05/02/2018, 13:00

Bình luận về câu nói: Tình thương Là hạnh phúc con người

Đề bài: Bình luận về câu nói: “Tình thương Là hạnh phúc con người” Bài làm: "Có gì đẹp trên đời hơn thế Người yêu người sống để yêu nhau" Hai câu thơ của nhà thơ Tố Hữu như nhắc nhở rằng chúng ta cần có lòng yêu thương để cuộc đời trở nên tươi đẹp hơn. Lòng yêu thương sẽ giúp ...

Đề bài: Bình luận về câu nói: “Tình thương Là hạnh phúc con người” Bài làm: "Có gì đẹp trên đời hơn thế Người yêu người sống để yêu nhau" Hai câu thơ của nhà thơ Tố Hữu như nhắc nhở rằng chúng ta cần có lòng yêu thương để cuộc đời trở nên tươi đẹp hơn. Lòng yêu thương sẽ giúp ta thấy cuộc sống này đáng sống, thấy được sự ấm áp của tình người. Xã hội ngày càng phát triển, công nghệ đang len lỏi vào cuộc sống thường nhật của chúng ta làm cho con người ngày càng trở nên vô cảm. Nhưng đâu đó trong cuộc đời này, ta vẫn bắt gặp những tấm lòng biết yêu thương và rung cảm. Có quan niệm cho rằng: “ Tình thương là hạnh phúc con người” Bình luận về câu nói: “Tình thương là hạnh phúc con người” Có nhiều quan niệm khác nhau về Tình thương. Theo Từ điển tiếng Việt “Tình thương” là tình cảm nồng nhiệt làm cho gắn bó mật thiết và có trách nhiệm với người, với vật, còn “Hạnh phúc” là trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện. Tình thương là thứ được nuôi dưỡng và bồi đắp qua năm tháng. Từ khi chúng ta sinh ra, chúng ta đã nhận được sự yêu thương của bố mẹ và người thân trong gia đình. Cứ thế khi lớn dần, đứng trước cái đẹp, đứng trước những mảnh đời bất hạnh hay một hành động cao cả, tình thương của chúng ta lại lan tỏa và làm cho mối quan hệ giữa con người với nhau trở nên gắn bó với nhau. Tại sao trong cuộc sống cúng ta cần có tình thương? Bởi vì đâu đó quanh đây trong cuộc sống này, có những mảnh đời sinh ra đã không được hoàn hảo, có những số phận lầm than cần được giúp đỡ và có những thứ đẹp đẽ cần được trân trọng, nâng niu. Tình thương đến với con người một cách tự nhiên như thế, như một lẽ phải tất yếu của cuộc sống là cân bằng các mối quan hệ xã hội, làm cho chúng ta hiểu và rung cảm nhiều hơn. Tại sao nói : Tình thương là hạnh phúc của con người:? Bởi khi có tình thương, khi nhận được sự giúp đỡ của người khác lúc khó khăn, con người sẽ có động lực và niềm tin vào cuộc sống. Thực tế đã chứng minh, truyền thống của con người Việt Nam trong lúc đất nước gặp hoạn nạn khó khăn thì tinh thần “ Lá lành đùm lá rách” lại được mọi người thể hiện qua hành động quyên góp, chia sẻ của những tấm lòng cao cả. Nhờ có sự sẻ chia, thương yêu đồng loại mà con người có thể vươn lên để đón nhận ánh sáng mới. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được ăn một bữa cơm no khi đói, được nhận một lời quan tâm khi ốm đau bệnh tật. Được làm những gì mình thích và được đón nhận sự yêu thương. Truyền thống đạo lý của dân tộc ta từ trước đến nay luôn coi trọng lối sống yêu thương đùm bọc chia sẻ cho nhau. Ca dao ta có câu: “ Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng” Trong xã hội phát triển, công nghệ đang dân thay thế mọi thứ, con người đang dần trở nên vô cảm khi không còn tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Một số thanh niên hiện nay thường chìm đắm trong thế giới ảo như Facebook để thể hiện bản thân và tìm kiếm sự đồng cảm từ cộng đồng mạng. Nhưng liệu khi bước ra ngoài đời thực, tình yêu thương mà các bạn chia sẻ có được thể hiện bằng hành động cụ thể hay chỉ bằng những nút like và share vô tri vô giác ấy? Đó là câu hỏi vẫn còn làm trăn trở và gây nhức nhối trong xã hội ngày nay. Bản chất con người là thiện, khi sinh ra đã được đón nhận và có tình yêu thương. Tuy nhiên, tình yêu thương đó phải được bồi đắp và nuôi dưỡng hằng ngày trong thực tế cuộc sống. Muốn cho hạnh phúc được nhân lên thì con người cần không ngừng học hỏi và phát huy những truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc nuôi dưỡng tình thương cho lớp thế hệ trẻ hiện nay là vô cùng quan trọng. Khi một hành động đi ngược lại với tình yêu thương, nó sẽ không đem đến hạnh phúc mà còn làm tổn thương người khác. Như câu chuyện về cậu bé mỗi khi tức giận một ai đó sẽ đóng lên tường một chiếc đinh. Và khi những chiếc đinh đó được gỡ bỏ khi cậu ta yêu thương một ai đó, thì những vết thương cắm sâu trên tường sẽ mãi không thể xóa bỏ, trở thành nỗi đau theo suốt cuộc đời. Đứng trước những số phận bi thương cần được giúp đỡ, chúng ta nên dang rộng vòng tay nhân ái để giúp đỡ. Đứng trước những cảnh đẹp của thiên nhiên đất trời, chúng ta cần biết gìn giữ và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên cao quý ấy. Để xóa bỏ lối sống vô cảm, nhân rộng tình yêu thương của con người, là học sinh, thế hệ mầm non tương lai của đất nước cần rèn luyện và tu dưỡng đạo đức theo những tấm gương để cho hạnh phúc được lan tỏa muôn nơi. Đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác cũng quan trọng như việc chúng ta mở rộng lòng yêu thương giữu người với người. Lòng yêu thương cần được hiểu rộng đối với cả thiên nhiên và con người. Hạnh phúc của chúng ta còn được mang lại khi hòa mình vào bầu không khí trong lành và thanh tịnh. Bởi vậy, tình thương là hạnh phúc con người là hoàn toàn đúng đắn. Hà Vũ Bình luận về câu nói: Tình thương Là hạnh phúc con ngườiDánh giá bài viết

