Truyện cười: Một từ sung sướng

Một từ sung sướng Luật Cư trú đã ban hành, với người dân nhiều vùng miền đang tạm cư vì nhiều lý do. Luật Cư trú được xem như quả bom tấn làm “ngây ngất” bởi sẽ thay đổi cuộc sống của hàng triệu con người, hàng triệu gia đình mà lâu nay đành sống với nghịch lý: tạm cư, ...

Một từ sung sướng

Luật Cư trú đã ban hành, với người dân nhiều vùng miền đang tạm cư vì nhiều lý do. Luật Cư trú được xem như quả bom tấn làm “ngây ngất” bởi sẽ thay đổi cuộc sống của hàng triệu con người, hàng triệu gia đình mà lâu  nay đành sống với nghịch lý: tạm cư, “lưu vong” ngay chính đất nước của mình.

Lời bàn:

- Luật đã tước quyền “cho” của nhiều “ông kẹ” xưa nay nương vào đấy để kiếm chác, hành dân. Cầu mong nó đừng “biến tướng” để tiếp tục hành dân.

- Có một thán từ nhưng để bày tỏ niềm sung sướng khi đã cầm tay hộ khẩu sau nhiều năm chờ đợi: “Á!”.

Ớ!

0