05/02/2018, 13:05

Cảm nhận chung về cây phượng

Đề bài: Cảm nhận chung về cây phượng Bài làm: Cảm nhận chung về cây phượng – Hè về là khi những chú ve bắt đầu những bản nhạc dài miên man của những ngày hè oi bức. Mùa hè với những tiếng ve kêu khắp không gian đó cũng là thời điểm mà con tu hú gọi bầy, cũng là lúc những bạn học sinh bước vào ...

Đề bài: Cảm nhận chung về cây phượng Bài làm: Cảm nhận chung về cây phượng – Hè về là khi những chú ve bắt đầu những bản nhạc dài miên man của những ngày hè oi bức. Mùa hè với những tiếng ve kêu khắp không gian đó cũng là thời điểm mà con tu hú gọi bầy, cũng là lúc những bạn học sinh bước vào kì nghỉ sau một năm học vất vả. Mùa hè – hoa phượng đỏ là những gì dễ nhận thấy nhất. Hoa phượng đỏ thắm làm mùa hè thêm rực lửa. Phượng là loại cây thân gỗ có hoa. Phượng được trồng ở nhiều nơi đặc biệt là ở các trường học. Ta có thể bắt gặp phượng như một loại cây ven đường che bóng mát, có thể là trước cửa hiên nhà hoặc những mái đình, mái chùa,… Không gian trường học vẫn là nơi quen thuộc ta bắt gặp nhiều nhất những bóng phượng, có bóng còn có tuổi thọ bằng với tuổi của trường. Như thế có thể khẳng định, cây phượng là cây có sức sống lâu bền, có thể tồn tại cùng với thời gian. Ở trường học, phượng cùng gắn bó với các thế hệ học sinh, mỗi thế hệ đều cảm thấy tự hào và mến thương vô cùng đối với người bạn thuở học trò. Phượng đón các em vào lớp thì cũng đồng thời bị bỏ lại, bị gạt vào quên lãng khi tiễn chân các thế hệ học sinh. Phượng đứng đó có lẽ cũng buồn, cũng như tâm trạng của các bạn học sinh khi chia tay ngôi trường, chia tay ghế đá, chia tay lớp học. Nêu cảm nhận chung về cây phượng Mỗi khi kết thúc kì nghỉ hè, các bạn học sinh lại háo hức đón chào năm học mới, các bạn tò mò, hiếu kì về năm học mới, về những điều đón đợi bạn trong năm tới nhưng cũng không quên thăm lại, không quên xem lại những gì còn lại ở năm học cũ. Bàn học, ghế đá, sân trường, phượng vĩ vẫn còn đó nhưng mỗi lứa tuổi học sinh đều lớn lên, phượng vĩ cũng vậy. Sự lớn lên giống như sự trưởng thành của con người. Phượng vĩ không vì chia tay mà buồn, vì phượng vẫn phải đứng đó, phượng vẫn phải đón và chia tay những lứa học sinh. Bao thế hệ lớn lên mà quên mất hình ảnh cây phượng, phượng cũng không buồn nhưng phượng lại đứng đó nhìn theo, trông theo bóng dáng chúng ta. Mỗi năm hoa phượng nở hoa một lần, hoa phượng tuy đỏ đẹp và nhiều bông nhưng đặc biệt lại không có hương thơm. Vẻ đẹp của phượng nằm ở màu sắc đỏ tươi tự thân nó. Hoa phượng đỏ tươi làm say mê cũng như đi vào không biết bao nhiêu thơ văn về phượng vĩ, về ngày chia tay tuổi học trò. Phượng vĩ gắn với tâm hồn của con người, màu phượng vĩ gắn với sự ngây thơ hồn nhiên của bao thế hệ học sinh. Chùm hoa phượng thắm thu hút bao ánh nhìn, là sự thèm khát của bao nhiêu thế hệ học sinh mỗi mùa chụp kỉ yếu. Phượng vĩ còn trở thành món quà trao tay ngày bế giảng năm học. “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng Em chở mùa hè của tôi đi đâu” Là những lời bài hát trong sáng về lứa tuổi học sinh, về những kỉ niệm tuổi học trò. Cây phượng vĩ trong suy nghĩ của mỗi người một khác nhưng đó đều là kỉ niệm một thời trong kí ức của tuổi thơ. Cây phượng là loại cây được trồng phổ biến ở nhiều nơi, trong mỗi người sẽ có những cảm xúc riêng với cây phượng. Phượng vĩ trong nhà trường là kỉ niệm của biết bao lứa tuổi học trò, phượng vĩ còn làm nên một thành phố mà chỉ cần nhắc tên “Hoa phượng đỏ” là ai cũng đoán ra – thành phố Hải Phòng. Màu sắc ấy đã tô thắm cho thành phố ấy, làm nên nét đẹo riêng, nét đặc trưng riêng của thành phố – con người nơi đây. Cây phượng, hoa phượng vĩ là những đại diện tiêu biểu của mùa hè. Phượng không chỉ đẹp theo nghĩa đen của nó mà phượng còn mang một ý nghĩa nhân văn, ẩn sâu trong nó mà mỗi người tự có thể rút ra. Yêu phượng cũng như yêu cái nét đẹp của tuổi học trò, hoa phượng – hoa của sự hoài niệm. Phượng vĩ là hình ảnh gắn chặt với ngôi trường của Việt Nam, mỗi khi nhắc đến hè, nhắc đến trường học là người ta nghĩ ngay đến hao phượng, hoa của tuổi học trò. Phượng vĩ chưa bao giờ là khỏi đầu đẹp đến thế: “Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám Thưở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu” Hà Vũ Cảm nhận chung về cây phượngDánh giá bài viết

