05/02/2018, 10:42

Bài văn Tả bố(cha) của em lớp 2 hay - Văn mẫu miêu tả người thân

Hướng dẫn làm bài văn tả người cha, miêu tả bố tiếng Việt lớp 2 hay nhất “Nhớ những năm xa xưa ngày cha đã già vẫn luôn sầu lo Nhớ đến năm xưa còn bé đêm đêm về cha hôn chúng con…” Tình cảm cha con luôn là tình cảm quý giá của mỗi cuộc đời con người. Nếu tình mẫu tử được ví như những con sóng ào ạt ...

Hướng dẫn làm bài văn tả người cha, miêu tả bố tiếng Việt lớp 2 hay nhất “Nhớ những năm xa xưa ngày cha đã già vẫn luôn sầu lo Nhớ đến năm xưa còn bé đêm đêm về cha hôn chúng con…” Tình cảm cha con luôn là tình cảm quý giá của mỗi cuộc đời con người. Nếu tình mẫu tử được ví như những con sóng ào ạt trên mặt biển vô tận, thì tình phụ tử lại là những con sóng ngầm, không dễ nhìn thấy nhưng cũng tha thiết, dào dạt, mạnh mẽ. Nếu mẹ ân cần lo cho con thì cha lại là người lặng lẽ, dõi theo phía sau, là điểm tựa vững chắc mà con luôn cần trong cuộc đời dài rộng đầy rẫy chông gai. Hình ảnh cha và con rất đáng yêu Cha là ngọn lửa giữa ngày đông buốt giá, là bóng mát giữa trời nóng nực… Tình yêu thương bao la mà cha dành cho con cả đời không sao kể xiết. Vì thế tình phụ tử đã trở thành một đề tài quen thuộc cho các nhà văn, nhà thơ. Ta bắt gặp một người cha giàu lòng tự trọng, vì thương con mà hi sinh đời mình trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao, một người cha nhẫn nhục, ân cần trong truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng. Chính vì thế, khi tiếp cận chương trình ngữ văn lớp 2, ta sẽ bắt gặp đề văn miêu tả người cha. Tùy theo cách nhìn mà mỗi người có những ấn tượng riêng về người cha của mình. Tuy nhiên khi làm bài văn, vẫn cần chú ý miêu tả dáng vẻ, ngoại hình của cha như mái tóc, khuôn mặt, mắt, đôi bàn tay…, miêu tả lại những hoạt động thường ngày của cha. Đồng thời ta cần bộc lộ tình cảm của mình đối với cha. Hi vọng hai bài văn sau đây sẽ giúp ích cho các bạn. BÀI VĂN MIÊU TẢ NGƯỜI CHA(BỐ) LỚP 2 “Công cha như núi Thái Sơn”. Câu ca dao ấy vẫn luôn đúng cho tới tận ngày nay. Nếu như mẹ cho em một bàn tay dịu dàng thì cha lại dạy cho em những bài học làm người quý giá. Cha không chỉ là một người cha mà còn là một tấm gương đạo đức để em học tập và noi theo. Cha em có dáng người dong dỏng cao, gương mặt chữ điền vuông vắn có phúc. Nước da ngăm đen, có những nếp nhăn xô lại, dãi dầu vì năm tháng. Sống mũi cao và thẳng, khuôn miệng luôn nở một nụ cười âu yếm. Đôi mắt cha to tròn, màu hạt dẻ, lấp lánh như ánh sao ngoài trời đêm. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, em thấy được tình yêu thương bao la mà cha dành cho gia đình. Thời gian và nhọc nhằn đã nhuốm màu lên mái tóc cha. Mới ngày nào mà mái tóc đã điểm những sợi bạc trắng. Đó là màu tóc của sương sớm, của giãi dầu mưa nắng, của những đêm trằn trọc thao thức lo cho gia đình. Bàn tay cha cũng không mềm mại như bàn tay của bao người. Bàn tay cha thô ráp, đầy những vết chai sạn. Nhưng đôi bàn tay ấy đã ngày ngày chăm sóc cho em, xoa đầu em, ôm em vào lòng, kể cho em nghe những câu chuyện, dạy cho em những truyền thống ngàn đời của ông cha ta. Dẫu thời gian có mang tất cả mọi thứ đi thì hình bóng người cha cùng những bài học làm người luôn in đậm trong tâm trí em. Em mong cha luôn sống thật khỏe mạnh, mãi mãi trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho em trên những hành trình dài rộng của cuộc đời. Tính cảm của cha dành cho con rất nhiều nhưng thầm lặng BÀI VĂN MIÊU TẢ NGƯỜI CHA 2 Bố là người luôn mạnh mẽ trước bao biến cố trong cuộc đời, là người dạy em phải tự mình đứng lên từ những vấp ngã. Thật hạnh phúc biết bao khi luôn có bố ở bên. Bố em năm nay đã ngoài 40 tuổi. Bố có dáng người cân đối, thân hình khỏe khoắn bởi bố năng tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Gương mặt chữ điền cùng làn da bánh mật đầy nét cương nghị. Mái tóc bố đen bóng, óng mượt cùng nụ cười tươi tắn luôn tỏa rạng trên môi khiến bố trông trẻ hơn hẳn so với tuổi thật của mình. Bàn tay bố ấm và to, đầy những vết chai sần. Đôi bàn tay ấy đã dạy em làm, chăm em học, xoa đầu em mỗi khi em bị ốm. Đôi bàn tay ấy còn rất khéo léo. Những vật dụng trong nhà đều do bố làm cả. Chính tay bố đã đóng cho em một giá sách nhỏ xinh với niềm mong mỏi rằng em sẽ học hành chăm chỉ. Giọng bố trầm ấm, truyền cảm. Mỗi sáng đưa em đi học, bố thường kể cho em những câu chuyện xoay quanh cuộc sống hằng ngày và dạy cho em những truyền thống quý báu của dân tộc. Giọng bố đều đều, ấm áp khiến cho những bài học luôn in đậm trong tâm trí em. Bố là thợ may ở nhà. Những bộ quần áo của gia đình đều do bố thiết kế. Em thích nhất là chiếc áo hồng mà bố đã may tặng em vào lần sinh nhật thứ 8. Em rất biết ơn và kính trọng bố. Nhờ có bố mà gia đình em luôn ấm no, hạnh phúc. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ công ơn dưỡng dục của bố. Trên đây là 2 bài văn tả về người cha(tả bố) khá hay để các em tham khảo và tự viết cho mình 1 bài văn hay nhất về cha mình nhé. Ngoài ra trong mục văn mẫu còn rất nhiều bài văn về tả mẹ của em, tả ông bà em, tả anh chị của em...

