Chiều cao quê quán năm sinh của Hồ Văn Cường
– Hồ Văn Cường là một ca sĩ, đã giành được quán quân trong cuộc thi Thần tượng âm nhạc nhí (Vietnam idol kid) cùng với khả năng hát dòng nhạc dân ca đầy truyền cảm và cũng sâu lắng. Bài viết chiều cao quê quán năm sinh của Hồ Văn Cường dưới đây ...
– Hồ Văn Cường là một ca sĩ, đã giành được quán quân trong cuộc thi Thần tượng âm nhạc nhí (Vietnam idol kid) cùng với khả năng hát dòng nhạc dân ca đầy truyền cảm và cũng sâu lắng. Bài viết chiều cao quê quán năm sinh của Hồ Văn Cường dưới đây sẽ cho các bạn hiểu thêm về một giọng ca nhí đang được thu hút các khán giả yêu nhạc dân ca này nhé.
Hồ Văn Cường quê ở tại Gò Công tỉnh Tiền Giang, nước Việt Nam.
Hồ Văn Cường sinh vào ngày 16 tháng 3 năm 2003, tính đến thời điểm này được 14 tuổi.
Hồ Văn Cường tên thật là Hồ Văn Cường, anh là một ca sĩ nhí của Việt Nam. Hồ Văn Cường đã được mọi người đặt cho cái biệt danh “hát đám cưới”.
Hành trình đến với sự nghiệp Hồ Văn Cường
Hồ Văn Cường đã tham gia vào cuộc thi Thần Tượng Âm Nhạc Nhí năm 2016 (Vietnam idol kid) và đã giành được quán quân cuộc thi này cùng với khả năng hát dòng nhạc dân ca truyền cảm và cũng đầy sâu lắng.
Sau khi mà biết được những khả năng của Cường cũng như là lòng hâm mộ của Cường với ca sĩ Phi Nhung thì Ca Sĩ Phi Nhung đã quyết định nhận Cường làm con nuôi và đây cũng chính là một động lực về tinh thần và vật chất rất lớn đã dành cho Cường.
Với 13 tuổi, thì người “bé xíu”, da đen nhẻm, Hồ Văn Cường đã đi cùng với mẹ từ Gò Công (Tiền Giang) để lên TP.HCM dự thi Vietnam Idol Kids – Thần tượng Âm nhạc nhí. Khi mà gặp ba giám khảo đó là Văn Mai Hương, Tóc Tiên và Isaac, Hồ Văn Cường khá nhút nhát, nói quá nhỏ, đã khiến cho Tóc Tiên phải hỏi lại. Thế nhưng mà, khi chỉ mới qua 2 câu hát trong bài Lý đất giồng, cùng với giọng hát trong veo đầy tình cảm và cũng rất lôi cuốn của cậu bé Gò Công cũng đã hoàn toàn chinh phục cả ba giám khảo.
Nữ giám khảo Tóc Tiên đã phải thốt lên rằng: “Giọng con nói và hát thì không liên quan gì đến nhau”. Đồng thời, cả ba vị giám khảo cũng đều muốn nghe cậu bé Hồ Văn Cường hát thêm. Giám khảo Văn Mai Hương đã nhắn nhủ rằng: “Đối với người được đi học hát, hay là đi hát lâu năm và người lớn như là cô hát cũng sẽ không bao giờ hát được tình cảm như con…”.
Và đằng sau một giọng hát tuyệt vời ấy, thì khán giả cũng sẽ biết đến câu chuyện về nghị lực vượt khó của Hồ Văn Cường, cùng với biệt danh “hát đám cưới” cũng ra đời…
Hồ Văn Cường đã ghi trong đăng ký dự thi Idol Kids đó là rất hâm mộ và thần tượng ca sĩ Phi Nhung, cũng rất thích hát nhạc dân ca, trữ tình. Tuy nhiên ở phần ghi năng khiếu của mình, thì khác với các bạn nhỏ có thể nhảy dance sport, hiphop, đọc rap hay là beatbox… cậu bé này lại ghi đó là …“hát đám cưới”, khiến cho giám khảo Tóc Tiên phải tò mò hỏi về lý do: “Vì sao còn nhỏ xíu mà con đã đi hát đám cưới rồi?”.
