Chiều cao quê quán năm sinh của Kim Tuyến
– Kim Tuyến là một nữ diễn viên điện ảnh, cô cũng đã được khán giả biết tới vào năm 2006 khi cô đoạt được giải nhì cuộc thi phụ nữ thế kỷ 21. Bài viết chiều cao quê quán năm sinh của Kim Tuyến dưới đây sẽ cho các bạn hiểu hơn nữa về cô nhé. Kim ...
– Kim Tuyến là một nữ diễn viên điện ảnh, cô cũng đã được khán giả biết tới vào năm 2006 khi cô đoạt được giải nhì cuộc thi phụ nữ thế kỷ 21. Bài viết chiều cao quê quán năm sinh của Kim Tuyến dưới đây sẽ cho các bạn hiểu hơn nữa về cô nhé.
Kim Tuyến quê ở đâu?
Kim Tuyến hiện nay đang sinh sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam.
Kim Tuyến sinh năm bao nhiêu?
Kim Tuyến sinh vào ngày 21 tháng 03 năm 1987, tính đến cô được 30 tuổi.
Kim Tuyến tên thật là gì?
Kim Tuyến tên thật là Trần Thị Kim Tuyến, cũng chính là một nữ diễn viên điện ảnh tại Việt Nam. Cô đã được khán giả biết tới năm 2006 khi mà đoạt giải nhì cuộc thi phụ nữ thế kỷ 21.
Kim Tuyến cùng với một chiều cao 1m72, ở trong một gia đình gồm có 4 anh chị em. Bố mẹ thì đều làm kinh doanh.
Cô được các khán giả biết tới năm 2006 khi mà đoạt giải nhì cuộc thi phụ nữ thế kỷ 21.
Cuộc đời và sự nghiệp của diễn viên Kim Tuyến
Kim Tuyến lập gia đình vào năm 19 tuổi, khi là sinh viên đại học RMIT, cô cũng đã “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Nữ diễn viên đã từng chia sẻ, bố mẹ hai bên cũng chính là bạn bè cho nên chuyện tình đối với chồng cũ đến cũng rất là nhẹ nhàng. Hơn nữa, gia đình của cô quan niệm “là có con gái trong nhà như là chứa bom nổ chậm”, chính vì thế Kim Tuyến kết hôn để cho bố mẹ yên tâm. Cuộc hôn nhân của cô cũng đã đổ vỡ sau 2 năm chung sống. Kim Tuyến đã trở thành một bà mẹ đơn thân tới tận bây giờ. Hiện tại, cô đang tập trung để phát triển sự nghiệp và cũng dành mọi sự quan tâm cho cô con gái đầu lòng là Khánh Ngọc. Mặc dù đã có một người đàn ông tốt bên cạnh trong suốt thời gian 6 năm nhưng nữ diễn viên Tuổi thanh xuân chưa tính tới chuyện kết hôn.
Điều mà khiến cho người ta nhớ tới Kim Tuyến rất nhiều nhất đó chính là cô thường xuất hiện trên màn ảnh cùng với tư cách là diễn viên. Không được học qua trường lớp mà khả năng diễn xuất của Kim Tuyến khiến cho diễn viên trong nghề cũng phải thán phục. Điều đó đã được minh chứng khi Kim Tuyến đã giành giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc” của giải Cánh diều vàng năm 2009 với vai diễn trong bộ phim Chuyện tình đảo ngọc. Kim Tuyến là một cái tên rất quen thuộc đối với màn ảnh truyền hình qua khá nhiều vai diễn ấn tượng, gần đây nhất là bộ phim Tuổi thanh xuân hợp tác Việt-Hàn chiếu ở trên kênh VTV3. Sau bộ phim Cát nóng của đạo diễn Lê Hoàng, Ngủ với hồn ma là một bộ phim điện ảnh thứ hai của Kim Tuyến.
Vào ngày 30/03/2015, nữ diễn viên Tuổi thanh xuân đã tham gia vào sự kiện trồng cây, gây rừng ở một trong số những cánh rừng đẹp nhất tại Đông Nam Á.
Các giải thưởng Kim Tuyến đạt được
Giải nhì cuộc thi phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006.
Giải thưởng Cánh diều vàng 2009 dành cho “Nữ diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc”.
Giải “Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất” (do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn) năm 2014, giải thưởng Ngôi sao xanh.
Kim Tuyến chia sẻ “Tôi ly hôn khi mới 22 tuổi…”
Tân chủ nhân của giải thưởng Cánh Diều Vàng cũng đã dành cho nữ chính xuất sắc thể loại phim truyền hình dài tập đã chân thành chia sẻ về cuộc sống, về cuộc hôn nhân đã bị đổ vỡ, về những tin đồn cùng với Huy Khánh và về sự về việc nuôi con một mình…
“Giải thưởng là một sự công bằng”
Lần đầu tiên khi đóng phim đã giành giải Cánh Diều Vàng (CDV) về diễn xuất của hội Điện ảnh. Đứng trước Cánh Diều Vàng, Kim Tuyến cũng đã thấy mình may mắn, hay là thấy mình tài năng?
