trở thành hai tiếng thiêng liêng và người thân trở thành những điều quý giá mà em luôn trân trọng. Cả tuổi thơ có chị Hằng làm em thêm hạnh phúc và không còn cô đơn. Chị gái luôn là thần tượng của em , em yêu quý chị và già đình rất nhiều. Tả người thân trong gia đình của emDánh giá bài viết

BÀI LÀM VĂN MẪU TẢ NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH CỦA EM LỚP 6

Trong gia đình em có bốn người:bố, mẹ ,chị Hằng và em. Từ khi còn nhỏ , bố mẹ đã bận rộn đi làm để trang trải cuốc sống, nên chị luôn là người hàng ngày quan tâm và vui đùa cùng em. Hình ảnh về người chị in đậm trong tâm trí em cho đến tận bây giờ, thân thương và trìu mến.

Chị Hằng của em năm nay học cấp 3 rồi , dáng chị cao nhưng không quá gầy, khi em đứng bên chị , chi cao hơn em một cái đầu. Chiều cao ấy kết hớp với mái tóc tơ đen nhánh dài thướt tha cang tôn lên vẻ dịu dàng của thiếu nữ. Chị có gương mặt trái xoan ưa nhìn cùng làn da trắng nõn, đôi mắt trong trẻo, thi thoảng đôi mắt ấy tít lên thành đường vòng cung mỗi khi chị vui cười. Chị có nụ cười đẹp lắm , dịu dàng như nước vây. Có lẽ nét dịu dàng ấy được thừa hưởng từ mẹ em. Em thích nhất mỗi hki chị kể truyện cho em trước khi đi ngủ , giọng chị trầm ấm như ru em đi vào những giấc mộng đẹp. Từ trước đến nay , chị là con người rất hiền lành, nhu mì và dịu dàng như nước. Mỗi khi em mắc lỗi lầm hay nghịch ngợm lung tung , chị chi tránh mắng nhẹ nhàng, nhắc nhở em lần sau không nên làm như thế và mỉm cười tha thứ cho em. Chị luôn quan tâm và giúp đỡ mọi người xung quanh. Chị giúp mẹ làm việc nhà ,giúp bà nhặt rau ngoài vườn , chăm sóc bà mỗi khi bà bị ốm còn mẹ thì đi làm xa, chị rất khéo léo và đảm đang nên mẹ tôi lúc nào cũng yên tâm mỗi khi đi công tác. Thi thoảng chị giúp bác Hiền hàng xóm bán hàng mỗi khi bác đi chợ. Và hơn thế nữa , chị luôn là người thay mẹ dịu dàng ân cần chăm sóc em mỗi khi bố mẹ vắng nhà và bận việc. hàng ngày chị trở em đi học , trên con đường tới trường tràn ngập niềm vui khi hai chị em ríu rít vui cười..Có những ngày mưa gió rét, mặt chị tái mét vì lạnh ,mái tóc tơ rối bời trước những cơn gió, chị vẫn đưa em đi học. Có chị mùa đông ấy, em bớt đi cái lạnh và co rúm trước những cơn gió đông bắc đang tràn về.

Năm nay chị vào lớp 10, cũng trở thành nữ sinh cấp 3, chị khoác trên người bộ áo dài trắng thướt tha cùng mái tóc đen nhanh làm nổi bát vẻ đẹp trong sáng của chi, em chợt nhận ra chị đẹp nhát khi mắc áo dài và cười thật tươi. Em luôn ước ao một ngày nào đó được như chị, trở thành người như chị.

Gia đình trở thành hai tiếng thiêng liêng và người thân trở thành những điều quý giá mà em luôn trân trọng. Cả tuổi thơ có chị Hằng làm em thêm hạnh phúc và không còn cô đơn. Chị gái luôn là thần tượng của em , em yêu quý chị và già đình rất nhiều.

0