10/01/2018, 23:51

Sắp ngày 8.3 rồi, muốn có một lời chúc tốt đẹp cho mẹ mình mà mình không biết viết như thế nào, có ai tư vấn không ạ?

MÌnh nghĩ không cần cầu kỳ quá đâu ý. Cứ viết bằng chính tấm lòng bạn. Bạn suy nghĩ gì thì cứ viết ra ý. Những suy nghĩ của bạn về những vất bả của mẹ như thế nào. Và bạn yêu mẹ ra sao. Bạn mong ước gì cho mẹ. Bạn muốn làm gì để khiến mẹ vui. Cứ viết ...

MÌnh nghĩ không cần cầu kỳ quá đâu ý. Cứ viết bằng chính tấm lòng bạn. Bạn suy nghĩ gì thì cứ viết ra ý. Những suy nghĩ của bạn về những vất bả của mẹ như thế nào. Và bạn yêu mẹ ra sao. Bạn mong ước gì cho mẹ. Bạn muốn làm gì để khiến mẹ vui. Cứ viết hết ra ý. Mẹ sẽ cảm nhận được tấm lòng bạn. Baj cũng có thể trang trí bức thư của mình bằng màu vẽ do chính bạn vẽ lên chẳng hạn. Như mình lớn rồi ít khi nói yêu bố mẹ lắm rồi lại đi học xa nhà nưzq nên thi thoảng cũng có khi gọi điện hay nhắn tin về nói con nhớ/yêu bố mẹ lắm, hay chỉ những câu quan tâm đơn giản như bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe chẳng hạn là bố mẹ đã cảm nhận điợc hết rồi. Thế nên bbạn cứ tự tin mà gửi đến mẹ những lời mình muốn nói nhé. ^^ chắc mẹ bạn sẽ hạnh phúc lắm đấy.

Gửi mẹ thân yêu của con.
Mẹ có biết hnay là ngày gì không??? Hnay là ngày quốc tế phụ nữ, một ngày mà những người phụ nữ đc tôn trọng, thương yêu... là phụ nữ chắc hẳn ai cũng muốn được tặng những bông hoa tươi thắm, những lời chúc ngọt ngào và đầy yêu thương, những món quà vô giá... Đã 20+ năm rồi (theo tuổi of b) con chưa 1 lần nào tặng mẹ những bông hoa, chưa 1 lần nào nói với mẹ những câu chúc tuyệt vời dành riêng cho mẹ... 
mồng 8/3 năm nay con chúc mẹ luôn vv, tươi trẻ như hoa.
con gái yêu của mẹ!
tên của b
0