28/05/2017, 12:57

Tả ngôi trường em đang học

Đề bài: Tả ngôi trường em đang học Bài làm 1 Ngoài ngôi nhà thân yêu có ba có mẹ, có anh chị em ra, tôi còn một ngôi nhà nữa. Ngôi nhà thứ hai ấy mang tên trường học. Trường tôi được xây dựng từ rất lâu rồi, từ những năm đánh Mĩ kiên cường ở chiến tuyến miền Nam. Đến nay, trường đã được xây dựng ...

Đề bài: Tả ngôi trường em đang học Bài làm 1 Ngoài ngôi nhà thân yêu có ba có mẹ, có anh chị em ra, tôi còn một ngôi nhà nữa. Ngôi nhà thứ hai ấy mang tên trường học. Trường tôi được xây dựng từ rất lâu rồi, từ những năm đánh Mĩ kiên cường ở chiến tuyến miền Nam. Đến nay, trường đã được xây dựng thêm, khang trang hơn. Nhìn từ xa từ cổng vào, ngôi trường được thiết kế theo hình chữ u. Bước từ cổng trường, phóng thẳng mắt sẽ là khu nhà 3 tầng khang trang kiên cố, ...

Đề bài:

Bài làm 1

Ngoài ngôi nhà thân yêu có ba có mẹ, có anh chị em ra, tôi còn một ngôi nhà nữa. Ngôi nhà thứ hai ấy mang tên trường học. Trường tôi được xây dựng từ rất lâu rồi, từ những năm đánh Mĩ kiên cường ở chiến tuyến miền Nam. Đến nay, trường đã được xây dựng thêm, khang trang hơn. Nhìn từ xa từ cổng vào, ngôi trường được thiết kế theo hình chữ u. Bước từ cổng trường, phóng thẳng mắt sẽ là khu nhà 3 tầng khang trang kiên cố, được sơn màu vàng ánh lên dưới nắng mặt trời. Nhìn sang trái là khu nhà 4 tầng mới được xây dựng. Để đồng đều về mặt kiến trúc, khu ngà này cũng được thiết kế giống với khu nhà 3 tầng. Cái màu vàng chanh tươi rói của nền tường khiến các phòng học trở nên nổi bật hơn. Nhìn sang phải là khu hiệu bộ. Đây là nơi các thầy cô nghỉ ngơi sau những giờ học, diễn ra những buổi họp cuối tháng đầu tuần… Khu nhà hiệu bộ dường như bị tách biệt hoàn toàn so với các phòng học của chúng tôi. Bởi "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò", chúng tôi sẽ gây ồn ào, mất trật tự nếu khu hiệu bộ ở cạnh phòng học của chúng tôi. Các phòng của khu hiệu bộ cũng là nơi chứa đựng những thành quả lao động của thầy và trò, nơi lưu giữ những truyền thống vẻ vang của nhà trường suốt bao nhiêu năm phát triển. Bao quát cả ngôi trường không thể nào không thấy hàng phượng già rủ bóng xuống sân trường. Hàng ngày, bóng phượng vẫn in lên sân trường đầy nắng, làm bóng mát cho chúng tôi mỗi giờ ra chơi, mỗi buổi tan trường. Ngay phía đằng sau lưng tôi lúc này là nhà để xe tôn đỏ kiên cố. Những chiếc xe đạp đứng yên thẳng tắp theo hàng lối từng lớp. Thật ngoan ngoãn! Sau bao thế hệ học trò, ngôi trường vẫn sừng sững chẳng đổi thay, luôn đón chào những thế hệ mới, đưa nôi, nâng cánh ước mơ chạm tới bầu trời tri thức của học sinh Việt. 

Bài làm 2

Ngày ngày, cứ mỗi sáng tôi đều chào mẹ rồi leo lên xe ba đến trường. Trường tôi học không xa nhà, sau lưng ba chỉ chớp nhoáng là tới nơi. Ngôi trường được xây dựng ở khu đất khá độc lập với nhà dân. Từ đường quốc lộ đi vào khoảng 50m là đến cổng trường. Ngôi trường nổi bật lên là màu vàng chanh sáng rực nhưng không hề gây khó chịu cho người nhìn. Một màu vàng tươi sáng. Nó khiến cho ai ai đến thăm quan trường cũng cảm thấy ngôi trường như khang trang hơn, sạch sẽ hơn, sáng sủa hơn. Thiết kế của ngôi trường cũng khá đơn giản. Các phòng được xếp san sát nhau, có hành lang, bậc cao chấn song. Cũng giống như bao ngôi trường khác, thiết kế của trường tôi không có gì đặc biệt. Nhưng có lẽ bởi, ngôi trường này là nơi tôi gắn bó mỗi ngày nên luôn có một cảm giác thật thân thuộc. Nhà hiệu bộ được đặt ở vị trí nằm phía bên tay phải của các khu phòng học và đối diện với một khu phòng học mới được xây dựng. Khu hiệu bộ khá xa so với khu phòng học của học sinh. Cũng có lẽ bởi một phần đây là nơi nghỉ ngơi của các thầy cô và là nơi diễn ra các cuộc họp nội bộ nên cần một sự yên tĩnh nhất định. Sân trường ngập tràn nắng hè vẫn vậy. Hàng cây phượng già tỏa bóng mát cho chúng tôi. Lá phượng rung rinh trong gió, hoa phượng đỏ chói cả một góc trời, bằng lăng tím nhạt hai bên cổng trường là những vẻ đẹp hết sức quen thuộc. Có thể nói rằng, ngôi trường mà tôi đang theo học thực sự đẹp và gần gũi trong mắt tôi. 

Kim Oanh

0