Truyện cười: Số mệnh Thiên Thần

Đang lụi cụi chuẩn cơm trưa, thằng con trai chạy xộc xuống bảo: Mẹ, mẹ nói dối con. - Không, mẹ có bao giờ nói dối con đâu. - Hôm trước mẹ bảo em Bi là một thiên thần. - Đúng rồi, em con là một thiên thần mà. - Thế sao con thả em từ ban công xuống mà nó không bay. @@

Đang lụi cụi chuẩn cơm trưa, thằng con trai chạy xộc xuống bảo:
Mẹ, mẹ nói dối con.
- Không, mẹ có bao giờ nói dối con đâu.
- Hôm trước mẹ bảo em Bi là một thiên thần.
- Đúng rồi, em con là một thiên thần mà.
- Thế sao con thả em từ ban công xuống mà nó không bay. @@

0