Truyện cười: Vợ lý tưởng

Hai anh chàng có con nhỏ gặp nhau: "Vợ tớ tệ quá, chẳng chịu chăm con gì cả, mọi việc từ giặt giũ đến cháo sữa tớ đều phải lo, lại còn hay quát mắng con nữa". - Còn vợ tớ mỗi khi về nhà cô ấy ôm hôn con thắm thiết và bảo: "Ôi, con yêu quí của mẹ!". - Cậu có một người vợ thật lý tưởng. - ...

Hai anh chàng có con nhỏ gặp nhau: "Vợ tớ tệ quá, chẳng chịu chăm con gì cả, mọi việc từ giặt giũ đến cháo sữa tớ đều phải lo, lại còn hay quát mắng con nữa".

- Còn vợ tớ mỗi khi về nhà cô ấy ôm hôn con thắm thiết và bảo: "Ôi, con yêu quí của mẹ!".

- Cậu có một người vợ thật lý tưởng.

- Chưa đâu, sau đấy cô ấy lăn ra ngủ luôn!

- !!!!!

0