24/02/2018, 12:42

Tả các loài chim ở quê em.

Quê em ở miền đồng bằng sông Hồng nên có rất nhiều loại chim, sống gần với người, như chào mào, chích chòe, chìa vôi, sáo đen… Mỗi loại có một dáng vẻ riêng. Chào mào thì sống từng đôi, trên đầu có mào lông màu nâu, thân nó toàn màu nâu đổ, hai cánh ...

Quê em ở miền đồng bằng sông Hồng nên có rất nhiều loại chim, sống gần với người, như chào mào, chích chòe, chìa vôi, sáo đen…

Mỗi loại có một dáng vẻ riêng. Chào mào thì sống từng đôi, trên đầu có mào lông màu nâu, thân nó toàn màu nâu đổ, hai cánh có vài vệt lông trắng, đặc biệt ở đuôi có đám lông đỏ gạch. Nó ăn hoa quả và các thứ củ, không ăn thóc gạo. Tiếng hót của nó không hay nhưng rất vui tai.

Chìa vôi thì nhỏ như chim sẻ, nhưng có bộ lông rất đẹp. Ởnông thôn người ta nghiệm thấy khi nào chìa vôi đậu trên tường, nóc bể đựng nước hay nhảy nhót dưới sân là trời sắp có đợt rét mới. Nó cũng là loài chim sống lẻ, ít đậu trên cành cây mà nhảy nhót trên đường đi, cống ra vào…

Riêng loài sáo đen thì sống theo đàn vào mùa xuân, sống đôi vào mùa hè, đẻ trứng vào tháng ba, tháng tư. Khi ngoài đồng ruộng săm sắp nước và lúa đến thì con gái là đàn sáo hàng trăm con bay đến len lỏi vào bụi lúa kiếm mồi. Sáo không ăn thóc, lúa mà chỉ ăn sâu bọ, hoa quả như quả thị, quả na, quả đa…

Em rất quý các loài chim và không làm hại chúng bao giờ!

0