05/02/2018, 10:42

Bài văn Tả mùa xuân lớp 2 hay - Đoạn văn mẫu tả các mùa

Hướng dẫn làm bài văn tả mùa xuân lớp 2 3 hay nhất, đoạn văn ngắn miêu tả về mùa xuân tết “Gió xuân phơ phất thổi trong cành Lớp lớp bên đường bóng lá xanh…” (Xuân – Nguyễn Giang) Mùa xuân – mùa đầu tiên của một năm cũng không có gì là khó hiểu. Xuân về mang đến sức sống tươi trẻ cho vạn vật muôn ...

Hướng dẫn làm bài văn tả mùa xuân lớp 2 3 hay nhất, đoạn văn ngắn miêu tả về mùa xuân tết “Gió xuân phơ phất thổi trong cành Lớp lớp bên đường bóng lá xanh…” (Xuân – Nguyễn Giang) Mùa xuân – mùa đầu tiên của một năm cũng không có gì là khó hiểu. Xuân về mang đến sức sống tươi trẻ cho vạn vật muôn hoa. Mùa xuân cũng là đề tài muôn thở cho thi ca, cho văn học, và cũng trở thành chủ đề quen thuộc cho những bài văn miêu tả. Dưới đây là một số bài văn miêu tả mùa xuân của lớp 2, mong rằng qua đó bạn đọc có thể tham khảo và lựa chọn những ý phù hợp cho bài viết của mình. Mùa xuân là mùa của muôn hoa đua nở BÀI VĂN TẢ MÙA XUÂN LỚP 2 Trong bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông em thích nhất là mùa xuân ấm áp. Xuân về mang theo những tia nắng ấm đầu tiên sau một mùa đông lạnh giá, sưởi ấm vạn vật và đất trời. Cây cối đâm chồi nảy lộc, những chiếc lá non xanh mơn mởn hé lộ ra giữa trời xuân. Những chùm hoa nhỏ li ti xuất hiện trên những cây bưởi, cây cam, cây nhãn… Mùa xuân về mang theo những cơn mưa phùn lất phất chỉ đủ để những cành đào nở hoa khoe sắc thắm với tạo vật. Xuân về, Tết đến, ai cũng bận rộn chuẩn bị cho một kỳ nghỉ đáng nhớ. Người người đi chợ xuân mua đồ Tết, nhà nhà cùng nhau gói bánh chưng xanh. Mỗi dịp Tết đến, nhà em lại về quê thăm ông bà và họ hang. Em được mọi người mừng tuổi cho những phong bao lì xì đẹp mắt. Mẹ em nói những phong bao ấy là lời chúc tốt đẹp nhất của người lớn dành cho em khi em thêm một tuổi mới. Em rất yêu mùa xuân và mong chờ mùa xuân năm nay. BÀI VĂN TẢ MÙA XUÂN Lớp 2 THỨ 2 Từng tia nắng ấm áp dần xuất hiện khiến em chợt nhận ra rằng mùa xuân đã về thật rồi. Thỉnh thoảng em lại nghe thấy tiếng chim oanh hót vang giữa không gian, bầu trời không còn xám xịt như mùa đông nữa, những đám mây trắng lại dần xuất hiện. Cây hoa trước cửa nhà cũng hé lộ những nụ hoa nhỏ xinh cùng những chiếc lá xanh non nhỏ xíu. Cả thảm cỏ cũng tràn ngập một sắc xanh mơn mởn đầy sức sống. Dù tiết trời còn lạnh nhưng đã không còn cái giá buốt mà nàng tiên mùa đông mang đến nữa. Cây đào nhà ai đã điểm những bông hoa nhỏ xinh trên cành lá, đua nhau khoe sắc thắm. Trên con đường đến trường, em đều có thể thấy được những sắc màu khác nhau trong khu vườn của mọi người, hương thơm của hoa, của nắng, của gió, tất cả hòa quyện vào với nhau trong không gian, khiến con người cảm thấy thoải mái và thấy mình như trẻ hơn, khỏe hơn. Ai cũng vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc. Mùa xuân kì diệu như vậy đấy! Vậy nên nó chính là mùa đầu tiên trong năm, cũng là mùa được em yêu thích nhất.

