Chiều cao quê quán năm sinh của Nguyễn Phi Hùng
– Nguyễn Phi Hùng là một chàng ca sĩ, diễn viên nổi tiếng cùng với các bài hát như Tình đơn côi, Mưa tuyệt vọng, Vắng cha, Dáng em. Bài viết chiều cao quê quán năm sinh của Nguyễn Phi Hùng dưới đây sẽ cho các bạn hiểu rõ hơn nữa về anh nhé. ...
– Nguyễn Phi Hùng là một chàng ca sĩ, diễn viên nổi tiếng cùng với các bài hát như Tình đơn côi, Mưa tuyệt vọng, Vắng cha, Dáng em. Bài viết chiều cao quê quán năm sinh của Nguyễn Phi Hùng dưới đây sẽ cho các bạn hiểu rõ hơn nữa về anh nhé.
Nguyễn Phi Hùng quê ở tại Hà Tây nay thuộc Hà Nội, nước Việt Nam.
Nguyễn Phi Hùng sinh vào ngày 24 tháng 6 năm 1977, tình đến hiện nay anh được 40 tuổi.
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng tên thật là Nguyễn Phi Hùng, anh cũng còn có tên thân mật đó là Phillip.
Anh có một chiều cao đó là 1m78, cân nặng là 68kg.
Cuộc đời sự nghiệp Nguyễn Phi Hùng
Anh đã được mọi người biết đến với vai trò là một ca sĩ, diễn viên.
Nguyễn Phi Hùng đã được các khách hàng chú ý tới sau khi anh hát thành công những ca khúc như là Tình đơn côi, Mưa tuyệt vọng, Vắng cha, Dáng em…, anh đã từng đạt danh hiệu Diễn viên triển vọng của giải thưởng Cánh Diều Vàng. Anh cũng đang là một ca sĩ độc quyền của Trung tâm Tài Năng Mới, Nguyễn Phi Hùng cũng sẽ tự mở riêng cho mình một công ty kinh doanh nhà đất ở quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Xuất thân từ một diễn viên múa ballet, anh đã được tốt nghiệp Trường Múa Việt Nam hệ 7 năm. Năm 12 tuổi, Nguyễn Phi Hùng cũng đã vượt qua kỳ thi tuyển và đã được nhận vào học ở Trường Múa Việt Nam.
Năm 1996, anh đã tốt nghiệp loại ưu, anh về làm việc ở Đoàn Ca múa Nhạc nhẹ Trung ương.
Vào cuối năm 1998, Nguyễn Phi Hùng cũng đã chuyển vào TPHCM, công tác ở Đoàn Ballet Tháng Mười.Tình cờ đã phát hiện ra giọng hát của Nguyễn Phi Hùng và đã được nhạc sĩ Nguyễn Nhất Sinh rất ủng hộ, chị Thuỷ Nguyễn – giám đốc Trung tâm Tài Năng Mới cũng đã đề nghị Phi Hùng làm ca sĩ độc quyền của Trung tâm.
Năm 2001, Nguyễn Phi Hùng đã nổi lên cùng với Tình đơn côi, Mưa tuyệt vọng, Vắng cha, Anh không muốn ra đi, Dáng em…, hầu hết đó chính là những ca khúc nhạc Hoa lời Việt có giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe, cũng phù hợp đối với chất giọng và một cách thể hiện chân phương của anh.
Đối với một ngoại hình đặc biệt khá thuận lợi cho biểu diễn trên sân khấu, Nguyễn Phi Hùng cũng còn có một lợi thế khi kết hợp hát cùng với vũ đạo. Sau khi mà đã thành công tại lĩnh vực âm nhạc, Nguyễn Phi Hùng cũng sẽ lấn sân qua lĩnh vực điển ảnh. Cùng với bộ phim “Hải Âu” anh cũng đã đoạt được giải thưởng Diễn viên triển vọng của giải thưởng Cánh Diều Vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam.
