Chiều cao quê quán năm sinh của Cát Tường
Cát Tường là một nữ diễn viên, MC khá là quen thuộc. Cô không chỉ là một diễn viên tài ba mà cô còn là một “bà mối” rất là mát tay ở trong chương trình “bạn muốn hẹn hò”. Các bạn muốn biết thông tin về bà mối nay thì hãy ...
Cát Tường là một nữ diễn viên, MC khá là quen thuộc. Cô không chỉ là một diễn viên tài ba mà cô còn là một “bà mối” rất là mát tay ở trong chương trình “bạn muốn hẹn hò”. Các bạn muốn biết thông tin về bà mối nay thì hãy cùng mình tham khảo bài viết dưới đây để biết về
Xem thêm bài viết liên quan
Diễn viên: Cát Tường
Tên thật của cô: Cát Tường
Năm sinh: 1976
Quốc gia: Việt Nam
Nhóm: Diễn viên Tự Do
Chiều cao của Cát Tường: 1m55
Cát Tường đã đang là một hiện tượng khá lạ ở trên sân khấu 5B, Võ Văn Tần, ở tại TP. HCM. Chị cũng đã từng là ca sỹ , chị đoạt giải cao ở trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình của TP. Hồ Chí Minh. Nhưng mà sau đó Cát Tường cũng đã bỏ ca hát. Chị cũng đã chuyển qua kịch nghệ và ngay lập tức chị cũng đã tạo được ấn tượng rất mạnh mẽ với công chúng. Tuy nhiên, thì hạnh phúc lại chính là thứ mà chị đã không thể nào tìm kiếm được. Chị đã cưới chồng và đã chia tay rất là nhanh, khi đứa con chị chưa ra đời thì hai vợ chồng của chị đã có dấu hiệu rạn nứt, đã có dấu hiệu gần như là ly thân và khoảng hai năm sau thì họ cũng đã chính thức ra tòa. Mang tiếng là hai vợ chồng nhưng mà những ngày mà họ được sống gần nhau chỉ đếm ở trên đầu ngón tay. Khi chia tay nhau, Cát Tường đã rất buồn bã, cô đã bỏ hết sân khấu và về nhà ở Biên Hòa hai năm. Trong hai năm đó thì chị đã phụ ba mẹ mở một trường dạy trang điểm và dạy làm tóc. Và cũng trong hai năm đó, chị đã nuôi dạy con của mình một cách chỉn chu nhất. Hai năm sau, thì Cát Tường đã trở lại sân khấu 5B, cô bắt đầu tìm kiếm các cơ hội nghệ thuật vì cô quá là nhớ nghề. Chị cũng đã lại dắt con của mình về Sài Gòn, thuê nhà, cô cũng đã mở một trung tâm dạy nghề trang điểm ở trên đường Phạm Văn Hai , quận Phú Nhuận, tại TP. Hồ Chí Minh và cô cũng lấy đã đó làm nơi ở. Hàng đêm chị đã phải đi diễn, có khi thì chị đi quay phim, cuộc sống của chị rất tất bật. Nhưng nỗi cô đơn thì luôn luôn vây lấy chị.
Cuộc đời lận đận của diễn viên Cát Tường –
Cô là một người đã se duyên cho hàng trăm các cặp trai gái “Bạn muốn hẹn hò” nhưng mà ở cuộc sống riêng tư của MC Cát Tường thì đã lại chênh vênh và rất đẫm nước mắt.
Cát Tường cũng đã không phải là cái tên lạ ở trong giới nghệ sĩ của miền Nam. Chị cũng đã vào nghề sớm, chị đã từng đỗ thủ khoa ở trong trường Sân khấu Điện Ảnh và chị cũng đã đạt hạng 3 trong cuộc thi Tiếng hát Truyền hình ở tại TP.HCM. Vào những năm 2000, thì thành tích này cũng đã đủ để mà giúp cho diễn viên Cát Tường có các show liên tục. Vậy nhưng, ở trong khi sự nghiệp của chị đang thênh thang, thì lúc này Cát Tường cũng đã quyết định lấy chồng, chị cũng đã chấp nhận bỏ nghề để về quê nhà làm một công việc không có liên quan gì đến nghệ thuật.