Câu hỏi vô tình cũng đã động chạm vào hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, khiến cho Hồ Văn Cường đã bật khóc. Các giám khảo cũng đã không cầm nổi được nước mắt trước khoảnh khắc này. Isaac đã nói rằng: “Con quá đáng yêu, cho nên con sẽ là thí sinh duy nhất sẽ nhận được món quà và vé cùng một lúc”. Văn Mai Hương, Tóc Tiên cũng đã chạy lên ôm cậu bé, đã động viên cậu bé hát thêm một bài cải lương nữa, và đồng thời cũng, trao vé vàng để “vào vòng trong sẽ nhìn thấy con nhiều hơn, và nghe đến giọng hát quá tuyệt vời của con…”.
Hồ Văn Cường dù cho bị ốm nhưng mà vẫn hát đầy cảm xúc ở “Vietnam idol kid” trong gia đình khá nghèo, bố thì làm thợ hồ, mẹ thì làm rẫy mướn, tuy nhiên Hồ Văn Cường cũng rất thích hát và rất mê hát. “Mỗi khi rảnh thì con thường hay hát và có một quyển sổ nhỏ để mà ghi chép lại các bài hát con yêu thích nhất. Nó cũng giống như là một báu vật của con mà con không thể nào bỏ mất. Con ước mơ lớn lên sẽ trở thành một ca sĩ, tuy nhiên trước hết, con muốn có điều kiện để mà học hết cấp 3, bởi vì con rất muốn đi học”.
Cậu bé đã bắt đầu đi hát đám cưới khi mới chỉ vào lớp 6. Cô giáo và những anh chị lớp 9 cũng đã tìm chỗ hát cho Cường. Mỗi lúc hát, cậu bé đã được tặng từ 200 – 300 ngàn đồng, và đem về đưa cha mẹ phụ đóng học phí.
Để mà đưa Cường lên Sài Gòn để tham dự vào Vietnam Idol Kids, mẹ em cũng đã phải đi vay 500 ngàn từ người thân, và cũng hứa sau này về làm lụng sẽ trả dần. Sự cố gắng đó cũng chính là cả một niềm hy vọng, là một mong ước giản đơn của tất cả các người mẹ rất mong con mình sẽ được hạnh phúc. Cho Cường tham gia vào cuộc thi, thì mẹ em cũng hy vọng em sẽ “có một cuộc sống sung sướng, cũng đỡ nhọc tấm thân, và đỡ khổ như mẹ”…
Vào gia đình của Idol Kids, Hồ Văn Cường cũng đã được các thí sinh khác như là Khánh Linh, Bảo Khương rất “mê mẩn” bởi “hát dân ca rất tình cảm”. Nhưng mà, cậu bé cũng đã nhận được “góp ý” cho nên mạnh dạn hơn lúc lên sân khấu “thay vì cứ mãi đứng im một chỗ”. Cậu bé cũng đã được các thí sinh còn lại sẽ tặng học bổng 30 triệu đồng từ nhãn hàng sữa.
Khi mà biết Hồ Văn Cường đang thần tượng mình và rất thích dòng nhạc dân ca, thì nữ ca sĩ Phi Nhung cũng đã gặp mẹ con cậu bé và cũng đã quyết định hỗ trợ toàn bộ học phí, đồng phục, và sách giáo khoa… cho bé tới khi học xong hết lớp 12. Phi Nhung đã nói với báo giới rằng: “Tôi cũng không muốn Cường đi hát đám cưới để mà kiếm tiền nữa mà để chăm lo cho việc học. Tôi cũng rất muốn Cường được đi học mà không phải lo lắng về điều gì nữa…”.
Vốn rụt rè ít nói tuy nhiên khi được gặp thần tượng thì Hồ Văn Cường cười rất tươi và hoạt ngôn hơn hẳn. Cậu bé cũng đã hứa chăm chỉ học, để khi lên sân khấu, thì tiếng hát cũng sẽ đi vào lòng người và sẽ không phụ lòng mẹ nuôi…