Đề bài:  

Bài làm:

Hè về là khi những chú ve bắt đầu những bản nhạc dài miên man của những ngày hè oi bức. Mùa hè với những tiếng ve kêu khắp không gian đó cũng là thời điểm mà con tu hú gọi bầy, cũng là lúc những bạn học sinh bước vào kì nghỉ sau một năm học vất vả. Mùa hè – hoa phượng đỏ là những gì dễ nhận thấy nhất. Hoa phượng đỏ thắm làm mùa hè thêm rực lửa.

Phượng là loại cây thân gỗ có hoa. Phượng được trồng ở nhiều nơi đặc biệt là ở các trường học. Ta có thể bắt gặp phượng như một loại cây ven đường che bóng mát, có thể là trước cửa hiên nhà hoặc những mái đình, mái chùa,… Không gian trường học vẫn là nơi quen thuộc ta bắt gặp nhiều nhất những bóng phượng, có bóng còn có tuổi thọ bằng với tuổi của trường. Như thế có thể khẳng định, cây phượng là cây có sức sống lâu bền, có thể tồn tại cùng với thời gian.  

Ở trường học, phượng cùng gắn bó với các thế hệ học sinh, mỗi thế hệ đều cảm thấy tự hào và mến thương vô cùng đối với người bạn thuở học trò. Phượng đón các em vào lớp thì cũng đồng thời bị bỏ lại, bị gạt vào quên lãng khi tiễn chân các thế hệ học sinh. Phượng đứng đó có lẽ cũng buồn, cũng như tâm trạng của các bạn học sinh khi chia tay ngôi trường, chia tay ghế đá, chia tay lớp học.

Mỗi khi kết thúc kì nghỉ hè, các bạn học sinh lại háo hức đón chào năm học mới, các bạn tò mò, hiếu kì về năm học mới, về những điều đón đợi bạn trong năm tới nhưng cũng không quên thăm lại, không quên xem lại những gì còn lại ở năm học cũ. Bàn học, ghế đá, sân trường, phượng vĩ vẫn còn đó nhưng mỗi lứa tuổi học sinh đều lớn lên, phượng vĩ cũng vậy. Sự lớn lên giống như sự trưởng thành của con người. Phượng vĩ không vì chia tay mà buồn, vì phượng vẫn phải đứng đó, phượng vẫn phải đón và chia tay những lứa học sinh.

Bao thế hệ lớn lên mà quên mất hình ảnh cây phượng, phượng cũng không buồn nhưng phượng lại đứng đó nhìn theo, trông theo bóng dáng chúng ta.

Mỗi năm hoa phượng nở hoa một lần, hoa phượng tuy đỏ đẹp và nhiều bông nhưng đặc biệt lại không có hương thơm. Vẻ đẹp của phượng nằm ở màu sắc đỏ tươi tự thân nó. Hoa phượng đỏ tươi làm say mê cũng như đi vào không biết bao nhiêu thơ văn về phượng vĩ, về ngày chia tay tuổi học trò. Phượng vĩ gắn với tâm hồn của con người, màu phượng vĩ gắn với sự ngây thơ hồn nhiên của bao thế hệ học sinh. Chùm hoa phượng thắm thu hút bao ánh nhìn, là sự thèm khát của bao nhiêu thế hệ học sinh mỗi mùa chụp kỉ yếu. Phượng vĩ còn trở thành món quà trao tay ngày bế giảng năm học.

“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu” 

Là những lời bài hát trong sáng về lứa tuổi học sinh, về những kỉ niệm tuổi học trò. Cây phượng vĩ trong suy nghĩ của mỗi người một khác nhưng đó đều là kỉ niệm một thời trong kí ức của tuổi thơ.
Cây phượng là loại cây được trồng phổ biến ở nhiều nơi, trong mỗi người sẽ có những cảm xúc riêng với cây phượng. Phượng vĩ trong nhà trường là kỉ niệm của biết bao lứa tuổi học trò, phượng vĩ còn làm nên một thành phố mà chỉ cần nhắc tên “Hoa phượng đỏ” là ai cũng đoán ra – thành phố Hải Phòng. Màu sắc ấy đã tô thắm cho thành phố ấy, làm nên nét đẹo riêng, nét đặc trưng riêng của thành phố – con người nơi đây.

Cây phượng, hoa phượng vĩ là những đại diện tiêu biểu của mùa hè. Phượng không chỉ đẹp theo nghĩa đen của nó mà phượng còn mang một ý nghĩa nhân văn, ẩn sâu trong nó mà mỗi người tự có thể rút ra. Yêu phượng cũng như yêu cái nét đẹp của tuổi học trò, hoa phượng – hoa của sự hoài niệm. 

Phượng vĩ là hình ảnh gắn chặt với ngôi trường của Việt Nam, mỗi khi nhắc đến hè, nhắc đến trường học là người ta nghĩ ngay đến hao phượng, hoa của tuổi học trò. Phượng vĩ chưa bao giờ là khỏi đầu đẹp đến thế: 

“Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thưở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu”

Hà Vũ

0