‘Thánh nữ bolero’ Jang Mi: Sẵn sàng công khai người yêu nếu như có
: Sẵn sàng công khai người yêu nếu như có – Năm đầu tiên đón tết khi cô đã trở thành ‘người nổi tiếng’, Jang Mi (tên thật là Bảo Trang) sẽ không giấu được niềm háo hức. Nhân dịp đầu xuân, cùng nhau nghe ‘thánh nữ bolero’ ...
: Sẵn sàng công khai người yêu nếu như có – Năm đầu tiên đón tết khi cô đã trở thành ‘người nổi tiếng’, Jang Mi (tên thật là Bảo Trang) sẽ không giấu được niềm háo hức. Nhân dịp đầu xuân, cùng nhau nghe ‘thánh nữ bolero’ chia sẻ về những sự thay đổi trong năm qua.
‘Thánh nữ bolero’ Jang Mi
Chờ đợi một bài bolero thích hợp
* Nhìn lại một năm qua, em cảm thấy cuộc sống của mình đã thay đổi thế nào?
– Em cảm thấy mình trưởng thành hơn bởi vì bắt đầu làm quen với công việc, gặp gỡ được rất nhiều người và có thêm kinh nghiệm sống nữa.
* Trong một bài phỏng vấn trước đây, em đã từng chia sẻ rằng chưa đủ tự tin trên sân khấu cho nên không dám nhận show. Còn hiện tại thì sao?
– Thời gian sau này, em đã bắt đầu nhận show nhiều hơn rồi. Em muốn có được nhiều kinh nghiệm sân khấu hơn. Bây giờ khi lên sân khấu, em vẫn run nhưng mà đỡ hơn rồi. Em cũng đang học ngành thanh nhạc. Hiện tại, thì giọng em đã dày hơn và đi hát thường xuyên cho nên giọng tốt hơn lúc trước. Mỗi tuần, thì em hát khoảng 2, 3 show, chủ yếu là những sự kiện, và chương trình từ thiện… Em không thích hát đám cưới bởi vì không thích sự ồn ào ở đó. Ở dưới quê, em cũng chỉ hát trong những đám cưới của người thân thiết mà thôi.
* Tuy nhiên, gần đây em cũng liên tục gặp sự cố khi xuất hiện như nói vấp ở lễ trao giải Quả bóng vàng hay sự cố âm thanh ở một đại nhạc hội. Em cũng đã rút ra được kinh nghiệm gì cho mình?
– Sự kiện tại lễ trao giải Quả bóng vàng là một dịp tình cờ là do một người quen mời tham dự. Bản thân em cũng đã rất yêu thích bóng đá. Tuy nhiên, bởi vì run quá nên em đã nói nhầm giải bóng đá Quả bóng vàng mà đã nói nhầm thành giải Bóng đá vàng.
Còn trong đại nhạc hội, thì em gặp sự cố âm thanh bởi micro bị trục trặc. Mặc dù là vậy, khán giả bên dưới vẫn còn hát theo. Khi mà MC đem micro khác ra, em hát thì được mọi người vỗ tay rất nhiệt tình khiến cho em rất xúc động. Thật ra khi đó, em run lắm nhưng mà vẫn cố gắng hát. Sau những sự cố này, thì em rút ra kinh nghiệm là phải thật bình tĩnh.
* Nổi tiếng nhờ bolero nhưng mà gần đây em lại ra mắt sản phẩm đầu tay đó là một ca khúc nhạc trẻ. Phản ứng của các khán giả như thế nào?
– Có người thích và cũng có người đã nói rằng thích em hát bolero hơn. Dẫu có thế nào thì em vẫn thấy vui bởi vì đây là nỗ lực của cả ê kíp thời gian qua, như vậy thì khá là thành công rồi. Cũng như giờ đây khi đi hát, thường thì em cũng sẽ hát một bài nhạc trẻ và một bài bolero. Tuy nhiên, các khán giả vẫn thích em hát nhạc bolero hơn. Mỗi lần đi hát chính là mọi người đều yêu cầu bài Duyên phận.
* Vậy sắp tới em có trở lại với bolero không hay vẫn sẽ tiếp tục thử sức với nhạc trẻ?
– Em đang tham gia vào chương trình Nhạc hội song ca và cảm thấy mình học hỏi được rất nhiều bởi vì trong chương trình đó, và em được hát nhiều thể loại. Trong khi chờ một bài bolero thích hợp thì em cũng sẽ hát nhạc trẻ xen kẽ. Trong năm sau, thì chắc chắn em sẽ tìm một bài bolero riêng cho mình bởi vì nếu như cứ cover những bài hát quen thuộc mà cũng không có cái riêng của mình thì lại bị so sánh. Như trước đây, em đã từng bị so sánh đối với nữ ca sĩ Như Quỳnh khi hát lại bài Duyên phận. Em muốn hát bolero nhưng mà phải có chất riêng.
* Sự so sánh và cả những lời khen chê có thể khiến ảnh hưởng nhiều đến em không?
– Chắc chắn cũng sẽ có lời chê, lời khen và em cũng đều đọc hết. Lúc đầu em cũng rất buồn nặng nề, bây giờ buồn bớt bớt đi phần nào bởi vì nhận ra vẫn còn có nhiều người bên cạnh mình. Em sẽ lấy những lời chê đó để làm động lực để cố gắng hơn.
* Trong dòng nhạc bolero, thì em thích ca sĩ nào?
– Như Quỳnh, Quang Lê, Đông Đào… Trong một chương trình hát chung cùng với chị Hà Vân, chị khen cho nên làm em cũng vui.
Chưa có nghĩ đến chuyện yêu đương
* Em có nghĩ là mình là hiện tượng của năm qua không?
