23/02/2018, 10:26

Tổng hợp những câu nói hay nhất về tình yêu buồn thê lương của đôi lứa khi chia tay

Loinoihay.net cập nhật những câu nói hay về tình yêu buồn có ý nghĩa, có lẽ những câu nói này sẽ làm bạn buồn một chút. Nhưng cuộc sống vốn dĩ là như thế, không có nỗi buồn thì sao cảm nhận được niềm vui. Vui và buồn là những quy luật tự nhiên nhất trong cuộc sống. Những câu nói hay nhất về tình ...

Loinoihay.net cập nhật những câu nói hay về tình yêu buồn có ý nghĩa, có lẽ những câu nói này sẽ làm bạn buồn một chút. Nhưng cuộc sống vốn dĩ là như thế, không có nỗi buồn thì sao cảm nhận được niềm vui. Vui và buồn là những quy luật tự nhiên nhất trong cuộc sống. Những câu nói hay nhất về tình yêu buồn thê lương khi chia tay mình sưu tập từ những bộ phim, tiểu thuyết ngôn tình, mạng xã hội và những câu nói mình thấy hay nhất, cảm động nhất.
 -1
1. Học cách trở nên vui vẻ hơn trong quá khứ, cho dù buồn bã, cũng phải cố gắng mỉm cười đối mặt. Học cách lạnh lùng, chỉ đối tốt với những ai tử tế với mình. Học cách cô đơn, sẽ chẳng có ai luôn bảo vệ cho bạn cả. Học cách tàn nhẫn nhất, nên đánh thì đánh, nên buông tay thì buông tay. Học cách tuyệt tình, nên đi thì đi, nên ở thì ở. Học cách nhắm mắt cho qua, những thứ đáng khinh thì nên chọn cách lờ đi. Học cách trưởng thành, đừng nên lúc nào cũng trẻ con bốc đồng. Học cách nhẫn nhịn, lúc nào nên im lặng thì im lặng

2. Trên con đường năm ấy, ôm anh vào lòng em khẽ nói có lẽ câu nói dễ gây cảm động còn hơn cả “Anh yêu em” chính là “Anh luôn ở đây”.
Vì sao vậy ?

3. Khi bản thân em bắt đầu nghi ngờ liệu dùng hết tình cảm cả đời này để đổ hết lên đầu một thằng rồi không đạt được kết quả gì thì sao? Nếu bảo là có nghiêm túc với nhau không thì chắc là có. Nhưng thật tâm, trong tình yêu là một trò chơi, ai thắng ai thua chỉ có trời mới biết được. Thế nhưng một câu “Anh luôn ở đây” đã xóa tan những nghi ngờ trong lòng em. Anh yêu đó có thể gọi là định mệnh không ?

4. Tình yêu, không phải là vấn đề thích hợp hay không thích hợp, đó là một loại cảm giác, tựa như uống một ly rượu mạnh, có khổ đau, có say mê, có nóng bỏng, cũng có chua xót, đau đớn cũng là mãnh liệt.

5. Cái cảm giác níu kéo một đoạn đối thoại hờ hững giữa hai người chỉ để được nghe giọng nói của người ấy thêm một vài giây, ở bên người ấy thêm một vài phút đáng thương đến vô cùng…Trong khi bạn đang cố níu kéo thêm một vài giây phút, thì đối với người ấy, bạn cũng chỉ là một người trong rất nhiều người, một cuộc gặp gỡ trong vô số những cuộc gặp gỡ mà thôi
 -2
6. Một cuộc tình tay ba, dù giải quyết thế nào cuối cùng cũng có người đau khổ. Cho dù là người chọn lựa hay bị chọn lựa cũng đều cảm thấy khó chịu.

7. Chữ tình như dòng nước, không thể phân rõ, càng muốn làm rõ lại càng hoang mang, một khi trong lòng đã có tình, tựa như cuộn len càng gỡ càng rối.

