10/01/2018, 23:52

Vì sao ở tuổi 12 không được yêu?

Thực ra không phải không được yêu mà là do bố mẹ lo lắng cho bạn khi tuổi các bạn còn chưa đủ lớn để có thể suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Với cả với độ tuổi này bạn không thể chắc được nó là thứ tình cảm rung động, cảm mến hay là yêu được. Có thể bạn cảm mến nguời khác chỉ vì bạn đó xinh xắn, hay ...

Thực ra không phải không được yêu mà là do bố mẹ lo lắng cho bạn khi tuổi các bạn còn chưa đủ lớn để có thể suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Với cả với độ tuổi này bạn không thể chắc được nó là thứ tình cảm rung động, cảm mến hay là yêu được. Có thể bạn cảm mến nguời khác chỉ vì bạn đó xinh xắn, hay đẹp trai hay cũng có thể do bạn đó tốt bụng hay học giỏi gì đó. Nếu là một tình yêu thì bạn cần phải có suy nghĩ chín chắn hơn với những quyết định của mình. Bố mẹ sợ bạn khi thích một ai đó rồi có thể sẽ sao nhãng việc học hành hay tự làm tổn thương bản thân mình một cách không đáng có. Không ai có thể khuyên ai đừng thích ai đó khi người ta đã thích rồi cả. Nhưng thay vì cứ mặc định là phải "yêu" thì sao các bạn không thể là những người bạn thân thiết cùng giúp đỡ nhau vươn lên trong học tập và cuộc sống nhỉ? Để biết đâu sau này bạn sẽ nhận ra được thứ tình cảm bây giờ của mình thực sự là gì. Và bạn chắc sẽ cảm thấy hài lòng với những quyết định của mình trước đây. Hãy là một người với những suy nghĩ chỉn chu và có trách nhiệm với mọi quyết định của bản thân mình ý. Mình chỉ nói thế thôi đúng hay sai là ở bạn vì đây chỉ là quan điểm cá nhân. :))))Chúc bạn sẽ sớm tìm ra được câu trả lời đúng đắn nhất với bản thân mình. :))))

Cũng có thể chúng ta sẽ xa 1 số việc # dẫn đến ảnh hg về học tập của bạn hay ...........
0