Hướng dẫn làm bài văn tả người cha, miêu tả bố tiếng Việt lớp 2 hay nhất

“Nhớ những năm xa xưa ngày cha đã già vẫn luôn sầu lo
Nhớ đến năm xưa còn bé đêm đêm về cha hôn chúng con…”

Tình cảm cha con luôn là tình cảm quý giá của mỗi cuộc đời con người. Nếu tình mẫu tử được ví như những con sóng ào ạt trên mặt biển vô tận, thì tình phụ tử lại là những con sóng ngầm, không dễ nhìn thấy nhưng cũng tha thiết, dào dạt, mạnh mẽ. Nếu mẹ ân cần lo cho con thì cha lại là người lặng lẽ, dõi theo phía sau, là điểm tựa vững chắc mà con luôn cần trong cuộc đời dài rộng đầy rẫy chông gai.





Hình ảnh cha và con rất đáng yêu


Cha là ngọn lửa giữa ngày đông buốt giá, là bóng mát giữa trời nóng nực… Tình yêu thương bao la mà cha dành cho con cả đời không sao kể xiết. Vì thế tình phụ tử đã trở thành một đề tài quen thuộc cho các nhà văn, nhà thơ. Ta bắt gặp một người cha giàu lòng tự trọng, vì thương con mà hi sinh đời mình trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao, một người cha nhẫn nhục, ân cần trong truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng. Chính vì thế, khi tiếp cận chương trình ngữ văn lớp 2, ta sẽ bắt gặp đề văn miêu tả người cha. Tùy theo cách nhìn mà mỗi người có những ấn tượng riêng về người cha của mình. Tuy nhiên khi làm bài văn, vẫn cần chú ý miêu tả dáng vẻ, ngoại hình của cha như mái tóc, khuôn mặt, mắt, đôi bàn tay…, miêu tả lại những hoạt động thường ngày của cha. Đồng thời ta cần bộc lộ tình cảm của mình đối với cha. Hi vọng hai bài văn sau đây sẽ giúp ích cho các bạn.