8. Đã chia tay với người mình yêu, có oán hận cũng không để làm gì. Sau này khi chúng ta già, rất già rồi, quay đầu lại nhìn, tất cả cũng chỉ là hư ảo.

9. Bao nhiêu những câu nói hay về tình yêu trên này đã làm bạn buồn chưa ? bạn có đang chuẩn bị rơi nước mắt không đấy. Nếu có hãy giữ lại những giọt nước mắt của mình đi vì đến cuối bài viết những câu nói hay về tình yêu buồn nhất này bạn làm rơi chúng cũng chưa muộn.

10. Nếu không yêu thì đừng lựa chọn, còn đã yêu em rồi thì hãy kiên trì cùng em. Được ở bên nhau chính là duyên phận, anh đừng dễ dàng khiến người anh yêu phải chịu tổn thương rơi nước mắt. Trân trọng từng giây phút ở bên nhau, hồi ức đẹp đẽ nên được dành cho niềm vui và nụ cười. Bất luận gặp phải chuyện gì, anh đừng dễ dàng nói ra câu không còn yêu em nữa, đừng dễ dàng buông tay với đoạn tình cảm này của em. Bởi vì người con gái anh gặp ở trạm kế tiếp, có thể vĩnh viễn sẽ không tốt bằng em.
 -3
11. Khi tôi cảm thấy rất buồn, tôi thường tỏ ra bản thân mình đang vui lắm. Nhưng thực ra trong tâm tôi đang đợi, một người thôi, nhỏ nhẹ hỏi tôi một tiếng “Có sao không?”. Sau đó, tôi có lý do để nói ra rồi có thể an tâm òa khóc…Người trưởng thành chính là vậy đấy, ngay cả khi yếu đuối cũng phải kiếm cho bản thân một lý do. Đủ lí trí, đủ an toàn để không bị chạm sâu vào lòng kiêu hãnh

12. Thứ được gọi là cô đơn, có khi sẽ đến mà chẳng hề báo trước. Đối với những người đã có thói quen tồn tại một mình thì cả đời cũng không cảm thấy cô đơn. Nhưng nếu có một ngày, bạn chợt phát hiện bản thân muốn ở cạnh bên một người khác, vậy khi ấy bạn sẽ hiểu được thế nào là cô đơn.

13. Thời gian trôi qua, con người trưởng thành và già đi, phân ly rồi lại hội ngộ, hội ngộ rồi lại phân ly, những lời thề non hẹn biển cuối cùng cũng lạc mất nơi cuối trời, con người cũng lạc nhau giữa vô vàn những con người khác.

14. Có những lời hứa đã trọn vẹn, có những lời hứa đã lãng quên, có những đẹp đẽ, những tiếc nuối là trọn một cuộc đời, nhưng em sẽ nhớ, nhớ mãi, rằng trên đời này đã từng có một tình yêu khiến cho em muốn quên đi hết những toan tính vụ lợi trong cuộc đời….

15. Ngày trước cứ nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng kiên trì thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Sau này, khi trưởng thành rồi mới hiểu, thì ra đôi khi biết buông bỏ mới chính là mạnh mẽ…
 -4
16. Có một loại tình yêu, rõ ràng là yêu sâu đậm, nhưng lại không thể biểu đạt được hết nỗi lòng. Có một loại tình yêu, rõ ràng hiểu được nên buông tay, thế nhưng trái tim lại không thể rời xa. Có một loại tình yêu, rõ ràng biết rằng đó chỉ là đau khổ, nhưng lại không thể trốn chạy được. Có một loại tình yêu, rõ rằng hiểu được không có cách nào cùng nhau bước tiếp, thế nhưng lại không thể lấy lại được trái tim đã trao đi mất rồi.