Hạnh phúc tưởng chừng như là sẽ vẹn nguyên khi mà diễn viên Cát Tường đã hạ sinh đứa con gái đầu lòng. Vậy nhưng, khi mà tình yêu của chị đang ở mức tròn đầy nhất, thì Cát Tường đã lại quyết định ly hôn. Gia đình chị tan vỡ, còn sự nghiệp thì bắt đầu xuống dốc, Cát Tường cũng đã âm thầm tìm cách để quay lại với nghề ca hát. Nhưng ở trong suốt 5 năm vắng bóng này, thì thị trường giải trí cũng đã có những thay đổi rất là bất ngờ. Cát Tường đã tung ra album và chị cũng đã bị thất bại thê thảm, chị đã loay hoay giữa dòng người tấp nập ngược xuôi ở trong Sài Gòn rồi nhiều lần chị cũng đã muốn bỏ cuộc vì chị không chịu nổi được những áp lực.
Vậy nhưng, khi cơ hội đã một lần nữa đến với diễn viên Cát Tường khi mà chị đã từng bước trở lại để đóng phim, để làm MC. Và chỉ đến khi mà chị đảm nhận vai trò MC cùng với diễn viên Quyền Linh ở trong chương trình Bạn muốn hẹn hò , lúc này Cát Tường mới được nhiều các khán giả mở lòng và đón nhận. Với diễn viên Cát Tường, chương trình Bạn muốn hẹn hò đã chẳng những là nơi đã giúp cho chị có “miếng cơm”, mà quan trọng hơn nữa thì đây là chương trình còn đã mang đến cho chị nhiều niềm vui, nguồn động lực lớn sau những chuỗi ngày dài đã chìm trong nước mắt.
Chị Cát Tường đã bén duyên được với công việc MC của chương trình “Bạn muốn hẹn hò” như thế nào?
Mọi thứ thì đều là cái duyên. Tôi cũng đã cho rằng cuộc sống này đã được sắp đặt từ trước đó. Nghĩa là nếu như là nó đã dành cho bạn thì trước sau gì thì nó cũng sẽ thuộc về bạn. Trải qua bao sóng gió ở trong cuộc đời, tôi cũng đã không còn khái niệm tranh giành hay là khái niệm sân si, oán giận một ai nữa cả. Cách đây khoảng 3 năm trước, khi tôi đang cùng với đồng nghiệp của chính mình làm 1 chương trình quảng cáo các sản phẩm cho một công ty của Nhật Bản thì tôi cũng đã gặp được người phụ trách sản xuất của chương trình Bạn muốn hẹn hò. Lúc này, thì quả thực là truyền hình cũng đã chưa có được sự bùng nổ dữ dội như là thời điểm bây giờ đâu. Anh sếp đó thấy tôi lanh lẹ, sáng sủa, thấy tôi đã nói chuyện cũng vui tai nên anh ấy đã kêu tới casting vai. Ai ngờ đâu, thì tôi lại hợp với vai trò MC nên tôi đã cùng với anh Quyền Linh làm luôn tới bây giờ.
Lúc đầu khi mà mới nhận chương trình, thì tôi cũng đã chỉ nghĩ là chương trình Bạn muốn hẹn hò thì cũng giống như là 1 số các gameshow khác, chỉ làm cho vui thôi. Cùng lắm thì chương trình này cũng đã được vài chục số chứ tôi đâu có nghĩ nó sẽ kéo dài cho tới giờ này. Mà hiện tại, thì khán giả cũng đã yêu thích lắm, bây giờ còn tới mấy ngàn hồ sơ đang chờ sẵn, tôi thì nghĩ chắc cũng phải còn lâu lắm mới hết được. Cái may mắn nhất của tôi là đã được dẫn chương trình này, chính nhờ nó mà tôi cũng đã có thêm được rất là nhiều fan, được khán giả ở khắp nơi yêu quý. Có nhiều khi mà tôi đi ra đường, có người đã nhận ra và kêu là “Cô Tường trong chương trình Bạn muốn hẹn hò” rồi mọi người hỏi thăm về anh Quyền Linh hoài. Tôi đã vui và tôi cảm thấy tự hào vì tôi đang là 1 trong các nhân tố đã làm nên thành công của chương trình này.
Và tiếp sau chương trình “Bạn muốn hẹn hò”, chị đã có được cơ hội đến với các công việc khác như thế nào?
