23/02/2018, 11:51

Những câu nói hay về cuộc sống từ những danh nhân thế giới nhất định sẽ truyền cảm hứng cho bạn

Cuộc sống này nói ngắn thì ngắn, nói dài thì dài lắm ai ơn. Thế nên, nếu cứ mãi sống trong những suy nghĩ tiêu cực thì dù dài hay ngắn thì mọi thứ chắc hẳn cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Hãy cùng đến với bài viết sau đây của loinoihay.net để chiêm nghiệm nhé! – “Những điều ...

Cuộc sống này nói ngắn thì ngắn, nói dài thì dài lắm ai ơn. Thế nên, nếu cứ mãi sống trong những suy nghĩ tiêu cực thì dù dài hay ngắn thì mọi thứ chắc hẳn cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Hãy cùng đến với bài viết  sau đây của loinoihay.net để chiêm nghiệm nhé!

nhung-cau-noi-hay-ve-cuoc-song-tu-nhung-danh-nhan-the-gioi-nhat-dinh-se-truyen-cam-hung-cho-ban-1

– “Những điều bạn muốn luôn luôn có thể đạt được; chỉ là con đường tới chúng không phải lúc nào cũng hiển nhiên. Trở ngại thực sự duy nhất trên con đường đi tới một cuộc sống trọn vẹn là chính bạn, và nó có thể là một trở ngại đáng kể vì bạn mang theo mình hành trang của những nỗi bất an và trải nghiệm từ quá khứ.”
Les Brown

– “Khi bạn làm điều gì đó cao thượng và tốt đẹp và không ai để ý thấy, đừng buồn. Bởi mặt trời mỗi sáng đều là một cảnh tượng kỳ diễm, ngay cả khi hầu hết khán giả vẫn đều đang ngủ.”
John Lennon

– “Hạnh phúc không phải là ở trong một căn nhà lớn bao nhiêu mà là bên trong căn nhà có bao nhiêu tiếng cười hạnh phúc.
Hạnh phúc không phải là lái một chiếc xe rất sang trọng, mà là người lái xe có thể bình an trở về nhà.
Hạnh phúc không phải là yêu một người vô cùng xinh đẹp, mà là yêu một người có vẻ mặt tươi cười sáng lạn.
Hạnh phúc không phải là nghe được bao nhiêu lời nói ngọt ngào, mà là lúc tổn thương có thể có người nói với bạn rằng: “Không sao cả, có anh ở đây rồi”.”

nhung-cau-noi-hay-ve-cuoc-song-tu-nhung-danh-nhan-the-gioi-nhat-dinh-se-truyen-cam-hung-cho-ban-2

– “Hãy yêu thế gian
Với giấc mơ của con tim.
Hãy phụng sự thế gian
Với lời hứa của cuộc đời.”
Sri Chinmoy

– “Tại sao ngươi lại phải phục thù! Vì mục đích nào mà ngươi theo đuổi nó? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể làm tổn thương kẻ thù ư? Hãy biết rằng người phải chịu nỗi đau đớn lớn nhất của sự phục thù là chính bản thân ngươi.”
Akhenaton

– “Tình bạn là Tình yêu không có cánh!”
Lord Byron

nhung-cau-noi-hay-ve-cuoc-song-tu-nhung-danh-nhan-the-gioi-nhat-dinh-se-truyen-cam-hung-cho-ban-3

– “Những niềm đam mê dù có mãnh liệt hay không cũng không nên thể hiện quá đáng tới mức làm người ta thấy căm ghét; và âm nhạc, dù trong những hoàn cảnh kinh hãi nhất cũng không nên khó nghe, mà cần vui tai và lôi cuốn, và nhờ đó mà mãi mãi vẫn luôn là âm nhạc.”
Wolfgang Amadeus Mozart

– “Tôi tin rằng trí tưởng tượng mạnh hơn kiến thức – thần thoại thuyết phục hơn lịch sử – giấc mơ uy lực hơn thực tế – hy vọng luôn chiến thắng kinh nghiệm – nụ cười là liều thuốc cho đau khổ – tình yêu mạnh mẽ hơn cái chết.”
Robert Fulghum

– “Nếu bạn không thể nâng gánh nặng lên khỏi lưng người khác, đừng rời khỏi. Hãy cố gắng làm nhẹ nó.”
Frank Tyger

nhung-cau-noi-hay-ve-cuoc-song-tu-nhung-danh-nhan-the-gioi-nhat-dinh-se-truyen-cam-hung-cho-ban-4

– “Tôi yêu người có thể cười trong nghịch cảnh, có thể tìm sức mạnh trong sự khốn cùng và trở nên can đảm nhờ suy nghĩ. Những tâm hồn nhỏ bé có thể chùn bước, nhưng người có trái tim kiên định và được sự đồng thuận của luơng tâm sẽ theo đuổi những nguyên tắc của mình cho đến chết.”
Thomas Paine

– “Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn. Hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá.”
Mark Twain

– “Sự thông thái thực sự ít tự tin hơn là sự điên rồ. Người thông thái thường nghi ngờ và thay đổi quan điểm; kẻ ngu dốt thường ngoan cố và không nghi ngờ; hắn biết tất cả ngoại trừ sự ngu dốt của chính mình.”
Akhenaton

nhung-cau-noi-hay-ve-cuoc-song-tu-nhung-danh-nhan-the-gioi-nhat-dinh-se-truyen-cam-hung-cho-ban-5

– “Thiền chánh niệm không thay đổi cuộc sống. Cuộc sống vẫn luôn mong manh và vô thường như thế. Thiền thay đổi khả năng của con tim để chấp nhận cuộc sống. Thiền dạy con tim biết thích nghi, không phải bằng cách vùi dập nó đến khuất phục, mà bằng cách khiến nó hiểu được rằng thích nghi là một lựa chọn đáng hài lòng.”
Sylvia Boorstein

– “Chúng ta luôn bị phân tâm giữa một bên là những gì đã xảy ra (chỉ là ký ức) và một bên là những gì có thể sẽ diễn ra (chỉ là ý tưởng). Hiện tại mới là khoảnh khắc duy nhất mà mọi chuyện xảy ra. Nếu thực sự thức tỉnh trong cuộc sống, ta biết chuyện gì đang diễn ra. Nếu chìm trong giấc ngủ, ta không thấy được điều nằm ngay phía trước.”
Sylvia Boorstein

– “Tôi tin vào sự bình đẳng của con người, và tôi tin rằng nghĩa vụ của tôn giáo bao hàm việc hành động vì công lý, sự khoan dung yêu thương và nỗ lực để mang hạnh phúc tới cho đồng loại.”
Thomas Paine

nhung-cau-noi-hay-ve-cuoc-song-tu-nhung-danh-nhan-the-gioi-nhat-dinh-se-truyen-cam-hung-cho-ban-6

Hãy luôn sống vui vẻ, tích cực và tràn đầy năng lượng nhé! Hy vọng rằng bài viết  trên đây của loinoihay.net thực sự có ý nghĩa đối với cuộc đời bạn. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ bài viết này đến với nhiều người hơn nữa nào!

0