– Chắc là sẽ có. Em còn bất ngờ hơn với chính mình nữa mà. Trong năm vừa qua thì có khá nhiều thử thách nhưng mà cũng có nhiều thành công. Bây giờ rất nhiều người biết đến em, và từ tivi đến mạng xã hội. Bà con ở quê cứ hỏi thăm xem em đã xuất hiện trong chương trình nào, và mấy giờ để mở lên coi.
* Từng chia sẻ về chuyện một số cô gái tại quê học hết cấp 3 là nghỉ học đi lấy chồng, tại sao em không chọn con đường như vậy?
– Gia đình em cũng rất thoáng lắm, chỉ có mẹ lo quá cho nên không muốn em đi đâu. Cũng nhờ vào cái duyên gặp được cha mẹ nuôi trên Sài Gòn cho nên em được lên đây học và hoạt động nghệ thuật, biết thêm rất nhiều điều, gặp thêm nhiều bạn.
* Nhiều cô gái trẻ cũng có suy nghĩ kiếm một tấm chồng giàu có để đổi đời. Còn em thì sao?
– Em cũng chưa bao giờ nghĩ vậy. Em thích đi làm, và tự kiếm tiền, như vậy sẽ thấy sự thoải mái hơn. Hiện nay, em cũng chưa nghĩ tới chuyện tình cảm. Có lẽ một phần là do tình cảm dành cho gia đình quá lớn. Em thấy làm việc hay là đi chơi với gia đình còn vui hơn. Cũng có thể là do chưa có duyên gặp đúng người. Trên Facebook cũng đã có nhiều người tán tỉnh nhưng mà em không có quan tâm lắm.
* Em có sợ là mình mang tiếng “chảnh” không?
– Chắc là không vì em rất chan hòa đối với mọi người. Còn mỗi lúc em đi hát, cũng thường có anh quản lý và một chị trợ lý đi theo. Em chỉ tới nơi chờ tới giờ ra diễn, và diễn xong rồi đi về.
* Nếu như có người yêu, và em có sẵn sàng công bố không?
– Bình thường thôi. Ai hỏi thì em cũng sẽ nói chứ không có ý định giấu diếm.
* Em nghĩ là mình phải làm thế nào để duy trì sức hút của mình?
– Phải tích cực làm việc hơn nữa và học hỏi được nhiều hơn nữa, đặc biệt đó là về giao tiếp. Em cũng không giỏi về giao tiếp. Bên cạnh đó, em đã phải học thêm về diễn xuất nữa để mà phục vụ cho các MV của mình. Khi mà diễn tốt chút xíu và có duyên đối với một bộ phim nào đó thì em cũng muốn thử sức đối với lĩnh vực này.
Em rất thích được lì xì lắm
* Mọi năm thì em đón tết như thế nào?
– Em ở Sài Gòn 3 năm nay cho nên gần tết, ở quê thì ai cũng gọi điện, và nhắn tin hỏi khi nào về, ai cũng rất nôn nao muốn gặp mặt. Thường thì tết về quê, em đã đi chúc tết họ hàng bên nội, bên ngoại và họp mặt gia đình vào dịp đầu năm. Em không giỏi việc nhà cho lắm nhưng mà cũng phụ mẹ được những việc lặt vặt. Nhà cũng chỉ có ba mẹ, anh trai, chị dâu và đứa cháu cho nên mọi người rất cưng em.
* Vì sao em lại không tranh thủ chạy show ngày tết?
– Chắc do em cũng mới cho nên anh quản lý chủ động không nhận show vào những ngày tết để cho em có thể về ăn tết cùng gia đình. Còn được nghỉ ngơi thì sẽ phải tranh thủ, để mấy năm sau đi diễn được nhiều hơn có khi lại không được ăn tết (Cười).
* Kỷ niệm về tết khiến cho em nhớ nhất là gì?
– Có một lần, năm đó em có khoảng 14 – 15 tuổi, mọi người đi chơi biển còn em lại không được đi, và phải ở nhà nhìn mấy anh chị lớn đi. Em rất buồn, đã nhốt mình trong phòng, và lấy đồ ăn ngồi ăn một mình.
* Với số tiền kiếm được từ việc ca hát, em đã dự định làm gì trong dịp tết này?
– Số tiền đầu tiên kiếm được là từ việc đóng quảng cáo, em đã mua quà và cũng đãi mọi người đi ăn rồi. Còn tết này về quê, dĩ nhiên em cũng sẽ mua thật nhiều quà bánh để cả nhà để đón một cái tết thật sung túc.
* Em có dự định sẽ lì xì lớn cho ba mẹ không?
– Năm nào, thì ba mẹ cũng lì xì cho em. Ngoài ba mẹ thì còn có cô dì chú bác. Em cũng thích được lì xì lắm. Hồi nhỏ thích cái bao dày dày nhưng mà sau đó phát hiện ra bao dày thì… ít tiền lắm. Bây giờ, em rất thích nó mỏng thôi nhưng mà giá trị nó lớn là được (Cười). Bây giờ lớn hơn chút xíu rồi cho nên cũng chuẩn bị để lì xì cho cháu.
* Tết về quê cùng với ba mẹ ruột, còn ba mẹ nuôi của em sẽ như thế nào?
– Ba mẹ cũng rất muốn em ở đây. Nhưng mà một năm qua, em đã ở Sài Gòn rồi, cũng chỉ có mỗi dịp tết em mới về quê thôi cho nên đành chịu vậy. Em cũng đang suy nghĩ một món quà ý nghĩa để dành tặng cho cha mẹ nuôi.
* Kế hoạch của em trong năm 2017 là gì?
– Năm sau em định phát hành ra MV cả nhạc trẻ lẫn bolero.