17. Hai người vì sao lại tranh cãi, vĩnh viễn không phải vì không còn tình cảm với nhau, mà là tình cảm quá đỗi sâu đậm. Khi hai người yêu thương nhau, một chút mâu thuẫn thôi cũng khiến đối phương tổn thương rất nhiều. Bởi vì coi trọng đối phương, vậy nên mới không thể buông tay được. Thực ra, như vậy quả rất đáng tiếc. Nếu như không yêu, chia tay thì thôi, chẳng hề gì. Nhưng vì có tình cảm, vậy nên hãy rộng lòng và nhẫn nhịn nhau một chút. Tình yêu một đời không phải là không bao giờ tranh cãi, mà là không bao giờ buông tay. Bởi vì yêu nên mới kiên trì ở bên nhau

18. Có một loại tình cảm đứng giữa ranh giới của tình bạn và tình yêu. Khi bạn buồn phiền sẽ nghĩ đến người đó, hy vọng người đó sẽ bên cạnh cho bạn một vòng tay vững chắc để tựa vào. Có thể, cả cuộc đời này hai người cũng không nắm tay nhau đi hết con đường, cũng không tồn tại tình yêu bạc đầu giai lão, nhưng nếu có được một người như thế, xin bạn hãy yêu quý cuộc sống, trân trọng chính mình. Loại tình cảm thế này chỉ có thể dùng tấm lòng để cảm nhận và dùng trái tim để giữ gìn.

19. Dù thế nào cũng đừng phỉ báng tình yêu bởi nghĩ cho cùng nó vẫn là nguồn an ủi duy nhất. Nó là trò chơi dối trá cần thiết và qua nó chỉ có con người mới hiểu được thế nào là đau khổ để rồi có lúc phải thốt lên: Tôi buồn quá…

20. Đàn ông thường không chủ động chia tay. Khi muốn chia tay anh ta sẽ chơi trò mất tích, cũng có thể lấy lý do bạn quá tốt và hiện tại không xứng với bạn. Cho dù lời nói của anh ta có êm tai thế nào thì vấn đề quan trọng cũng chỉ muốn chia tay. Phụ nữ thì sao? Hoàn toàn đối lập với đàn ông. Đàn ông nói lời chia tay nhẹ nhàng nhưng trong lòng dứt khoát. Phụ nữ nói lời cay đắng nhưng trong lòng thì không muốn buông.
 -5

21. Có người làm tổn thương bạn, bạn lại lựa chọn tha thứ cho anh ta. Có người phản bội bạn, bạn lại vẫn muốn giữ mối quan hệ đó. Có người không yêu bạn, bạn lại đối xử thật tốt với anh ta. Vì sao bạn luôn khiến bản thân mình phải thiệt thòi đến vậy? Một người nếu như thực sự yêu thương bạn, nhất định sẽ không bao giờ đối xử lạnh nhạt với bạn. Một người nếu như thực sự muốn theo đuổi bạn, tuyệt đối sẽ không đem bạn ra làm trò đùa. Một người nếu như thực sự muốn cưới bạn, tuyệt đối sẽ không hứa suông bao giờ. Chẳng có loại tình yêu nào lại cần bạn phải buông bỏ tự tôn của bản thân cả. Nếu như thực sự có một tình yêu như vậy, thế thì hãy lựa chọn cuộc sống độc thân.

22. Cuộc đời, đáng buồn nhất là khi bạn gặp được một người rất đặc biệt, nhưng lại hiểu rằng không thể nào mãi mãi ở bên người ấy. Không sớm thì muộn, bạn cũng buộc phải buông tay.

Đừng khóc nhé, vì bạn được tạo hóa ban cho trái tim biết yêu, biết thương, biết ghét và cũng biết vui sướng. Hãy nhìn mọi thứ theo hướng tích cực, dám yêu thì dám hy sinh và chấp nhận những nỗi buồn. Hôm nay có rơi nước mắt thì ngay mai mới nở nụ cười được. Hãy thấm nhuần ý nghĩa sâu xa trong những câu nói hay để thấy tình yêu không chỉ có một màu buồn còn đó bao nhiêu cung bậc khác thật đáng để dấn thân.

0