05/02/2018, 10:42

Bài văn Tả con vật nuôi trong nhà lớp 2 - Miêu tả con bò, con chim

Hướng dẫn làm bài văn tả vật nuôi lớp 2 hay nhất chương trình Tiếng Việt tiểu học, tả con bò và con chim chích chòe Ai cũng có một đời sống tâm hồn, tình cảm riêng. Dù khác nhau, nhưng chắc hẳn mỗi chúng ta đều để một vị trí đặc biệt cho những loài vật nuôi. Chúng như những người bạn thân thiết có ...

Hướng dẫn làm bài văn tả vật nuôi lớp 2 hay nhất chương trình Tiếng Việt tiểu học, tả con bò và con chim chích chòe Ai cũng có một đời sống tâm hồn, tình cảm riêng. Dù khác nhau, nhưng chắc hẳn mỗi chúng ta đều để một vị trí đặc biệt cho những loài vật nuôi. Chúng như những người bạn thân thiết có thể vui đùa, chia sẻ với ta mọi niềm vui, nỗi buồn. Cuộc sống sẽ thật tẻ nhạt biết bao nếu thiếu đi những người bạn đáng yêu đó. Hai bài văn miêu tả vật nuôi dưới đây sẽ giúp mọi người tìm hiểu về những loài vật nuôi thân thuộc, gần gũi, gắn bó với con người. Qua đó, hi vọng mọi người sẽ dành nhiều tình cảm hơn cho chúng. Để làm bài văn này, cần chú ý miêu tả đặc điểm riêng của loài vật bạn định tả như mắt, mũi, màu lông...và miêu tả những hoạt động thường ngày của chúng. Từ đó bộc lộ tình cảm của bản thân. Bò là con vật nuôi có giá trị kinh tế khá cao BÀI VĂN MIÊU TẢ CON VẬT NUÔI LỚP 2 Chú bò vốn đã quen thuộc với nhà nông. Em rất thích nhìn khi chú bò gặm cỏ, trông mới đáng yêu làm sao. Chú bò cũng khá to lớn với những cái chân khỏe khoắn. Dưới bàn chân là bộ móng chắc chắn. Đứng gặm cỏ, thỉnh thoảng chú bò dậm chân lên đất nghe cộp cộp như được phát ra từ đôi giày. Chú bò có bộ lông vàng mượt mà, đẹp như một tấm áo choàng. Cái đầu chú nghiêng nghiêng nhìn rất đỗi hiền lành. Đặc biệt là đôi mắt với hàng lông mi dài. Cái mũi đen bóng được thắt một sợi dây thừng. Hai cái tai vểnh vểnh như hai cá lá mít. Cùng với trâu, bò là loài động vật gắn bó thân thuộc với người nông dân, với làng quê Việt Nam. Bò cùng người nông dân ra đồng, bò giúp người nông dân gặt lúa, bò theo lũ trẻ trong làng ra đê thả diều vào mỗi buổi chiều lộng gió. Nhìn chú bò thong dong gặm cỏ trên triền đê, em càng thấy yêu quý loài vật hiền lành này và thêm yêu quê hương, đất nước mình. Chim chích chòe hot rất hay nuôi để làm cảnh BÀI VĂN MIÊU TẢ CON VẬT NUÔI 2 Nhà ông nội em có nuôi một chú chích chòe rất đẹp. Em đặt tên cho chú là Liến Thoắng vì chú hót ríu rít cả ngày mà không biết mệt. Cái đầu chú nhỏ mà rất tròn, có màu đen nhánh như chiếc khăn nhung. Cái mỏ nhọn hoắt, đen bóng, xỉa cào cào, châu chấu rất nhanh. Cặp mắt nhỏ xíu như hạt đỗ xanh, lúc nào cũng ngó nghiêng, trông thật là ngộ nghĩnh. Liến Thoắng có hai cái cánh điểm vài chiếc lông trắng mượt mà. Ngực màu trắng xám, phủ một lớp lông mềm mượt như lụa. Đôi chân nhỏ xíu, mảnh khảnh nhưng rất cứng, bay vù vù từ cành nọ sang cành kia. Sáng nào cũng vậy, khoảng 5 giờ là chích chòe lại cất tiếng hót líu lo chào đón một ngày mới trong lành. Tiếng hót của chú thánh thót như những nốt cao trong bản đàn muôn điệu. Bài ca đó kéo cả bầy chim đến hòa âm cùng. Mỗi lần, em sang nhà ông chơi, Liến Thoắng lại chạy một quanh vòng quanh lồng, xòe đôi cánh, giật giật cái đuôi, cất những tiếng kêu ríu rít để chào đón em. Những lúc như thế, em lại thưởng cho chú những con châu chấu béo tròn. Em rất yêu quý Liến Thoắng, coi chú như một người bạn thân thiết. Ngoài ra bạn cũng có tham khảo nhiều bài văn miêu tả các con vật nuôi khác như con chó, con mèo khác trong mục Văn mẫu lớp 2 của vforum nhé.

