25/05/2018, 13:26

XQ - Sử quán

X-Q sử hay tranh thêu tay X-Q tọa lạc tại địa chỉ 258 Đường Mai Anh Đào - thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây giới thiệu cho du khách tham quan nghề thêu tay truyền thống và là địa điểm tham quan du lịch khi du khách đến với thành phố Đà Lạt. ...

X-Q sử hay tranh thêu tay X-Q tọa lạc tại địa chỉ 258 Đường Mai Anh Đào - thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây giới thiệu cho du khách tham quan nghề thêu tay truyền thống và là địa điểm tham quan du lịch khi du khách đến với thành phố Đà Lạt.

X-Q sử quán là tên viết tắt tên của hai nghệ nhân Võ Văn Quân và Hoàng Lệ Xuân nhằm duy trì và phát triển nghề tranh thuê tay truyền thống. Nghệ nhân Võ Văn Quân đã cùng chị Xuân vạch hướng đi mới cho ngành nghề, kết hợp giữa nghệ thuật thêu và tính nghệ thuật của hội họa tạo sắc màu mới cho tranh thêu Việt Nam.

  • Từ 1990 – 1992 anh chị đã sáng tác những tác phẩm tranh thêu với chủ đề Về một quê hương về một đời người.
  • Cuối năm 1992 anh chị lên Đà Lạt mở lớp dạy nghề và đào tạo nghệ nhân thêu
  • Đầu 1994 thành lập tổ hợp tác thêu lụa X-Q Đà Lạt với số nghệ nhân là 20 người.
  • Ngày 30 tháng 01 năm 1996, chính thức thành lập công ty TNHH XQ Đà Lạt

XQ đến nay đã có hơn 3.000 thợ thêu, trong đó có hơn 2.000 nghệ nhân và 6 công ty trực thuộc trong và ngoài nước. Tác phẩm “Khúc hát nguồn cội” của X-Q với kích thước 330x280cm do 9 nghệ nhân thêu trong suốt 235 ngày đã trở thành bức tranh thêu tay lớn nhất và ghi vào kỷ lục Việt Nam.

Các công trình tham quan chủ yếu của X-Q bao gồm nhiều khu vực khác nhau, bao gồm:

  • Khu trưng bày tranh thêu.
  • Khu ẩm thực.
  • Khu tham quan xưởng thêu.
  • Khu tôn vinh các nghệ nhân thêu.
  • Khu vườn hoa và nghệ thuật sắp đặt.
  • Khu trưng bày lịch sử ngành thêu.

"...Năm 2005 sở đã phạt 6 triệu đồng vì công ty này triển lãm, trưng bày tại khu Hòa Bình không đúng nội dung đăng ký dịp Giỗ tổ nghề thêu và sở cũng đã tính chuyện kiểm tra, thẩm định về tính nghệ thuật trong XQ sử quán nhưng bận Festival hoa nên chưa làm được”.

— Ông Đỗ Văn Thể, Giám đốc Sở VH-TT Lâm Đồng, cho biết về dự định thẩm định tính nghệ thuật của X-Q sử quán.

Bài viết (hoặc đoạn) này hiện gây tranh cãi về tính trung lập.

Đề nghị: Người gắn tiêu bản nêu lý do tại trang thảo luận. Nếu không có lý do tại trang thảo luận, tiêu bản có thể bị tháo bỏ.

Xin đừng xóa bảng thông báo này cho đến khi kết thúc hoặc đạt được đồng thuận trong vấn đề này.

Nằm đối diện với Đồi Mộng Mơ, X-Q thật sự là một địa điểm tham quan hấp dẫn cho du khách nhờ lối kiến trúc du lịch độc đáo, mang đậm dấu ấn Huế cổ kính và nghệ thuật trưng bày ấn tượng, ngoài giới thiệu tranh thêu, các biễu diễn tranh thêu, các đêm ngâm thơ, trưng bày tranh tượng nghệ thuật sắp đặt, khu ẩm thực, ...đã mang lại những sản phẩm du lịch khá độc đáo thu hút du khách. cảnh quan sạch đẹp, nên thơ, cách bố trí khu trưng bày độc đáo, lạ mắt và phong cách phục vụ ân cần khiến cho X-Q tạo một dấu ấn rất riêng.

Thế nhưng, nhược điểm của X-Q là một sa đà vào một thứ nghệ thuật… kỳ quặc bằng những hình ảnh, hiện vật rất kinh dị cùng những lời lẽ cao siêu và rối rắm.

Ngay cả trang web chủ của công ty, từ ngữ cũng gây khó hiểu : Nói tóm lại nó cần đến trái tim và ký ức. Càng ngày những điểm du lịch với những chương trình trái tim và ký ức đang đông người đến. Người du khách giờ đây họ muốn trở về với sự đồng tâm nhất trí, họ muốn trở về với những huyền thoại, và những câu chuyện quê hương. Đùng một cái, họ hiểu rằng thế giới khi về già lại thấy chất thơ của mình, trái tim thế giới đang già đi, nó như một trái chín, nó dịu ngọt hơn và thơ hơn. Một chuyến du lịch đúng nghĩa với sự giao lưu của ước mơ và tính nội tại ngày càng trở nên cần thiết và thiết yếu đối với người du khách và giữa nghệ thuật hay không nghệ thuật tại X-Q hiện nay vẫn còn tranh cãi.

Đi sâu vào bên trong, khách sẽ càng ớn lạnh khi gặp hình ảnh một xác chết nằm úp mặt vào tường có tên gọi “cái chết nguyên bản”. Ở giữa sân là một tập hợp các bức tượng gỗ có hình thù quái dị với mắt lồi ra, đầu sưng cục và mình bị trói được đặt tên là “người xem phim”… Và còn rất nhiều thứ quái dị khác được khoác cái mác “nghệ thuật sắp đặt”.

0