Tiếp theo đó anh cũng lại tiếp tục xuất hiện trong một bộ phim hài Khi đàn ông có bầu được chiếu vào dịp tết Ất Dậu. Cho đến nay anh cũng đã tham gia vào rất nhiều bộ phim, mới nhất đó cũng là vai chính trong phim “Tình Yêu Còn Lại” diễn bên nữ diễn viên thanh Thúy. Sau khoảng một thời gian vắng bóng ở trên sân khấu ca nhạc lớn, Nguyễn Phi Hùng cũng vừa đánh dấu được sự trở lại của mình bằng một album được mang tên “Nhỏ ơi! Anh nhớ em”. Đây cũng chính là một album cho thấy những nỗ lực tìm tòi và cũng làm mới mình của Nguyễn Phi Hùng ở trong thời gian qua. Cùng với nhiều cảnh quay tình tứ, và lãng mạn cùng với cô ca sỹ trẻ Vy Oanh có mặt trong album đã khiến cho dư luận đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ tình cảm giữa hai người.
Vừa qua Nguyễn Phi Hùng đã tự mở riêng cho mình một công ty kinh doanh nhà đất ở quận 7 (HCM), Nguyễn Phi Hùng cũng đã tâm sự “Đối với tôi thì nghệ thuật vẫn còn là ưu tiên số một. Tôi mở công ty bởi vì có sự giúp đỡ khá nhiệt tình của những người ở trong công ty mà tôi cũng đã gắn bó suốt 9 năm qua. Việc kinh doanh cũng chính là sự chuẩn bị cho tương lai sau này. Tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn nếu như mình có thêm một công việc mới.”
Cuộc sống ít người biết của bố mẹ Nguyễn Phi Hùng
Bố của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng nguyên chính là một cán bộ công đoàn tại một công ty xây dựng nhà nước, mẹ cũng chính là công nhân cơ khí – thợ tiện linh kiện máy móc nông nghiệp cũng đã nghỉ hưu rồi.
“Bố Hùng năm nay đã được 72, mẹ kém bố 10 tuổi tuy nhiên đến giờ hai người ngang nhau cả về sắc vóc lẫn cả suy nghĩ”, nam ca sĩ “Tình đơn côi” cũng đã chia sẻ.
Cả nhà, thì ai cũng đều có “máu nghệ thuật”
Theo như lời kể của Nguyễn Phi Hùng thì nhờ có khiếu hát chèo cho nên sau khi đi bộ đội về, bố anh cũng đã trở thành cán bộ công đoàn phụ trách phong trào nơi ông công tác. Bố mẹ anh cũng đã gặp nhau và nên duyên cũng từ đêm biểu diễn văn nghệ như thế.
Gia đình cũng chỉ có mình Nguyễn Phi Hùng đã hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp tuy nhiên ai cũng có tố chất. Nam ca sĩ đã nói rằng: “Ba anh em Hùng cũng đã được thừa hưởng gien nghệ thuật của bố mẹ.
Dù cho bây giờ, thì người làm ngân hàng, người làm quản lý nhà hàng tuy nhiên mỗi khi gia đình có dịp sum họp, cả nhà cũng sẽ đều có thể ngồi xuống cùng nhau hát hò, và nói chuyện về nghệ thuật một cách rất dễ dàng”.
Tới tận bây giờ thì Nguyễn Phi Hùng vẫn còn nhớ như in hình ảnh của những đêm mất điện, và cả nhà 5 người nằm chung ở trên một chiếc giường. Kế cái giường ấy cũng chính là khung cửa sổ nhìn ra khuôn viên khu tập thể nơi gia đình anh đang ở.
Ở bên ngoài, thì ánh trăng chiếu vào, bố mẹ cũng đã thay nhau hát những bài hát hai người yêu thích để cho cả ba cậu con trai nghe. Tình yêu âm nhạc cứ thế đã lại len lỏi và lớn lên trong Nguyễn Phi Hùng.