Tôi cũng thấy được sự công bằng. Mọi người cũng có thể sẽ nghi ngại giải thưởng chuyên môn đã được trao cho diễn viên tay ngang như là chúng tôi. Nhưng mà cá nhân tôi lại cảm thấy, là một diễn viên tay ngang, lần đầu đóng phim, mà chúng tôi đã thuyết phục được cả BGK (gồm có rất nhiều người có chuyên môn) đã chứng tỏ chúng tôi có nội lực, chúng tôi cũng đã có khả năng. Giải thưởng CDV cùng với những diễn viên cũng khá chuyên nghiệp có ý nghĩa 5 phần, đối với diễn viên nghiệp dư như chúng tôi, giải thưởng ấy cũng có ý nghĩa… rất khổng lồ. Đó chính là phần thưởng cho những gì mà chúng tôi cũng đã cố gắng, và đã cống hiến.
Đã vào vai một cô gái làng chài nghèo khó tuy nhiên có cái tên rất kiều diễm – Ngọc Yến, trong Chuyện tình đảo ngọc, Kim Tuyến vẫn còn rạng ngời nhan sắc của người quen sống trong vương giả. Theo như Tuyến, vai Ngọc Yến cũng thuyết phục BGK ở những điều gì?
Nếu như chị có thời gian, thì chị hãy đón xem đầy đủ những tập phim Chuyện tình đảo ngọc, chị cũng đã thấy, tôi cũng đã hóa thân hoàn toàn vào Ngọc Yến chứ tôi cũng không có diễn xuất. Đạo diễn Lê Bảo Trung vốn là người làm phim nhựa, khi mà làm phim truyền hình, anh ấy cũng đã rất cầu kỳ cho từng cảnh quay, đến từng góc máy.
Khi mà chưa có thời gian đọc kịch bản thì tôi cũng có ngồi nghe đạo diễn tóm tắt về bộ phim và cả nhân vật. Ngay sau khi mà nghe đạo diễn tóm tắt, tôi cũng nhập tâm hoàn toàn vào nhân vật. Đã hình dung nhân vật là phải thế nào. Cũng có thể nói, tôi đã cố gắng cho từng phân đoạn.
Chất vấn về một vai diễn một bộ phim truyền hình có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian. Trở lại đối với cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006, Kim Tuyến năm ấy cũng sẽ không sắc sảo bằng Bạch Dương, cũng như không năng động bằng Thanh Huyền… Nhưng mà vẫn còn đoạt giải nhì. Sẽ có những người cho rằng, nhan sắc đó chính là ưu thế của Kim Tuyến trong các cuộc thi.
Tôi cũng đã lại nghĩ, tất cả những thí sinh dự thi năm ấy đều đẹp. Tôi cũng đã nhận được khá nhiều phản hồi rằng, các khán giả đã bình chọn cho tôi là do tôi cũng thể hiện sự chân thành, sự thật thà của mình ở trong từng phần thi, cả thi đồng đội và cả cá nhân. Đối với tôi, thì Phụ nữ thế kỷ 21 cũng không phải là một cuộc thi, đó cũng chỉ là show truyền hình thực tế và ở đó tôi cũng đã được sống là chính mình, và đã được thể hiện chính mình.
“Tôi ly hôn khi ở 22 tuổi”
Ngay sau một cuộc thi, các khán giả bất ngờ đối với thông tin Kim Tuyến đã kết hôn, khi ấy bạn cũng rất trẻ, 20 tuổi. Dẫu sao cuộc hôn nhân ấy cũng sẽ kết thúc. Khi nhìn lại con đường đã đi, Kim Tuyến có bao giờ thấy đó cũng chính là sự vội vã, và nông nổi của tuổi trẻ?
Câu hỏi này của chị sẽ giúp cho tôi trả lời rằng, tôi cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ là một phụ nữ đẹp. Là một phụ nữ đẹp, muốn bon chen, cũng như muốn nổi tiếng sẽ không sẽ kết hôn ở tuổi ấy giống như tôi. Tại mỗi thời điểm thì con người ta cũng sẽ thấy điều gì là quan trọng nhất đối với mình và sẽ làm tất cả bởi vì gì cho là quan trọng. Tôi vốn cũng không phải là một người thích bon chen, tôi cũng chính là sản phẩm giáo dục của môi trường gia đình, coi trọng gia đình và cũng thích sự ổn định. Tại thời điểm năm 2006, thì tôi và chồng cũ cũng thấy tình yêu đã chín muồi, cả hai cũng đã muốn kết hôn và đám cưới đã diễn ra theo như ý muốn của cả hai. Chưa bao giờ tôi cảm thấy đó chính là sự vội vã, hay là nông nổi.