Đề bài: Bình luận về câu nói: “Tình thương Là hạnh phúc con người”

Bài làm:

"Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sống để yêu nhau"

Hai câu thơ của nhà thơ Tố Hữu như nhắc nhở rằng chúng ta cần có lòng yêu thương để cuộc đời trở nên tươi đẹp hơn. Lòng yêu thương sẽ giúp ta thấy cuộc sống này đáng sống, thấy được sự ấm áp của tình người. Xã hội ngày càng phát triển, công nghệ đang len lỏi vào cuộc sống thường nhật của chúng ta làm cho con người ngày càng trở nên vô cảm. Nhưng đâu đó trong cuộc đời này, ta vẫn bắt gặp những tấm lòng biết yêu thương và rung cảm. Có quan niệm cho rằng: “ Tình thương là hạnh phúc con người”


 Có nhiều quan niệm khác nhau về Tình thương. Theo Từ điển tiếng Việt “Tình thương” là tình cảm nồng nhiệt làm cho gắn bó mật thiết và có trách nhiệm với người, với vật, còn “Hạnh phúc” là trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện. 

Tình thương là thứ được nuôi dưỡng và bồi đắp qua năm tháng. Từ khi chúng ta sinh ra, chúng ta đã nhận được sự yêu thương của bố mẹ và người thân trong gia đình. Cứ thế khi lớn dần, đứng trước cái đẹp, đứng trước những mảnh đời bất hạnh hay một hành động cao cả, tình thương của chúng ta lại lan tỏa và làm cho mối quan hệ giữa con người với nhau trở nên gắn bó với nhau.

