Jang Mi cô gái nổi tiếng vì hát trên xe bus: Ngoài đời xinh đẹp và còn hát hay hơn!
: Ngoài đời xinh đẹp và còn hát hay hơn! – Cô gái có những chia sẻ về bản thân mình sau khi vài ngày bỗng nổi tiếng và giải thích về việc có hay là không việc cố ý dàn xếp? Jang Mi cô gái nổi tiếng vì hát trên xe bus Vốn chỉ là một cô gái ...
: Ngoài đời xinh đẹp và còn hát hay hơn! – Cô gái có những chia sẻ về bản thân mình sau khi vài ngày bỗng nổi tiếng và giải thích về việc có hay là không việc cố ý dàn xếp?
Jang Mi cô gái nổi tiếng vì hát trên xe bus
Vốn chỉ là một cô gái bình thường, thế nhưng mà chỉ sau một đêm, cô gái này bỗng trở nên nổi tiếng cùng với hàng chục nghìn lượt follow ở trên Facebook cá nhân nhờ vào đoạn clip quay lại trong khi hát vu vơ trên xe buýt. Cũng nhờ thế mà nhiều những clip hát cover khác của cô nàng này đã được cộng đồng mạng tìm ra. Sẵn có một chất giọng ngọt ngào cộng với một gương mặt xinh xắn có nét dễ mến, lại càng khiến cho cái tên Jang Mi cứ thế mà liên tục đã được cư dân mạng nhắc đến.
Thế nhưng mà song song với những lượt like và bình luận “có cánh” thì rất nhiều người cho rằng cô nàng đang có một sự “sắp xếp” hoặc cố tình nào đấy để mà thu hút sự chú ý. “Chứ không thể nào có chuyện trùng hợp tới mức quay lén mà… chất lượng hình lại tốt tới tuyệt vời” – một người bình luận về bài viết của Jang Mi đã chia sẻ. Mọi chuyện có thật là ngẫu nhiên? Vì thế chúng tôi sắp xếp một buổi hẹn cùng với nhau để được nghe câu chuyện đầy sự “ngẫu nhiên” này.
Chào Jang Mi, chắc trước tiên bạn hãy giới thiệu một chút về bản thân chứ nhỉ?
Tên thật của mình đó là Bùi Bảo Trang, mình là người gốc Cà Mau, và chỉ mới chuyển lên TP.HCM cùng bố mẹ nuôi được hơn 2 năm để mà thuận tiện hơn cho việc học thanh nhạc như đàn hát. Thỉnh thoảng mình có về quê để mà thăm nhà và bố mẹ ruột. Còn cái tên Jang Mi mà hiện tại mọi người hay gọi này là do mình tự nghĩ ra khi tham gia vào lớp học tiếng Hàn cùng những người bạn Hàn Quốc.
Mấy ngày qua bỗng đã được cộng đồng mạng quan tâm, lại còn có rất nhiều bài viết về mình như thế, và cảm giác của Trang thế nào?
Chẳng biết nói gì hơn đó là cực kỳ bất ngờ. Thật ra ban đầu Trang không biết mình bị quay clip hay đăng clip gì ở trên mạng đâu, cho nên mấy ngày đầu cảm thấy ngộ ngộ, kiểu không hiểu sao lại có rất nhiều người bình luận, và like hình rồi muốn kết bạn trên Facebook đến thế. Nó tăng nhanh lên ghê lắm.
Bình thường thì mỗi tấm ảnh của mình chỉ khoảng vài chục người bạn thân thiết để mà mắt đến, vậy mà bây giờ lên cả trăm rồi cả nghìn.
Mãi cách đây hai ba ngày gì đó, thì người nhà mới tag mình vào một đoạn clip đã được đăng trên mạng hỏi có phải mình không mà nhìn áo với mặt giống quá thì khi đó mới biết mọi người đang bàn luận về mình.
Phản ứng của Trang thế nào khi mà biết mình đã bị quay hình trong lúc không hay biết gì?
Đây chính là lần đầu tiên Trang gặp phải trường hợp kiểu này cho nên lúc xem qua một lần rồi mà cứ lơ ngơ, dù cho biết là mình nhưng mà trong đầu cứ tự dối chắc là “người giống người”. Xong rồi suy nghĩ một hồi lại thấy khá lo lo, suy diễn đủ kiểu giống như mấy cảnh trong bộ phim. May là bị quay lúc ngồi hát chứ không phải là ở trong một hoàn cảnh trớ trêu nào khác. Nhưng mà rồi đọc dưới phần bình luận thấy rất nhiều người khen giọng hát của mình cho nên mới bớt lo, và cảm giác cũng không đến nỗi tệ.
Thế nhưng mà có nhiều người nói clip đấy giống như dàn xếp hơn là tự nhiên. Tự nhiên mà không thể nào có chất lượng tốt thế và cũng chẳng ai ngồi tại nơi công cộng lại hát to đến vậy, và Trang nghĩ sao?
