28/05/2017, 20:26

Dàn bài kể lại cuộc gặp gỡ của mị Châu và Trọng Thủy ở dưới thủy cung

Đề bài: Kể lại cuộc gặp gỡ của mị Châu và Trọng Thủy ở dưới thủy cung (Yêu cầu lập dàn bài) 1. Mở bài – Trọng Thủy sau khi chứng kiến cái chết của Mị Châu vì việc làm sai trái của mình chàng quên ăn quên uống ngày đêm nhớ tới nàng và một lần nhìn thấy bóng náng dưới giếng mà nhảy xuống và ...

Đề bài: Kể lại cuộc gặp gỡ của mị Châu và Trọng Thủy ở dưới thủy cung (Yêu cầu lập dàn bài) 1. Mở bài – Trọng Thủy sau khi chứng kiến cái chết của Mị Châu vì việc làm sai trái của mình chàng quên ăn quên uống ngày đêm nhớ tới nàng và một lần nhìn thấy bóng náng dưới giếng mà nhảy xuống và chết – Sau khi chết Trọng Thủy gặp thần Kim Quy và vua An Dương Vương. Chàng bị vua An Dương Vương đánh nhưng chàng không chống cự lại và mong muốn gặp ...

Đề bài: Kể lại cuộc gặp gỡ của mị Châu và Trọng Thủy ở dưới thủy cung (Yêu cầu lập dàn bài)


1.    Mở bài
–    Trọng Thủy sau khi chứng kiến cái chết của Mị Châu vì việc làm sai trái của mình chàng quên ăn quên uống ngày đêm nhớ tới nàng và một lần nhìn thấy bóng náng dưới giếng mà nhảy xuống và chết


–    Sau khi chết Trọng Thủy gặp thần Kim Quy và vua An Dương Vương. Chàng bị vua An Dương Vương đánh nhưng chàng không chống cự lại và mong muốn gặp lại Mị Châu


2.    Thân bài
–    Được sự can ngắn bởi thần Rùa Vàng nên vua An Dương Vương nhẫn nhịn không đánh Trọng Thủy nữa. Chàng được cho gặp Mị Châu để giãi bày nỗi lòng


–    Chàng gặp lại Mị Châu tính chạy đến ôm nàng vào lòng vì quá nhớ nhưng bị Mị Châu đẩy ra và kề gươm vào cổ


–    Hai người nhìn nhau nước mắt ngấn lệ trước sự chứng kiến của thần Kim Quy và An Dương Vương


–    Trọng Thủy trình bày sự việc rằng chàng yêu Mị Châu là thật, chàng không cố ý hại nàng và vua cha. Chàng cũng chỉ bị sắp đặt mà thôi. Cha chàng dọa nếu chàng không nghe theo lời của cha thì cha sẽ đối sử tệ bạc với mẹ của chàng. Phận làm con như chàng không thể nào chịu nổi cạnh mẹ mình bị hành hạ nên mới làm những việc như thế.


–    Chàng mong nàng tha lỗi nhưng Mị Châu không nghe, nàng toan chém chàng nhưng tay không thể hạ thủ. Trọng Thủy tự cầm thạnh gươm khiến tay chảy máu để xin lỗi nàng và mong nàng hạ thủ để hồn chàng được siêu thoát. Chỉ cần nàng biết chàng vẫn luôn yêu nàng cho đến mãi mãi về sau

dan bai ke lai cuoc gap ga cua mi chau va trong thuy duoi thuy cung


–    Hai người nhìn nhau nước mắt tràn mi, trong ánh mắt ấy có sự hận thù, có sự hối hận cũng có cả tình yêu nồng cháy nữa.


–    Thần Kim Quy đứng chờ hồi lâu lên tiếng khuyên nhủ. “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại” “bản chất của các con là tốt nhưng vì hoàn cảnh mà buộc phải làm những việc xấu. Chính bởi biết điều này cho nên ta mới cho hồn của các người được sống ở nơi đây và gặp gỡ nhau. Suy cho cùng hai ngươi cũng chỉ là những kẻ đáng thương, thôi thì hãy tha thứ cho nhau mà sống kiếp vợ chồng dưới long cung này”.


3.    Kết bài
–    Vua cha tiến lại gần nắm tay Mị Châu bỏ thanh gươm xuống. ba người ôm nhau khóc trong sự mừng tủi.


–    Từ đó họ sống cạnh nhau như một gia đình nhỏ dưới long cung của thần Kim Quy.

 

0