Chiều cao quê quán năm sinh của MC Thành Trung
– MC Thành Trung được nhiều người biết đến là một nam diễn viên hài đã được yêu thích tại miền Bắc, bởi có một gương mặt sáng sân khấu, một lối diễn hài nhẹ nhàng, dí dỏm và sâu sắc cũng đã để lại cho các khán giả rất nhiều cảm tình sâu sắc. Bài ...
– MC Thành Trung được nhiều người biết đến là một nam diễn viên hài đã được yêu thích tại miền Bắc, bởi có một gương mặt sáng sân khấu, một lối diễn hài nhẹ nhàng, dí dỏm và sâu sắc cũng đã để lại cho các khán giả rất nhiều cảm tình sâu sắc. Bài viết dưới đây sẽ cho các bạn hiểu rõ hơn nữa về anh nhé.
Thành Trung hiện nay đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
MC Thành Trung sinh vào năm 1983, tính đến nay anh được 34 tuổi.
MC Thành Trung tên đầy đủ là Võ Thành Trung, chính là một diễn viên hài, một người dẫn chương trình (MC) rất được yêu thích.
Sự nghiệp của MC Thành Trung
Thành Trung là một trong số các nam diễn viên hài được yêu thích tại miền Bắc, bởi vì có một gương mặt sáng sân khấu, một lối diễn hài nhẹ nhàng, dí dỏm và đầy sâu sắc cũng đã để lại cho các khán giả nhiều cảm tình sâu sắc.
Thành Trung đã từng là một sinh viên trường Đại học Sân khấu điện ảnh. Anh đã tham gia vào đóng kịch, và hoạt động quần chúng ở quận, phường từ những ngày còn bé. Người ta đã biết tới anh chàng đa tài này không những chỉ là một người dựng vở xuất sắc cho những phong trào quần chúng, diễn giỏi mà lại còn biết tới anh với tư cách vận động viên Karatedo. Anh cũng đã từng thi đấu giải toàn quốc và cũng đã đoạt huy chương bạc .
Xuất hiện lần đầu ở sân chơi Gặp nhau cuối tuần, thì Võ Thành Trung cũng ngay lập tức được công chúng chú ý, một phần đó chính là do khả năng diễn xuất, phần nữa đó chính là ở Trung có nét “hao hao Xuân Bắc”.
Nhưng mà, có một điều ít người biết, đó cũng chính là Thành Trung từng có 10 năm theo nghiệp võ. Anh đã thi đấu trong đội Công an nhân dân và cũng đã giành được nhiều huy chương. Thành Trung bỗng đã rẽ ngang để mà theo đuổi con đường nghệ thuật. Đơn giản là bởi vì khi tham gia vào các hội diễn, mọi người cũng cảm thấy khả năng diễn xuất của Trung rất tốt cho nên đã khuyên thi vào trường ĐH SKĐA để mà sau này sẽ trở thành một diễn viên không thì phí quá!.
Trong thời sinh viên, Thành Trung đã được tham gia vào đóng một tình huống trong chương trình ở nhà chủ nhật thay cho Quang Thắng, và hay là dẫn chương trình “Mặt trời hồng – chương trình dành cho thiếu nhi”. Nhưng mà, chương trình đưa tên tuổi của Thành Trung tới với khán giả cũng chính là Gala Sinh viên của chương trình Gặp nhau cuối tuần cách đây cũng đã hơn khoảng 10 năm.
Được đào tạo để mà trở thành diễn viên khá chuyên nghiệp thế nhưng mà nghiệp diễn của Thành Trung cũng có vẻ không đều. Trước khi mà trở thành MC chuyên nghiệp, thì anh chủ yếu diễn trong những vở hài kịch hoặc là những tiểu phẩm hài, phim hài tết….
Sau khi thành danh hài và cũng đã bén duyên nghề MC, Thành Trung liên đã tục đắt show và sự kiện, đặc biệt đó là sau cuộc ly hôn cùng với ca sĩ Thu Phượng. Nếu như Thu Phượng khá khó khăn trong việc đó là xây dựng lại tên tuổi nơi đất khách thì sự nghiệp của Thành Trung cũng lại lên như là diều gặp gió. Cũng có lẽ, công việc tay ngang cũng đã choán hết thời gian và đem tới cho anh quá nhiều cơ hội, sẽ khiến cho anh dần rời xa nghiệp diễn.
Quan niệm của Thành Trung về niệm hạnh phúc
Thành Trung đi tới đâu cũng sẽ hồ hởi khoe con gái yêu, rằng nó đây này, sáng dậy là đã phải bò lên người bố đòi “ăn, ăn”. Hạnh phúc làm bố cũng rất rạng rỡ ở trên gương mặt của chàng diễn viên hài khá duyên dáng này.
Thành Trung cũng thấy sung sướng lắm khi mà từng ngày nhìn thấy con gái mình lớn khôn, và cũng biết vui đùa rồi bập bẹ nói. Thành Trung cũng lại tếu rằng: “Hạnh phúc nhất đó chính là con gái giống… mình”, rồi cười vang, đối với niềm hạnh phúc sáng ngời trong ánh mắt người bố trẻ.
