06/02/2018, 15:13

Cảm xúc của em về mùa xuân

– Bài 1 “Xuân Xuân ơi, xuân đã về. Có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến.” Cứ mỗi dịp xuân về, ngân nga câu hát đó lại khiến lòng em xao xuyến. Với em, trong bốn mùa, mùa xuân là đẹp nhất. Mùa xuân như một món quà quý giá được thiên nhiên ban tặng. Mùa ...

– Bài 1

“Xuân Xuân ơi, xuân đã về.

Có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến.”

Cứ mỗi dịp xuân về, ngân nga câu hát đó lại khiến lòng em xao xuyến. Với em, trong bốn mùa, mùa xuân là đẹp nhất.

Mùa xuân như một món quà quý giá được thiên nhiên ban tặng. Mùa xuân đem tới cho vạn vật sức sống mới, trong đó có con người chúng ta. Nắng xuân rải nhẹ trên từng cành cây, ngọn cỏ, từng mái nhà, ngõ phố. Mùa xuân là mùa của Tết, mùa của sum họp gia đình. Ai lớn lên cũng không thể quên được những phút giây cùng cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng. Riêng em, khoảnh khắc mà em nhớ nhất là khi cùng bố mẹ hòa vào dòng người tấp nập đi đón giao thừa, đón một mùa xuân mới. Mùa xuân còn là mùa của lễ hội: Các chàng trai, cô gái vùng cao phía Bắc trao gửi yêu thương qua những điệu khèn. Nam thanh nữ tú dưới xuôi tấp nập đi trẩy hội. Các cụ già lên chùa cầu bình an cho gia đình cả năm. Khi nắng ấm của mùa xuân lan tỏa khắp nơi thì vạn vật như bừng tỉnh sau đêm dài lạnh lẽo. Mùa xuân đem lại sức sống mới cho các loài hoa.Cây cối đâm chồi, nảy lộc, muôn hoa đua nhau khoe sắc, mở một cuộc thi sắc đẹp xem ai là Nữ Hoàng của mùa xuân. Nàng hoa cúc vàng rực rỡ như ánh nắng ban mai. Chị hoa lan trắng muốt, đọng vài giọt sương long lanh trên cánh hoa. Nhưng đẹp nhất phải kể đến cô đào, cô mai biểu tượng của mùa xuân. Những loài hoa đua nhau tỏa hương thơm ngát, mời gọi mọi người đến chiêm ngưỡng. Xuân cũng là mùa ong đi lấy mật, các loài chim làm tổ, bay lượn và hót líu lo chào đón nắng xuân. Có thể nói mùa xuân là mùa của trời đất giao hòa, mùa của hy vọng và ước mơ, mùa của mùa màng no ấm và sum họp.

Xuân đến đem lại không khí trong lành, mát mẻ và sự gần gũi với thiên nhiên. Mùa xuân đến, em lại thêm tuổi mới.

– Bài 2

Đông qua là xuân tới, từng đàn chim én chao lượn trên bầu trời mang thông điệp báo hiệu mùa xuân đang về. Không như mùa đông lạnh giá, mùa hè nóng nực, mùa thu buồn với chiếc lá vàng rơi, mùa xuân mang tới cho chúng ta một không khí ấm áp, dịu hiền. Mùa xuân khiến tâm hồn người ta bừng lên sự sống mới. Tô điểm cho cảnh đẹp mùa xuân là những loài, những bông hoa sặc sỡ và đặc biệt không thể thiếu được cành mai, bông đào. Nó đã trở thành biểu tượng đặc sắc nhất trong những ngày Tết hàng năm.

Xuân về, chim muông cũng từ các nơi bay về đem hương sắc cảnh mùa xuân, mùa hội tụ sau một thời kì trú đông dài. Mùa xuân- mùa của sự sinh sôi. Mùa đem tới sức sống mới cho vạn vật trong đó cũng có con người chúng ta. Hơi ấm của mùa xuân lan tỏa khắp nơi, len qua từng chiếc lá, cành cây, ngọn cỏ. Hơi ấm lướt nhẹ qua từng con phố, bay trên những con đường, hòa vào dòng người hối hả một cách chậm rãi để người người cảm nhận được mùa xuân đang về. Hơi ấm của mùa xuân lan tỏa khắp nơi, vạn vật như bừng tỉnh sau những đêm dài lạnh lẽo của mùa đông, hít những hơi nhỏ thấm sâu vào đường gân thớ mạch, đánh thức những gì còn trong cơn “ Ngái ngủ”.

Xuân về cùng với quất, hồng, đào thắm và những cánh én xôn xao. Ta nghe tiếng gọi bạn ở trên vùng núi cao, thấy những ánh mắt lúng liếng trao duyên ở các đám hội đồng bằng. Và đó là tiếng cười rộn rã của những đám rước người yêu thương về sống chung một nhà.

– Bài 3

Cứ mỗi độ xuân về, vào những ngày cuối năm, nhìn lại mọi người rộn ràng, nhộn nhịp mua sắm, dọn dẹp để đón cái tết sum vầy bên gia đình thì lòng tôi lại tràn ngập niềm vui và hy vọng cho một năm mới mau đến gõ cửa từng nhà.

Ngày xuân đem lại cho tôi vô vàn những thích thú gợi nhớ. Mùa xuân bắt đầu bằng những đóa pháo hoa đêm giao thừa, đó là thời điểm thiêng liêng, giao thoa giữa năm mới và năm cũ. Những buồn phiền lo toan đều sẽ được gạt bỏ, đón chào những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới. Sáng mồng một, tôi thức dậy thật sớm để cùng mẹ ra chợ hoa. Chà! Đùng là tết có khác, mọi vật ở chợ tưng bừng sức sống mới, cây cối đâm chồi nảy lộc, cành lá xanh tươi. Mùa xuân về, cảnh chợ lại rực sắc màu hoa. Nào là hoa anh đào, hoa mai, hoa huệ,… Hôm ấy mẹ mua về nhà một cây đào được cắt tỉa gọn gàng nên cây có hình chóp như cái nón nhìn rất đẹp. Cây đào ấy dường như trở thành tâm điểm được mọi người chú ý đến. Đúng là mẹ có con mắt thẩm mỹ tốt vô cùng. Mẹ lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc áo dài màu vàng cho tôi mặc. Những cành hoa mai, những chú chim họa mi đã tô đẹp cho chiếc áo dài của tôi như cố níu giữ lại những ngày tết ngắn ngủi còn lại. Nhưng không nhắc đến sao được những phong bao lì xì đỏ chói mà các cô chú, ông bà, … gửi đến cho chúng tôi kèm theo những lời chúc tốt đẹp ngày đầu xuân năm mới. Ôi! Tết mới tuyệt vời làm sao!.

Đã gần trưa rồi mà bầu không khì vẫn trong lành, mát mẻ, Đâu đây quanh sân vười nhà tôi thoang thoảng một mùi bánh chưng quen thuộc cùng với những tiếng nói, tiếng cười râm ran vui vẻ phá tan cái bầu không khí tĩnh lặng của buổi trưa.

Mùa xuân năm nay đã để lại cho tôi những kỷ niệm sâu sắc mà tôi sẽ nhớ mãi không quên. Hôm nay, ngọn gió xuân ấm áp đã thổi qua hồn của tất cả mọi người. Tôi yêu xuân lắm đấy! Xuân biết không?.

Từ khóa tìm kiếm

0