Tại sao trong cuộc sống cúng ta cần có tình thương? Bởi vì đâu đó quanh đây trong cuộc sống này, có những mảnh đời sinh ra đã không được hoàn hảo, có những số phận lầm than cần được giúp đỡ và có những thứ đẹp đẽ cần được trân trọng, nâng niu. Tình thương đến với con người một cách tự nhiên như thế, như một lẽ phải tất yếu của cuộc sống là cân bằng các mối quan hệ xã hội, làm cho chúng ta hiểu và rung cảm nhiều hơn.

Tại sao nói : Tình thương là hạnh phúc của con người:? Bởi khi có tình thương, khi nhận được sự giúp đỡ của người khác lúc khó khăn, con người sẽ có động lực và niềm tin vào cuộc sống. Thực tế đã chứng minh, truyền thống của con người Việt Nam trong lúc đất nước gặp hoạn nạn khó khăn thì tinh thần “ Lá lành đùm lá rách” lại được mọi người thể hiện qua hành động quyên góp, chia sẻ của những tấm lòng cao cả. Nhờ có sự sẻ chia, thương yêu đồng loại mà con người có thể vươn lên để đón nhận ánh sáng mới. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được ăn một bữa cơm no khi đói, được nhận một lời quan tâm khi ốm đau bệnh tật. Được làm những gì mình thích và được đón nhận sự yêu thương.

Truyền thống đạo lý của dân tộc ta từ trước đến nay luôn coi trọng lối sống yêu thương đùm bọc chia sẻ cho nhau. Ca dao ta có câu:

“ Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Trong xã hội phát triển, công nghệ đang dân thay thế mọi thứ, con người đang dần trở nên vô cảm khi không còn tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Một số thanh niên hiện nay thường chìm đắm trong thế giới ảo như Facebook để thể hiện bản thân và tìm kiếm sự đồng cảm từ cộng đồng mạng. Nhưng liệu khi bước ra ngoài đời thực, tình yêu thương mà các bạn chia sẻ có được thể hiện bằng hành động cụ thể hay chỉ bằng những nút like và share vô tri vô giác ấy? Đó là câu hỏi vẫn còn làm trăn trở và gây nhức nhối trong xã hội ngày nay.

Bản chất con người là thiện, khi sinh ra đã được đón nhận và có tình yêu thương. Tuy nhiên, tình yêu thương đó phải được bồi đắp và nuôi dưỡng hằng ngày trong thực tế cuộc sống. Muốn cho hạnh phúc được nhân lên thì con người cần không ngừng học hỏi và phát huy những truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc nuôi dưỡng tình thương cho lớp thế hệ trẻ hiện nay là vô cùng quan trọng. Khi một hành động đi ngược lại với tình yêu thương, nó sẽ không đem đến hạnh phúc mà còn làm tổn thương người khác. Như câu chuyện về cậu bé mỗi khi tức giận một ai đó sẽ đóng lên tường một chiếc đinh. Và khi những chiếc đinh đó được gỡ bỏ khi cậu ta yêu thương một ai đó, thì những vết thương cắm sâu trên tường sẽ mãi không thể xóa bỏ, trở thành nỗi đau theo suốt cuộc đời. Đứng trước những số phận bi thương cần được giúp đỡ, chúng ta nên dang rộng vòng tay nhân ái để giúp đỡ. Đứng trước những cảnh đẹp của thiên nhiên đất trời, chúng ta cần biết gìn giữ và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên cao quý ấy.

Để xóa bỏ lối sống vô cảm, nhân rộng tình yêu thương của con người, là học sinh, thế hệ mầm non tương lai của đất nước cần rèn luyện và tu dưỡng đạo đức theo những tấm gương để cho hạnh phúc được lan tỏa muôn nơi. Đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác cũng quan trọng như việc chúng ta mở rộng lòng yêu thương giữu người với người. Lòng yêu thương cần được hiểu rộng đối với cả thiên nhiên và con người. Hạnh phúc của chúng ta còn được mang lại khi hòa mình vào bầu không khí trong lành và thanh tịnh. Bởi vậy, tình thương là hạnh phúc con người là hoàn toàn đúng đắn.

Hà Vũ

0