28/05/2017, 12:58

Tả một người bạn thân thiết của em

Đề bài: Tả một người bạn thân thiết của em Bài làm 1 Ngày ngày đến trường, tôi vui được gặp thầy cô, học thêm những kiến thức mới, nhưng trên hết vẫn là gặp Lam – người bạn thân thiết nhất của tôi. Lam ngồi ngay bên cạnh tôi. Hai đứa được cô giáo xếp vị trí cạnh nhau từ những ngày đầu của năm ...

Đề bài: Tả một người bạn thân thiết của em Bài làm 1 Ngày ngày đến trường, tôi vui được gặp thầy cô, học thêm những kiến thức mới, nhưng trên hết vẫn là gặp Lam – người bạn thân thiết nhất của tôi. Lam ngồi ngay bên cạnh tôi. Hai đứa được cô giáo xếp vị trí cạnh nhau từ những ngày đầu của năm học. Thoạt nhìn, ai cũng ấn tượng với Lam bởi mái tóc thẳng dài, đen mượt mà. Lúc đầu, tôi và Lam không hề quen biết nhau từ trước. Tôi khá ít nói và không hòa đồng với ...

Đề bài:

Bài làm 1

Ngày ngày đến trường, tôi vui được gặp thầy cô, học thêm những kiến thức mới, nhưng trên hết vẫn là gặp Lam – người bạn thân thiết nhất của tôi. Lam ngồi ngay bên cạnh tôi. Hai đứa được cô giáo xếp vị trí cạnh nhau từ những ngày đầu của năm học. Thoạt nhìn, ai cũng ấn tượng với Lam bởi mái tóc thẳng dài, đen mượt mà. Lúc đầu, tôi và Lam không hề quen biết nhau từ trước. Tôi khá ít nói và không hòa đồng với các bạn trọng lớp nên cũng chỉ nhìn thoáng Lam rồi không để tâm gì đến nữa. Nhưng trái lại, Lam lại nói rất nhiều. Bạn chủ động nói chuyện, làm quen với tôi, hỏi bài tôi, cười với tôi. Dần dần, tôi cũng cởi mở hơn với Lam, nói chuyện nhiều hơn với bạn ấy. Lam cao hơn tôi nửa cái đầu, nước da trắng ngần mịn mà non nớt của bạn ấy luôn khiến người khác phải ngước nhìn. Quả thật, Lam rất xinh. Cái vẻ xinh xắn của cậu ấy vừa có chút đáng yêu vừa có chút dỗi hờn. Nhiều lần tôi làm cậu ấy phật lòng, Lam mặt buồn cả buổi học, không nhìn tôi, không nói với tôi một câu nào. Tôi đành phải làm hòa trước. Chỉ chờ có thế. gương mặt của Lam đã rạng rỡ hẳn lên. Càng ngày, chúng tôi lại càng thân thiết hơn. Ngày ngày đến trường cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi. Tôi rất vui khi có một người bạn tốt như Lam. 

Bài làm 2

Đến trường không phải chỉ để học mà còn là nơi giao lưu, kết bạn. Không một ai là không có một người bạn thân. Và tôi cũng vậy. Cô bạn thân của tôi rất dễ thương, tốt bụng. Với cái tên Hoài Dương ấn tượng, bạn ấy luôn là tâm điểm chú ý của nhiều người. Dương chỉ cao bằng tôi, nhưng Dương mập mạp lắm. Ngay từ ban đầu tôi đã ấn tượng bởi thân hình thừa cân của bạn ấy. Ngày đầu tiên chuyển đến lớp tôi, cái vẻ nhút nhát vì xa lạ của Dương làm tôi buồn cười. Nhưng vì sợ bạn càng thêm nhút nhát nên tôi đã không cười. Mới chuyển lớp, không quen một ai, Dương không chơi với ai trong lớp cả. Lại thêm thân hình thừa cân nên bạn ấy không dám bắt chuyện với ai. Dương ngồi ngay dưới bàn tôi. Chính cái vẻ nhút nhát, tự ti của bạn ấy đã thu hút tôi. Tôi lân la đến hỏi chuyện nào là ba me ở đâu, nhà ở đâu, tại sao lại chuyển đến… Lúc đầu, bạn còn dè chừng, rụt rè với tôi, chỉ trả lời qua quýt cho xong chuyện. Nhưng dần dần, bạn mở lòng hơn. Nói chuyện một lúc, tôi thấy, Dương khá là vui tính, hài hước, khác hẳn với vẻ ngoài kia. Đến bây giờ, khi hai đứa thực sự thân nhau, Dương cũng đã giảm cân rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn hỏi tôi: "Sao ngày trước lại bắt chuyện với tớ, không sợ bị các bạn trong lớp dị nghị à?". Vì thân hình thừa cân mà đi học, Dương lúc nào cũng bị các bạn mỉa mai, châm chọc cả. Chính vì thế, bạn ấy mới nhút nhát, tự ti như thế. Tôi đáp lại: "Chính vì thân hình đó mà tớ thích cậu". Mỗi lần như thế, chúng tôi lại cười phá lên. Dương là vậy, trẻ con, hồn nhiên, đáng yêu nữa. Bạn tôi – Hoài Dương – bạn thân của tôi.

0