Hướng dẫn làm bài văn tả mùa xuân lớp 2 3 hay nhất, đoạn văn ngắn miêu tả về mùa xuân tết

“Gió xuân phơ phất thổi trong cành
Lớp lớp bên đường bóng lá xanh…”
(Xuân – Nguyễn Giang)
Mùa xuân – mùa đầu tiên của một năm cũng không có gì là khó hiểu. Xuân về mang đến sức sống tươi trẻ cho vạn vật muôn hoa. Mùa xuân cũng là đề tài muôn thở cho thi ca, cho văn học, và cũng trở thành chủ đề quen thuộc cho những bài văn miêu tả. Dưới đây là một số bài văn miêu tả mùa xuân của lớp 2, mong rằng qua đó bạn đọc có thể tham khảo và lựa chọn những ý phù hợp cho bài viết của mình.


Mùa xuân là mùa của muôn hoa đua nở


BÀI VĂN TẢ MÙA XUÂN LỚP 2
Trong bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông em thích nhất là mùa xuân ấm áp. Xuân về mang theo những tia nắng ấm đầu tiên sau một mùa đông lạnh giá, sưởi ấm vạn vật và đất trời. Cây cối đâm chồi nảy lộc, những chiếc lá non xanh mơn mởn hé lộ ra giữa trời xuân. Những chùm hoa nhỏ li ti xuất hiện trên những cây bưởi, cây cam, cây nhãn… Mùa xuân về mang theo những cơn mưa phùn lất phất chỉ đủ để những cành đào nở hoa khoe sắc thắm với tạo vật. Xuân về, Tết đến, ai cũng bận rộn chuẩn bị cho một kỳ nghỉ đáng nhớ. Người người đi chợ xuân mua đồ Tết, nhà nhà cùng nhau gói bánh chưng xanh. Mỗi dịp Tết đến, nhà em lại về quê thăm ông bà và họ hang. Em được mọi người mừng tuổi cho những phong bao lì xì đẹp mắt. Mẹ em nói những phong bao ấy là lời chúc tốt đẹp nhất của người lớn dành cho em khi em thêm một tuổi mới. Em rất yêu mùa xuân và mong chờ mùa xuân năm nay.

BÀI VĂN TẢ MÙA XUÂN Lớp 2 THỨ 2
Từng tia nắng ấm áp dần xuất hiện khiến em chợt nhận ra rằng mùa xuân đã về thật rồi. Thỉnh thoảng em lại nghe thấy tiếng chim oanh hót vang giữa không gian, bầu trời không còn xám xịt như mùa đông nữa, những đám mây trắng lại dần xuất hiện. Cây hoa trước cửa nhà cũng hé lộ những nụ hoa nhỏ xinh cùng những chiếc lá xanh non nhỏ xíu. Cả thảm cỏ cũng tràn ngập một sắc xanh mơn mởn đầy sức sống. Dù tiết trời còn lạnh nhưng đã không còn cái giá buốt mà nàng tiên mùa đông mang đến nữa. Cây đào nhà ai đã điểm những bông hoa nhỏ xinh trên cành lá, đua nhau khoe sắc thắm. Trên con đường đến trường, em đều có thể thấy được những sắc màu khác nhau trong khu vườn của mọi người, hương thơm của hoa, của nắng, của gió, tất cả hòa quyện vào với nhau trong không gian, khiến con người cảm thấy thoải mái và thấy mình như trẻ hơn, khỏe hơn. Ai cũng vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc. Mùa xuân kì diệu như vậy đấy! Vậy nên nó chính là mùa đầu tiên trong năm, cũng là mùa được em yêu thích nhất.
0