BÀI VĂN MIÊU TẢ NGƯỜI CHA(BỐ) LỚP 2
“Công cha như núi Thái Sơn”. Câu ca dao ấy vẫn luôn đúng cho tới tận ngày nay. Nếu như mẹ cho em một bàn tay dịu dàng thì cha lại dạy cho em những bài học làm người quý giá. Cha không chỉ là một người cha mà còn là một tấm gương đạo đức để em học tập và noi theo. Cha em có dáng người dong dỏng cao, gương mặt chữ điền vuông vắn có phúc. Nước da ngăm đen, có những nếp nhăn xô lại, dãi dầu vì năm tháng. Sống mũi cao và thẳng, khuôn miệng luôn nở một nụ cười âu yếm. Đôi mắt cha to tròn, màu hạt dẻ, lấp lánh như ánh sao ngoài trời đêm. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, em thấy được tình yêu thương bao la mà cha dành cho gia đình. Thời gian và nhọc nhằn đã nhuốm màu lên mái tóc cha. Mới ngày nào mà mái tóc đã điểm những sợi bạc trắng. Đó là màu tóc của sương sớm, của giãi dầu mưa nắng, của những đêm trằn trọc thao thức lo cho gia đình. Bàn tay cha cũng không mềm mại như bàn tay của bao người. Bàn tay cha thô ráp, đầy những vết chai sạn. Nhưng đôi bàn tay ấy đã ngày ngày chăm sóc cho em, xoa đầu em, ôm em vào lòng, kể cho em nghe những câu chuyện, dạy cho em những truyền thống ngàn đời của ông cha ta. Dẫu thời gian có mang tất cả mọi thứ đi thì hình bóng người cha cùng những bài học làm người luôn in đậm trong tâm trí em. Em mong cha luôn sống thật khỏe mạnh, mãi mãi trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho em trên những hành trình dài rộng của cuộc đời.


Tính cảm của cha dành cho con rất nhiều nhưng thầm lặng



BÀI VĂN MIÊU TẢ NGƯỜI CHA 2
Bố là người luôn mạnh mẽ trước bao biến cố trong cuộc đời, là người dạy em phải tự mình đứng lên từ những vấp ngã. Thật hạnh phúc biết bao khi luôn có bố ở bên. Bố em năm nay đã ngoài 40 tuổi. Bố có dáng người cân đối, thân hình khỏe khoắn bởi bố năng tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Gương mặt chữ điền cùng làn da bánh mật đầy nét cương nghị. Mái tóc bố đen bóng, óng mượt cùng nụ cười tươi tắn luôn tỏa rạng trên môi khiến bố trông trẻ hơn hẳn so với tuổi thật của mình. Bàn tay bố ấm và to, đầy những vết chai sần. Đôi bàn tay ấy đã dạy em làm, chăm em học, xoa đầu em mỗi khi em bị ốm. Đôi bàn tay ấy còn rất khéo léo. Những vật dụng trong nhà đều do bố làm cả. Chính tay bố đã đóng cho em một giá sách nhỏ xinh với niềm mong mỏi rằng em sẽ học hành chăm chỉ. Giọng bố trầm ấm, truyền cảm. Mỗi sáng đưa em đi học, bố thường kể cho em những câu chuyện xoay quanh cuộc sống hằng ngày và dạy cho em những truyền thống quý báu của dân tộc. Giọng bố đều đều, ấm áp khiến cho những bài học luôn in đậm trong tâm trí em. Bố là thợ may ở nhà. Những bộ quần áo của gia đình đều do bố thiết kế. Em thích nhất là chiếc áo hồng mà bố đã may tặng em vào lần sinh nhật thứ 8. Em rất biết ơn và kính trọng bố. Nhờ có bố mà gia đình em luôn ấm no, hạnh phúc. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ công ơn dưỡng dục của bố.

Trên đây là 2 bài văn tả về người cha(tả bố) khá hay để các em tham khảo và tự viết cho mình 1 bài văn hay nhất về cha mình nhé. Ngoài ra trong mục văn mẫu còn rất nhiều bài văn về tả mẹ của em, tả ông bà em, tả anh chị của em...
0