Tôi cũng đã từng có một khoảng thời gian rất là bế tắc, nó đau đớn và nó đã buồn bã đến mức cứ mỗi lần tôi nghĩ lại là mình đã lại rơi nước mắt. Tôi đã không may mắn như là một số chị em phụ nữ khác, tôi cũng đã qua 1 lần đò và tôi đã đang nuôi con gái của mình 1 mình. Tôi nhớ đến cái thời điểm trước khi mà tôi lấy chồng, tôi đã sống khá là ổn vì đã có được rất nhiều show. Mình cũng đã đạt giải 3 ở trong chương trình Tiếng hát truyền hình ở TP.HCM, thời đó thì cũng đã được coi như là 1 bước đệm khá là ổn. Tôi đã nhận được lời mời đi hát, tôi đã tham gia đóng phim, tôi đã có thu nhập và có danh tiếng. Nhưng khi tôi quyết định dừng lại để lấy chồng, mọi thứ đối với tôi đã thay đổi hoàn toàn.
Khi tôi trở lại và đã thất bại với album ca nhạc, tôi đã cảm thấy ông trời đã rất bất công với mình. Tại sao cuộc đời của chính mình lại như thế này, như thế kia ở trong khi các bạn bè đồng trang lứa của mình, trước đây họ không bằng mình thì bây giờ họ cũng đã vượt xa mình. Tới lúc tôi đã tham gia vào chương trình Bạn muốn hẹn hò thì tôi cũng đã nghĩ đơn giản, mình chỉ làm MC của chương trình này để mà lấy tiền. Vậy thôi, ai nào ngờ chương trình đã rất là thành công hơn cả mong đợi. Tôi như đã bước ra được khỏi cái thế giới u tối, cái thế giới bế tắc trước đây. Chương trình Bạn muốn hẹn hò như là một bước tiến đối với tôi, nó đã mở ra rất là nhiều cơ hội để cho tôi dẫn các show của truyền hình khác. Rồi tôi đã tham gia đóng phim nhiều hơn, thỉnh thoảng tôi có tham gia vào các sự kiện, quảng cáo. Nói chung, thì đời sống kinh tế của tôi cũng đã ổn hơn trước rất nhiều.
Là người không được may mắn ở trong hôn nhân nhưng mà chị lại đảm nhận được vai trò “bà mai” cho các bạn trẻ. Đã có khi nào chị cảm thấy chạnh lòng khi chị nghĩ tới bản thân chưa?
Nếu như mà nói chưa thì hẵn là không phải. Tôi cũng đã từng buồn nhiều. Đúng là cuộc đời của tôi rất là nhiều cay đắng nên khi mà tôi nghe một số người phụ nữ khác ở trong chương trình bộc bạch về cuộc sống hôn nhân và những mơ ước của họ, tôi cũng đã có cho mình một chút niềm vui. Có nhiều lúc, thì tôi cũng đã cảm thấy rất xúc động đến muốn rơi nước mắt. Tôi là một người rất dễ khóc và rất dễ mủi lòng trước các số phận tưởng như là số phận bất hạnh giống mình.
Đây là tôi đang muốn nhắc tới chuyện các chị phụ nữ đã ly hôn và đăng kí tham gia chương trình. Nhìn thấy được họ tìm lại được cuộc sống hạnh phúc với người đàn ông mà mình yêu thương họ thật lòng, thì tôi đã có được cái nhìn lạc quan hơn.
Từng có một thời gian chị Cát Tường đã công khai mối quan hệ yêu đương với một chàng trai trẻ Minh Thành đã kém hơn chị 10 tuổi. Nhưng có vẻ như nó đã không đi được tới đâu?
Tôi thì đã có hơi khác với mọi người một chút. Tôi đã là đàn bà rồi, tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ và tôi hiện đang nuôi con có một mình. Vậy cho nên tôi cũng đã nghĩ khá thoáng về chuyện tình yêu. Nghĩa là nếu như có cảm xúc, yêu được thì tôi sẽ yêu, khi nào mà tình yêu còn vui thì mình sẽ còn gắn bó, nếu như đã hết duyên hết nợ với nhau thì hãy cho nhau một cơ hội đến với một người mới. Tôi không muốn ép uổng thứ gì. Vì tôi biết, cho dù có ép, cho dù có cưỡng cầu thì khi nó đã không phải là của mình, thì người ấy cũng chẳng thể nào gắn bó dài lâu được.
Key: , ,