Hướng dẫn làm bài văn tả vật nuôi lớp 2 hay nhất chương trình Tiếng Việt tiểu học, tả con bò và con chim chích chòe

Ai cũng có một đời sống tâm hồn, tình cảm riêng. Dù khác nhau, nhưng chắc hẳn mỗi chúng ta đều để một vị trí đặc biệt cho những loài vật nuôi. Chúng như những người bạn thân thiết có thể vui đùa, chia sẻ với ta mọi niềm vui, nỗi buồn. Cuộc sống sẽ thật tẻ nhạt biết bao nếu thiếu đi những người bạn đáng yêu đó. Hai bài văn miêu tả vật nuôi dưới đây sẽ giúp mọi người tìm hiểu về những loài vật nuôi thân thuộc, gần gũi, gắn bó với con người. Qua đó, hi vọng mọi người sẽ dành nhiều tình cảm hơn cho chúng. Để làm bài văn này, cần chú ý miêu tả đặc điểm riêng của loài vật bạn định tả như mắt, mũi, màu lông...và miêu tả những hoạt động thường ngày của chúng. Từ đó bộc lộ tình cảm của bản thân.


Bò là con vật nuôi có giá trị kinh tế khá cao


BÀI VĂN MIÊU TẢ CON VẬT NUÔI LỚP 2
Chú bò vốn đã quen thuộc với nhà nông. Em rất thích nhìn khi chú bò gặm cỏ, trông mới đáng yêu làm sao. Chú bò cũng khá to lớn với những cái chân khỏe khoắn. Dưới bàn chân là bộ móng chắc chắn. Đứng gặm cỏ, thỉnh thoảng chú bò dậm chân lên đất nghe cộp cộp như được phát ra từ đôi giày. Chú bò có bộ lông vàng mượt mà, đẹp như một tấm áo choàng. Cái đầu chú nghiêng nghiêng nhìn rất đỗi hiền lành. Đặc biệt là đôi mắt với hàng lông mi dài. Cái mũi đen bóng được thắt một sợi dây thừng. Hai cái tai vểnh vểnh như hai cá lá mít. Cùng với trâu, bò là loài động vật gắn bó thân thuộc với người nông dân, với làng quê Việt Nam. Bò cùng người nông dân ra đồng, bò giúp người nông dân gặt lúa, bò theo lũ trẻ trong làng ra đê thả diều vào mỗi buổi chiều lộng gió. Nhìn chú bò thong dong gặm cỏ trên triền đê, em càng thấy yêu quý loài vật hiền lành này và thêm yêu quê hương, đất nước mình.

Chim chích chòe hot rất hay nuôi để làm cảnh

BÀI VĂN MIÊU TẢ CON VẬT NUÔI 2
Nhà ông nội em có nuôi một chú chích chòe rất đẹp. Em đặt tên cho chú là Liến Thoắng vì chú hót ríu rít cả ngày mà không biết mệt. Cái đầu chú nhỏ mà rất tròn, có màu đen nhánh như chiếc khăn nhung. Cái mỏ nhọn hoắt, đen bóng, xỉa cào cào, châu chấu rất nhanh. Cặp mắt nhỏ xíu như hạt đỗ xanh, lúc nào cũng ngó nghiêng, trông thật là ngộ nghĩnh. Liến Thoắng có hai cái cánh điểm vài chiếc lông trắng mượt mà. Ngực màu trắng xám, phủ một lớp lông mềm mượt như lụa. Đôi chân nhỏ xíu, mảnh khảnh nhưng rất cứng, bay vù vù từ cành nọ sang cành kia. Sáng nào cũng vậy, khoảng 5 giờ là chích chòe lại cất tiếng hót líu lo chào đón một ngày mới trong lành. Tiếng hót của chú thánh thót như những nốt cao trong bản đàn muôn điệu. Bài ca đó kéo cả bầy chim đến hòa âm cùng. Mỗi lần, em sang nhà ông chơi, Liến Thoắng lại chạy một quanh vòng quanh lồng, xòe đôi cánh, giật giật cái đuôi, cất những tiếng kêu ríu rít để chào đón em. Những lúc như thế, em lại thưởng cho chú những con châu chấu béo tròn. Em rất yêu quý Liến Thoắng, coi chú như một người bạn thân thiết.

Ngoài ra bạn cũng có tham khảo nhiều bài văn miêu tả các con vật nuôi khác như con chó, con mèo khác trong mục Văn mẫu lớp 2 của vforum nhé.
0