Truyện cười: Vòng quanh thế giới

Có một nhà khoa học vừa phát minh ra một chiếc xe có thể chạy vòng quanh thế giới rất nhanh, ông leo lên xe và bắt đầu nhấn ga. Chạy được một lúc, ông thò tay ra cửa sổ và nói: - Nóng quá, nóng quá, chắc là tới san fransisco rồi. Được một lát lại thò tay ra: - Lạnh quá lạnh quá, chắc là tới max cơ ...

Có một nhà khoa học vừa phát minh ra một chiếc xe có thể chạy vòng quanh thế giới rất nhanh, ông leo lên xe và bắt đầu nhấn ga.
Chạy được một lúc, ông thò tay ra cửa sổ và nói:
- Nóng quá, nóng quá, chắc là tới san fransisco rồi.
Được một lát lại thò tay ra:
- Lạnh quá lạnh quá, chắc là tới max cơ va rồi.
Lát sau, vừa mới thò tay ra lão đã rút tay lại. thấy cái rolex của mình biến mất:
-DKM, mới đó mà tới Việt Nam rồi hả?.

0