Bây giờ thì có con rồi dù cho bận rộn suốt ngày, Thành Trung đã cố gắng bớt thời gian riêng của mình để đi một chút, cũng bớt ngủ đi một chút để mà chơi cùng với con. Anh cũng đã thừa nhận là một đàn ông chơi với con không được lâu, cũng có khi chỉ có nửa tiếng, 1 tiếng thôi, tuy nhiên trong một ngày dù cho chỉ một phút được vui đùa cùng với con cũng đã là một hạnh phúc không gì tả nổi. Đó cũng chính là sự kỳ diệu của tình phụ tử.
Thành Trung cũng đã tự tin vào khả năng nuôi con của mình, bởi vì anh là một người trưởng thành từ các chương trình thiếu nhi, cũng đã từng chơi cùng với rất nhiều em nhỏ, có em chơi từ khi còn bé tí tới khi mà phổng phao và vụt sáng thành một ngôi sao như là Văn Mai Hương chẳng hạn… Rất yêu trẻ con, nếu như yêu thì mới làm chương trình thiếu nhi hay là được thì chẳng có lý do gì mà Thành Trung cũng lại không thể nào “chiều hết tầm” cùng với con gái cưng của mình được.
Quá trình làm chương trình thiếu nhi cũng đã là một quá trình tích lũy những kinh nghiệm để cho anh đã trở thành ông bố có “bề dày” về nuôi dạy, và chăm sóc con.
Tất nhiên, Thành Trung cũng đã lại “bẽn lẽn” nói chơi với con thì được chứ còn khi chăm lo đã từng chuyện ăn uống, bỉm, sữa… thì anh chịu, không sẽ làm được, Thành Trung cũng rất sợ nếu như tắm cho con thì sợ trượt tay, em bé bé tí như thế thì anh cũng không biết tắm. Việc đó anh cũng đã được cậy nhờ ở sự đảm đang của vợ mình và cũng sẽ luôn yên tâm tuyệt đối.
Khi nào vợ bận bịu thì anh cũng sẵn sàng giúp vợ gì có thể. Thành Trung đã thừa nhận, anh cũng quá bận bịu và mệt mỏi đối với công việc hàng ngày, cho nên hạnh phúc trong nhà được yên ấm là nhờ vợ, còn anh thì không thể nào làm được người chồng mẫu mực và hoàn thiện, anh còn rất nhiều điều thiếu sót.
Thành Trung chỉ dám nhận mình cũng chính là người chồng có trách nhiệm mà thôi. Mà đúng là một cuộc sống này biết thế nào gọi là đủ được, người ta cũng đã có cái này lại thèm cái kia, người chồng cũng như là người vợ cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được sự hoàn hảo ở vợ hay là chồng mình.
Nhưng mà, theo quan điểm của Thành Trung thì chính cái sự không hoàn hảo ấy cũng lại là động lực để người ta vươn tới sự hoàn hảo. Nếu như ngay lập tức là người chồng, người vợ hoàn hảo thì cũng sẽ chẳng có mục đích để mà tiến tới nữa. “Hãy cứ để cho mọi thứ thiêu thiếu một chút cũng sẽ hay hơn, và mỗi người cũng hạn chế tối đa khuyết điểm thôi là được”- Thành Trung đã chia sẻ.
Thành Trung đã thú nhận anh cũng là người gia trưởng bởi vì anh lớn lên trong một sự dạy dỗ và khắt khe từ gia đình. Gia đình anh cũng đã không giàu có nhưng nề nếp, ngày xưa ba mẹ không muốn anh đi theo nghệ thuật bởi vì thấy nghệ thuật luôn bấp bênh sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.
Thành Trung không dám hứa trước bấp bênh mà cha mẹ anh lo lắng ấy đã không xảy ra ở tương lai, có thể điều đó sẽ xảy ra với anh lắm chứ tuy nhiên anh luôn tâm niệm giữ vững mái ấm của mình bằng cách tốt nhất và cũng sẽ nỗ lực nhất.
Những câu mà người ta đã nói rằng mái ấm của tôi thì lúc nào cũng bền vững dù cho gió mưa thế nào cũng không lay được, đối với Thành Trung đó là nói… điêu, cuộc sống, hãy trách nhiệm hết sức đối với những gì mình đang có.
Làm một người đàn ông có trách nhiệm đúng là sẽ không hề dễ dàng một chút nào và việc thực hiện trách nhiệm đó có như là người khác đang chờ đợi ở mình sẽ không là cả một vấn đề. Đối với Thành Trung, để mà mái ấm bình yên thì cứ phải là một người đàn ông có trách nhiệm đã, khi mà có ý thức cũng sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Đơn giản cũng sẽ chỉ thế thôi.
Một “bí kíp” về phụ nữ cũng khá đặc biệt mà Thành Trung học được trong một quá trình làm chương trình “Mỗi ngày một phong cách” cũng đã dành cho phụ nữ trên kênh style TV là một phụ nữ luôn luôn thích khen, và cũng luôn luôn thích đẹp. Anh cũng đã đem bí quyết đó về nhà để “nịnh” vợ, tuy nhiên ngặt một nỗi lại không dám dùng rất nhiều bởi vì dùng quá vợ sẽ bảo… diễn quá. Đối với phụ nữ, thì khen cũng phải đúng lúc và đúng cách, đó mới chính là cách để cho họ yêu.