Truyện cười: Thà yêu còn hơn!

Cô vợ trẻ đi làm về trễ, quần áo xộc xệch, hớn hở báo với chồng: - Thoát rồi anh ạ! Trên đường về nhà em gặp một tên vô lại. Nó gí dao vào cổ em và bảo: "Yêu thì tha, chống lại thì chết!". - Trời ơi! Rồi sao? - Em... xin tha ạ! - !?

Cô vợ trẻ đi làm về trễ, quần áo xộc xệch, hớn hở báo với chồng:

 

- Thoát rồi anh ạ! Trên đường về nhà em gặp một tên vô lại. Nó gí dao vào cổ em và bảo: "Yêu thì tha, chống lại thì chết!".

- Trời ơi! Rồi sao?

- Em... xin tha ạ!

- !?


 

0