Truyện cười: Say thế nào được

Đêm giao thừa, anh chồng về muộn kêu cổng ầm ĩ, chị vợ vội ra mở cổng. Thấy anh chồng loay hoay mãi không vào được chị liền bảo: - Chắc là anh say rồi phải không? - Say thế nào được! Mẹ mầy cứ nói vậy người ta cười cho… - Sao anh không vào để em còn khoá cổng? - ****** giữ cái cổng lại một ...

Đêm giao thừa, anh chồng về muộn kêu cổng ầm ĩ, chị vợ vội ra mở cổng. Thấy anh chồng loay hoay mãi không vào được chị liền bảo:
- Chắc là anh say rồi phải không?
- Say thế nào được! Mẹ mầy cứ nói vậy người ta cười cho…
- Sao anh không vào để em còn khoá cổng?
- ****** giữ cái cổng lại một tí… tôi thấy nó cứ đu đưa, sợ ************ đi được!
- ???

0