25/05/2017, 00:24

Tả cảnh đẹp vùng cao nguyên mà em đã có dịp đến thăm.

Đề bài: Em hãy nhớ lại và tả cảnh đẹp của một vùng cao nguyên mà em đã có dịp đến thăm.  Việt Nam là đất nước có ba phần tư lãnh thổ là đồi núi, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp, vì vậy mà đất nước ta có rất nhiều nơi có cảnh đẹp tuyệt sắc của thiên nhiên núi đồi, thu hút sự chú ý, tham quan của rất ...

Đề bài: Em hãy nhớ lại và tả cảnh đẹp của một vùng cao nguyên mà em đã có dịp đến thăm.  Việt Nam là đất nước có ba phần tư lãnh thổ là đồi núi, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp, vì vậy mà đất nước ta có rất nhiều nơi có cảnh đẹp tuyệt sắc của thiên nhiên núi đồi, thu hút sự chú ý, tham quan của rất nhiều du khách trong nước cũng như nước ngoài như: Tam Đảo, Sa Pa…Nhưng không chỉ có những vùng núi cao mới thu hút đông đảo lượng khách du lịch, đất nước ta còn có một kiểu địa ...

Đề bài: Em hãy nhớ lại và tả cảnh đẹp của một vùng cao nguyên mà em đã có dịp đến thăm.

 Việt Nam là đất nước có ba phần tư lãnh thổ là đồi núi, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp, vì vậy mà đất nước ta có rất nhiều nơi có cảnh đẹp tuyệt sắc của thiên nhiên núi đồi, thu hút sự chú ý, tham quan của rất nhiều du khách trong nước cũng như nước ngoài như: Tam Đảo, Sa Pa…Nhưng không chỉ có những vùng núi cao mới thu hút đông đảo lượng khách du lịch, đất nước ta còn có một kiểu địa hình khác với rất nhiều cảnh sắc tươi đẹp, là những vùng trọng điểm của du lịch, đó là các cao nguyên. Và trong một dịp đi du lịch cùng gia đình, em đã may mắn được đến thăm cao nguyên Mộc Châu.

Có lẽ tên gọi Mộc Châu không hề xa lạ với tất cả mọi người, vì nhắc đến Mộc Châu mọi người sẽ liên tưởng ngay đến một nhãn hiệu sữa nổi tiếng cũng như là quê hương của những chú bò sữa. Cao nguyên Mộc Châu nằm ở huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La, đây là cao nguyên có độ cao 1.050 mét so với mực nước biển, đây là nơi cư trú của các dân tộc thiểu số như dân tộc Thái, dân tộc Mông. Cao nguyên Mộc Châu nổi tiếng là một địa điểm du lịch thú vị với nhiều cảnh quan đẹp, thỏa mãn được trí tò mò, ham khám phá của du khách. Vào hè năm lớp năm thì bố em đã đưa cả gia đình đến cao nguyên Mộc Châu.

Cảm giác đầu tiên khi bước chân xuống mảnh đất này đó chính là sự choáng ngợp, em choáng ngợp bởi cảnh sắc nơi đây quá đẹp, quá kì vĩ khung cảnh nơi đây như một bức tranh sơn mài vậy, em không tin được là trên đời lại có một nơi đẹp như thế. Hơn nữa vì nằm ở độ cao 1.050 mét so với mặt nước biển nên khí hậu ở đây tương đối mát mẻ, em cảm thấy rất thoải mái, khác hẳn với không khí ngột ngạt, tù đọng nơi thành phố. Không khí ở đây mát mẻ, trong lành rất thích hợp cho hoạt động tham quan, khám phá. Nơi đầu tiên gia đình em đến tham quan đó chính là trang trại bò sữa Mộc Châu, trang trại này nuôi đến ba chục con bò sữa.

Những trang trại bò sữa như thế này chính là nơi cung cấp sữa bò tươi mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Những chú bò sữa đốm trắng, đốm đen trông rất đáng yêu, thức ăn chính của những chú bò này là cỏ tươi, vì vậy mà sữa của chúng rất sạch. Hàng ngày vào mỗi buổi sáng thì những người làm việc ở trang trại sẽ ra chuồng và vắt sữa của những chú bò này vào những chiếc xô, sau đó sẽ mang sữa đến công ti để khử trùng và đóng hộp. Ở đây em cũng như cả gia đình được thưởng thức sữa bò khi vừa mới vắt, hoàn toàn chưa qua khâu chế biến nào. Những ly sữa vẫn còn nóng hổi, vị hơi nhạt so với những hộp sữa thông thường nhưng hương vị của nó đặc biệt thơm ngon, béo ngậy.

Sau khi đã vắt sữa xong thì những người ở trang trại sẽ thả những chú bò này ra những cánh đồng cỏ để chúng có thể thỏa sức ăn, nạp năng lượng để cho những mẻ sữa chất lượng sau đó. Theo chân những chú bò ra đồng cỏ, một lần nữa em rất bất ngờ vì đồng cỏ này mênh mông ngút tầm mắt, sắc xanh của đồng cỏ dường như trải dài đến tận cuối chân trời vậy.

Những hình ảnh của cao nguyên để lại cho em nhiều ấn tượng mạnh mẽ, nó là một hình ảnh đẹp kì vĩ và mang nhiều âm hưởng của thiên nhiên, với các hình ảnh đó, nó dựng lên trong tâm hồn của con người biết bao nhiêu cảm xúc, và giá trị của nó để lại cho nhân loại đó là những hoài niệm và biết bao nhiêu sự nhớ thương trừu mến, những giá trị đó để lại cho cuộc đời của mỗi người những cảm nhận thú vị, với những chuyến đi đầy ý nghĩa, nó để cho em có thể mở rộng tầm nhìn con mắt, tinh tường và những sự trải nghiệm thú vị mãnh liệt đối với con người.

Biết bao nhiêu cảm xúc đang chồng chéo và phủ lên trên không gian những màu sắc, tươi tắn và dịu dàng, đó là những cảm nhận sâu sắc và có nhiều ấn tượng nhất đối với cuộc đời của mỗi người, em đã có nhiều trải nghiệm tốt đẹp và có nhiều ý nghĩa từ chính cuộc đi chơi đầy hứng thú này.

 

0