28/05/2017, 12:58

Kể về một việc làm tốt của em

Bài làm 1 Những bài học đạo đức, những giờ giảng về đạo lý con người luôn là những bài học bổ ích với em. Luôn cố gắng để phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, em áp dụng những bài học ấy vào cuộc sống hàng ngày." Kính trên nhường dưới", giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ và sẻ chia. Đó ...

Bài làm 1 Những bài học đạo đức, những giờ giảng về đạo lý con người luôn là những bài học bổ ích với em. Luôn cố gắng để phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, em áp dụng những bài học ấy vào cuộc sống hàng ngày." Kính trên nhường dưới", giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ và sẻ chia. Đó là những lời dạy mà em không bao giờ quên được. Những việc tốt mà em làm không quá lớn lao, nhưng cũng đủ để bố mẹ phải tự hào. Hôm đó trời mưa khá to nhưng vì trước khi đi ...

Bài làm 1

Những bài học đạo đức, những giờ giảng về đạo lý con người luôn là những bài học bổ ích với em. Luôn cố gắng để phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, em áp dụng những bài học ấy vào cuộc sống hàng ngày." Kính trên nhường dưới", giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ và sẻ chia. Đó là những lời dạy mà em không bao giờ quên được. Những việc tốt mà em làm không quá lớn lao, nhưng cũng đủ để bố mẹ phải tự hào. Hôm đó trời mưa khá to nhưng vì trước khi đi học mẹ đã dặn cầm theo ô nên em có thể về nhà. Đang trên đường về nhà, chợt em nhìn thấy một cụ già, người ướt sũng, đang cố gắng sang đường tìm chỗ trú mưa. Mưa to nên ai ai cũng muốn về nhà nhanh khiến cho đường xá trở nên đông đúc, mọi người cũng điều khiển xe với tốc độ nhanh. Mãi mà bà vẫn chưa sang được đường, trên tay bà còn xách rất nhiều đồ đạc. Thấy vậy, không ngần ngại, em bước thật chậm sang đường. Sang đến nơi em xòe ô, che mưa cho bà và hỏi thăm, dẫn bà sang đường. Sau một hồi nói chuyện, được biết bà ở dưới quê ngoại lên đây thăm con cháu. Em hỏi thêm thì biết bà về cùng ngõ nhà em. Không chờ đợi lâu, em cùng bà về nhà, không quên xách dùm bà bớt một số đồ đạc. Dẫn bà về đến cổng, em chào bà rồi đi tiếp về nhà. Em đã giúp bà sang đường, không bị ướt dưới mưa và xách đồ cho bà khỏi nặng. Sau khi về nhà, em rất vui và kể ngay cho bố mẹ nghe về việc tốt mà em đã làm được. Bố mẹ rất vui. Trong ánh mắt, em có thể cảm nhận được bố mẹ đang rất tự hào về em. Đặc biệt, em cũng cảm thấy rất vui vì mình đã làm được việc tốt. 

Bài làm 2

Trở thành một người tốt, một người có ích cho xã hội luôn là điều mà bố mẹ, thầy cô mong mỏi ở thế hệ tương lai. Chúng em ngày ngày đến trường không chỉ được dạy kiến thức, những tri thức nhân loại mà còn được học làm người. Em luôn khắc cốt ghi tâm những bài học làm người mà thầy cô truyền tụng để áp dụng vào cuộc sống. Người tốt làm việc tốt, bởi vậy mà em luôn sãn sàng giúp đỡ, cảm thông với những mảnh đời bất hạnh, những người gặp khó khăn. Em còn nhớ rất rõ, hôm ấy trời nắng như đổ lửa, trên đường đi học về, cái nắng nóng làm em mệt mỏi. Cố gắng lê bước chân về nhà, uống chút nước còn trong chai. Chợt chân em chạm phải thứ gì đó mềm mềm. Sỡ hãi em co chân lại và nhìn xuống. Nhưng, ôi thật là đáng yêu! Một chú mèo con lạc chủ đang sợ hãi co ro lại. Em đoán nó đã bị lạc khá lâu, mình nó ướt sũng, mặt lờ đờ nhìn quanh, bụng rỗng. Có vẻ nó đang rất đói. Chút nước còn sót lại trong chai, em bỏ ra cho mèo con uống. Như được cứu sống, nó nhanh chóng uống nước không chút do dự nào. Cũng phải, trời nắng nhưu thế này mà – em nghĩ thế. Còn vài vụn bánh mẹ làm cho em sáng nay, em đem ra cho chú mèo lót dạ. Ăn uống xong, em cũng không biết làm thế nào với chú mèo con này cả. Đang nhìn xung quanh, chợt thấy một bạn nữ trạc tuổi em, gương mặt đang lo lắng, dáo dác như tìm một thứ gì đó. Nhìn chú mèo trên tay em một hồi, em tiến lại gần bạn. Em hỏi: "Bạn ơi, bạn tìm gì vậy". Thấy em, gương mặt như sắp khóc trả lời: "Tớ, tớ đang tìm con mèo con màu trắng, nó đi lạc từ tối qua rồi". Thật trùng hợp, em chìa tay đưa bạn ấy chú mèo: "Là nó phải không". Chưa kịp định thần, bạn ấy vừa cười vừa khóc, ôm lấy chú mèo con, không quên cảm ơn em rối rít. Và thế là, em lại làm được thêm một việc tốt, đó chính là giúp chú mèo con kia tìm được cô chủ tốt bụng của mình. Những việc tốt mà em làm không phải là những công việc quá lớn lao, nhưng nó cũng đủ để em cảm thấy vui vẻ và mãn nguyện. 

Kim Oanh

0