Hôm đó mình nhớ là trong khi đang ngồi trên chuyến xe buýt từ nhà để lên chỗ học. Đoạn đường rất dài, và phải mất đến 1 tiếng 15 phút cho nên nói thật là ngồi một hồi là mình mệt ơi là mệt, và buồn vì chẳng biết làm gì nên mới ngồi nghe nhạc cho qua thời gian. Với bình thường ở nhà nếu như được bố mẹ nuôi chở đi chơi, mình cũng thường ngồi ở trong xe hát cho bố mẹ nuôi nghe riết thành một cái thói quen hồi nào không hay. Bây giờ thi mình cứ ngồi đâu hát đó, nghe gì hát nấy, và chẳng biết thói quen hay tật xấu.
Với hôm đó mình có đeo tai nghe và đã bật âm lượng khá lớn cho nên không nhận biết được rằng ở ngoài mình hát lớn như vậy. Cứ nghĩ đó chỉ là đang lí nhí trong miệng thôi. Ai ngờ…
Còn chuyện vì sao lại quay chất lượng tốt như thế thì mình cũng không biết phải giải thích sao, trong lúc đến mãi ngày hôm qua, nhờ vào các bạn trên mạng share thông tin cho nên mình mới có dịp biết được người quay clip đó là ai. Mình chỉ vừa kịp gửi lời cảm ơn anh ấy ở trên trang cá nhân. Có cơ hội thì Trang muốn cảm ơn trực tiếp anh ấy bởi vì chụp cho mình đẹp vậy và nhờ vào anh sau này có vô tình gặp lại em đang ngồi hát lớn làm ảnh hưởng tới người khác như thế thì hãy đến nhắc nhở em, chứ đừng có quay lại như vậy nữa.
Thế thì “bị quay lén” cùng với Trang thế này là đáng vui hay… đáng lo?
Kiểu nào thì cũng có. Vui thì được mọi người biết đến, được khen tặng, được quen rất nhiều bạn. Lo vì có nhiều người vào chê bai, và nói mình cố tình dàn dựng để nổi tiếng. Dù gì mình chỉ là người bình thường, trước giờ chưa từng gặp trường hợp thế này cho nên cũng bị chút áp lực.
Vậy một cô gái bình thường như Trang xử lý áp lực trong mấy ngày qua thế nào?
Hồi đầu đọc thì nghe mọi người bảo Trang cố tình sắp xếp, và dàn dựng này nọ thì thấy vừa mệt vừa buồn, cũng suy nghĩ lung tung. Nhưng mà dần dần Trang không để ý đến nữa, cũng sẽ không đọc quá nhiều các lời bình luận có ý tương tự như thế mà chỉ là tập trung học, đàn hát, thỉnh thoảng thì đăng vài cái clip hát vu vơ lên chia sẻ đối với mọi người.
Sau lần này chắc Trang phải bỏ luôn cái thói quen hát lớn ở nơi công cộng nhỉ?
Vâng! Trang cũng có kinh nghiệm rồi. Bây giờ chắc chỉ dám hát ở trong phòng tắm hoặc ở nhà thôi (cười).
Để ý hình như là Trang thích hát nhạc Bolero (dòng nhạc trữ tình) thì phải?
Nãy Trang có giới thiệu mình là một người Cà Mau mà. Ở dưới đó thì bà con ai cũng sẽ thích nghe Bolero cả, bố mẹ của mình cũng vậy cho nên nhiễm luôn từ nhỏ.
Cho tới khi lên TP.HCM rồi, Trang mới thử hát các dòng nhạc trẻ, cover vài bài tươi vui rồi cuối cùng nhiều người vẫn còn bảo giọng mình hợp với Bolero hơn. Phải công nhận đó là khi hát Bolero mình cảm thấy thoải mái, cảm xúc, dù cho tâm trạng có hơi buồn một chút. Nhưng mà nói gì thì nói Trang vẫn trẻ mà, cho nên muốn được hát nhạc trẻ lắm.
Lên TP.HCM chưa có được bao lâu mà được nhiều người quan tâm đến, Trang có thấy rằng mình đang may mắn không?
Trang không có nghĩ nhiều về chuyện này là may mắn hay là không may mắn. Trang chỉ thấy là sẽ được mọi người quan tâm, chia sẻ, thường xuyên lên trên Facebook nhắn tin nói chuyện cùng với mình là Trang thấy vui rồi.
Nhưng mà nếu là một người có dự định theo nghề hát thì đây chính là một cơ hội tốt để phát triển bản thân mình. Thế Trang sẽ có dự định gì không?
Trang chưa nghĩ tới (cười lớn). Tại thấy mới bắt đầu, nên cái gì của Trang cũng mơ hồ lắm, hát chưa tốt, đàn mới học được chỉ có vài tháng, và kinh nghiệm không có thì làm được gì.
Kinh nghiệm thôi, Trang có thể tận dụng để thử sức tại các cuộc thi về ca hát chẳng hạn thì sao?
Nếu có tham gia vào các cuộc thi thì Trang tham gia với tâm lý là học hỏi là chính, và chứ không nghĩ tận dụng cơ hội này để đi thi. Nhưng mà mọi thứ vẫn chỉ là giả thuyết chứ Trang chưa nghĩ mình đủ khả năng đi thi thố gì. Bây giờ nếu như được thì Trang vẫn muốn thỉnh thoảng tự thu vài đoạn clip cover ngắn ngắn ở lớp hay là ở nhà rồi đăng lên Facebook cho mọi người nghe rồi đánh giá giúp cho Trang. Trang thấy như thế thì mới là điều mà Trang thích và nằm ở trong khả năng của mình.