Hồi nhỏ, thì ca sĩ “Tình đơn côi” cũng có thói quen hát nghêu ngao trong lúc rửa bát. Không ngờ thói quen ấy lại làm “náo động” và cũng đã thay đổi nếp sinh hoạt của cả khu tập thể.
Không biết hồi đó “Hùng béo” (biệt danh lúc nhỏ của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng – pv) đã hát hay tới cỡ nào nhưng mà các bạn cùng trang lứa trong khu tập thể cứ canh khi cậu rửa bát… cũng đã bê mâm bát ra rửa chung để mà được nghe hát!
Khi mà nhớ lại cảnh tượng đầy thú vị ấy, Nguyễn Phi Hùng cứ tủm tỉm cười mãi, và tưởng như là mọi thứ còn đang diễn ra trước mắt.
“Hồi Hùng còn đang công tác ở Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ 2 và Đoàn Ba lê tháng 10, và có vài lần đi hát karaoke cùng với bạn, người ta cũng đã đòi trả tiền để cho Hùng hát”, Nguyễn Phi Hùng đã cao hứng kể.
Cuộc hôn nhân rất hạnh phúc của bố mẹ
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng kể rằng anh đã được sinh ra và đã lớn lên trong một gia đình rất hạnh phúc. Các năm chiến tranh, thì bố anh chính là anh bộ đội Trường Sơn chiến đấu tại mặt trận Đường 9 – Khe Sanh.
Sau này, thì ông vẫn còn giữ tác phong người lính, nghiêm khắc và cũng kiên quyết ở trong mọi chuyện. Dù cho vậy, thì nam ca sĩ bảo bố là một người sống rất tình cảm.
Nhà Nguyễn Phi Hùng có một truyền thống vào đêm Giao thừa hàng năm, tất cả mọi thành viên ở trong gia đình làm gì thì làm, và ở đâu cũng phải về nhà sum họp.
Lần ấy, bởi vì công việc quá nhiều, nên anh đã quên điện về cho gia đình. Bố anh cũng đã giận dặn hàng xóm (nhà có điện thoại) “thằng Hùng có gọi về, thì đã bảo nó cả nhà từ nó rồi”.
May mắn sao, vào đêm Giao thừa năm ấy,thì Nguyễn Phi Hùng cũng còn mua được vé máy bay. Cả nhà đã ngỡ ngàng còn bố thì ôm chặt anh và khóc. Ông đã bảo, “bố tưởng nói vậy, con sẽ giận mà không về”.
Đó chính là lần đầu tiên trong đời, anh đã thấy bố khóc!
Nguyễn Phi Hùng đã bảo mẹ anh là một người kiên nhẫn, nhường nhịn và cũng tinh tế ở trong cách ứng xử: “Công việc của bố Hùng thu nhập cũng không được nhiều, mẹ gần như là trụ cột trong nhà về kinh tế tuy nhiên mẹ luôn tôn trọng bố. Cũng chưa bao giờ Hùng thấy mẹ lớn tiếng đối với bố.
Mẹ có thể kiếm rất nhiều tiền tuy nhiên trong mọi công việc và ứng xử trước bà con chòm xóm, và họ hàng nội ngoại hai bên – mẹ luôn đứng phía sau bố”.
Nam ca sĩ đã cho rằng, mẹ anh sẽ luôn luôn hiểu bố cần và không cần gì. Mẹ cũng đã luôn biết nên và cũng không nên làm gì để cho gia đình được hạnh phúc.
Nguyễn Phi Hùng đã tự hào kể mẹ anh nấu ăn rất giỏi. Hồi còn học tại trường múa, cả tuần phải ăn các món không hợp khẩu vị cho nên anh cứ ngóng tới cuối tuần để mà được về ăn cơm mẹ nấu.
Có lẽ bởi vì mẹ quá hoàn hảo cho nên Nguyễn Phi Hùng đã từng tâm sự trên một tờ báo rằng, anh cũng sẽ chọn một người giống như mẹ: “Tôi sẽ tìm một người như là bố cũng đã chọn mẹ”.