Truyện cười: Ăn hàng

Khi đi ăn hàng bạn sẽ học được rất nhiều kinh nghiệm hay. Chồng đi làm về hỏi vợ: - Sao tối nay em không nấu nướng gì cả thế? - Hôm qua anh cất quyển sách dạy nấu ăn ở đâu, em tìm cả chiều không thấy... *** ...

Khi đi ăn hàng bạn sẽ học được rất nhiều kinh nghiệm hay.

 

Chồng đi làm về hỏi vợ:

- Sao tối nay em không nấu nướng gì cả thế?

- Hôm qua anh cất quyển sách dạy nấu ăn ở đâu, em tìm cả chiều không thấy...



***

 

Một khách hàng nói với cô phục vụ:

- Trên miếng bơ này có những đường gợn sóng thật là đẹp, có điều tồi là tôi lại thấy có một sợi tóc.

- Ah, tại vì tôi làm những đường gợn sóng này bằng chiếc lược của tôi mà.    



***

Anh chàng lần đầu dẫn người yêu đi ăn nhà hàng:

- Em gọi món xong chưa?

- Em gọi cá tai tượng chiên xù, tôm hấp nước dừa được không anh?

- Ờ... được. Sao em không gọi thêm mấy món lạ ăn cho đỡ ngán?

- Là món gì anh?

- Như cải rổ chấm chao, rau muống xào tỏi nè!

- Tưởng gì, mấy thứ đó ở dưới quê em ăn hoài mấy đứa nhỏ nó còn chê huống chi là...

- !!!


***

* Chồng nói với vợ, giọng lè nhè:

- Cô thường nói với tôi “Thời buổi này phải ngậm miệng ăn tiền”, thế mà sai toét ra đấy!

- Sai là sai thế nào?

- Tôi vừa ngậm miệng mất tiền đấy!

- Thế nào mà mất tiền?

- Thì vừa ngậm miệng vào máy thử độ cồn của cái ông công an đứng đầu ngã tư kia...

- !!!

***

Vợ tôi và tôi đi ăn tối ở một nhà hàng. Tình cờ tôi nghe lỏm được cuộc nói chuyện của đôi vợ chồng ở bàn ăn bên cạnh về hóa đơn thanh toán. “Ôi” - tiếng người đàn ông - tôi phát hiện ra điều này hay lắm. Nếu cứ theo như giá của món thịt lợn mà mình vừa ăn bữa tối nay, ta có thể định giá đàn lợn 4 con của nhà ta ít nhất vào khoảng 2.037.000 đồng cơ đấy bà nó ạ”.

0