Truyện cười: Tè dầm là nhanh nhất

Giờ nghỉ trưa trong nhà trẻ, Tí và Tèo nằm cạnh nhau rúc rích nói chuyện mà không chịu ngủ. Tí đưa ra một câu đố bạn mình: - Này, bạn có biết cái gì xảy ra nhanh nhất quả đất không? - Ý nghĩ chứ còn gì nữa. Vừa mới nghĩ đến từ "chip chip" là tớ đã thấy rỏ dãi ra rồi. Thèm lắm! - Sai! "Tè dầm" ...

Giờ nghỉ trưa trong nhà trẻ, Tí và Tèo nằm cạnh nhau rúc rích nói chuyện mà không chịu ngủ.

Tí đưa ra một câu đố bạn mình:

- Này, bạn có biết cái gì xảy ra nhanh nhất quả đất không?

- Ý nghĩ chứ còn gì nữa. Vừa mới nghĩ đến từ "chip chip" là tớ đã thấy rỏ dãi ra rồi. Thèm lắm!

- Sai! "Tè dầm" là nhanh nhất, thậm chí tớ chưa kịp nghĩ thì đã thấy ướt đầm rồi.

0