Cũng có các phụ nữ đẹp luôn muốn bon chen, muốn được nổi tiếng, và cũng có những phụ nữ đẹp luôn muốn lấy chồng giàu, và hưởng cuộc sống an nhàn, và đầy đủ…
Tôi cũng từng trả lời một lần, chồng tôi cũng không phải là một đại gia. Chồng tôi ngày xưa và bây giờ cũng chính là chồng cũ, và tôi cưới anh không phải vì tiền. Gia đình tôi cũng không sang giàu tuy nhiên cũng đủ chu cấp cho tôi một cuộc sống đầy đủ, và không thiếu thốn. Bản thân tôi không phải là một người thích cuộc sống xa hoa.
Nếu như hôn nhân sẽ được xây dựng từ tình yêu, lại đã có cùng với nhau một bé gái xinh xắn, thì Kim Tuyến cũng không nghĩ, là phụ nữ, mình cần phải níu kéo, cần phải hy sinh, và cũng cần phải giữ gìn mái ấm cho con?
Tôi cũng là một người có quan điểm truyền thống, và còn nước còn tát. Và tôi cũng đã từng cố gắng tát cho đến khi mà đã nhận ra không còn nước nữa. Điều quan trọng đó chính là, tôi cũng chọn một mảnh đất để mà xây tổ ấm, tôi đã nghĩ mảnh đất ấy cũng đủ cứng cáp, và cũng đủ vững chãi cho mái nhà của mình, tuy nhiên tôi nhầm. Mảnh đất ấy đó chính là một mảnh đất bị lún, càng xây, và càng đổ.
Vì người đàn ông đã đổi thay hay là vì người phụ nữ chưa đủ trưởng thành, cũng như chưa đủ chín chắn để mà đưa người cũ quay về?
20 tuổi tôi cũng đã đủ trưởng thành để mà hiểu hôn nhân không phải là thiên đường. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một tinh thần để mà đón nhận cuộc sống gia đình. Tôi cũng lại không phải là một người cố chấp. Tôi vẫn còn nhớ những giai đoạn khó khăn mình cũng từng bước qua.
Khi mà con gái đã được một tuổi rưỡi, tôi đã ly hôn và khi đó tôi đã 22 tuổi. Tôi nghĩ thế này, khi 22 tuổi tôi chỉ mới sống được 1/3 cuộc đời, và còn khoảng 2/3 cuộc đời nữa phía trước. Một phép toán lớp 5 khá đơn giản, 2/3 cuộc đời còn lại cũng dài hơn và cũng quan trọng hơn 1/3 phần đời đã sống. Và tôi cũng đã đồng ý ly hôn để mà sống cho 2/3 cuộc đời còn lại.
“Tôi không quan tâm tới tin đồn với Huy Khánh”
Là một người phụ nữ độc thân lại xinh đẹp, các tin đồn về câu chuyện tình cảm của Tuyến cũng có lẽ chính vì thế cũng ầm ào. Ví dụ như là chuyện, người ta cũng đã cho rằng Kim Tuyến là một nguyên nhân đã gây đổ vỡ cho gia đình của diễn viên Huy Khánh?
Tôi cũng không có thời gian để quan tâm tới những chuyện như vậy bởi vì tôi biết đâu là sự thật. Khi các thông tin đó cũng đã được đăng tải trên mạng, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết cũng sẽ chẳng ai nhắn tin gọi điện thắc mắc đối với tôi, đơn giản bởi vì họ đã hiểu tôi và họ tin tôi. Đối với tôi thế là quá đủ. Tôi cũng không phải đi thanh minh cho các việc mình không làm.
Tin đồn cũng sẽ dệt thành những thị phi. Khi mà con gái lớn lên, thì con gái sẽ nghĩ thế nào về một người mẹ nhiều thị phi?
Chị nói cũng rất đúng, vì thế tôi đã chọn cách sống thật, sống thật đối với mình, và sống thật đối với con. Chị có con chưa? Chị cũng có thể nói dối người này, hay người kia, tuy nhiên sẽ không bao giờ nói dối được con của mình. Tôi đã tin rằng, con tôi sống cùng với tôi, con tôi cũng sẽ hiểu tôi và mai này lớn lên cháu đã đủ hiểu biết để mà bảo vệ mình, bảo vệ mẹ trước các thị phi, và điều tiếng.
Ly hôn với các phụ nữ giống như là con chim đã trúng đạn một lần thì sau này nhìn thấy cành cây cong cũng đã sợ, Kim Tuyến đã đối diện như thế nào đối với thực tại để mà giữ được niềm tin vào tình yêu và hôn nhân?
Tôi cũng chính là con chim bị thương, tuy nhiên vết thương đã lành sẹo. Tôi tin, ở ngoài kia cũng sẽ vẫn còn có những vùng đất lành để mà bay đến, vẫn còn vùng đất lành để mà đậu lại, để xây tổ ấm. Nhưng mà hiện nay, tôi muốn làm chim mẹ để mà chăm lo cho chim con. Lúc nào con tôi trưởng thành, và tôi mới tính tới chuyện đi tìm vùng đất lành cho mình. Bây giờ, thì tôi đã phải sống, làm việc để mà nuôi con trước nhất.