05/02/2018, 10:52

Tả một con vật mà em yêu thích lớp 2 - Miêu tả con mèo tam thể, con chó

Mỗi người trong chúng ta đều có cho mình những niềm yêu thích riêng về những lĩnh vực riêng. Có người thích sách, có người thích cây, cũng có người thích động vật. Cuộc sống của mình ai cũng sẽ từng gặp những con vật khiến chúng ta yêu thích, đó có thể là con vật nuôi, cũng có thể là một con vật mà ...

Mỗi người trong chúng ta đều có cho mình những niềm yêu thích riêng về những lĩnh vực riêng. Có người thích sách, có người thích cây, cũng có người thích động vật. Cuộc sống của mình ai cũng sẽ từng gặp những con vật khiến chúng ta yêu thích, đó có thể là con vật nuôi, cũng có thể là một con vật mà ta đã từng nhìn thấy bên ngoài hay qua tranh ảnh, ti-vi. Mỗi loài vật đều có những đặc điểm riêng, tập tính riêng khiến cho bản thân chúng trở nên khác biệt so với những loài vật khác. Trong chương trình học lớp 2, khi ta gặp đề bài Tả một con vật mà em yêu thích, trước tiên chúng ta cần lựa chọn con vật mà chúng ta đình hướng miêu tả, sau đó tả kĩ lưỡng, chi tiết những đặc điểm cơ thể như lông, mắt, miệng,..và thói quen của chúng. Đặc biệt là bày tỏ cảm xúc của mình với con vật ấy. Sau đây là hai bài văn tham khảo cho đề bài Tả một con vật mà em yêu thích lớp 2 để các bạn phần nào giúp cho bài viết của mình trở nên sinh động hơn. Bài văn tả một con vật mà em yêu thích - Mèo tam thể Nhà em có nuôi một chú mèo tam thể. Ở nhà, em thường gọi nó bằng cái tên thân mật là Muối. Vì đã nuôi nó từ lâu nên nó to như cái phích nhỡ. Muối có bộ lông mềm mại, gồm ba màu : trắng, vàng, đen. Đôi mắt của nó long lanh, tròn xoe như hai hòn bi ve, có thể nhìn rõ mọi vật trong bóng tối. Đôi tai của Muối to như hai miếng mộc nhĩ, lúc nào cũng vểnh lên để nghe ngóng xung quanh. Nó có cái đuôi dài, mỗi lần nó bước đi, cái đuôi lại quẫy theo từng nhịp bước chân. Bốn chân của nó ngắn, thẳng, ở mỗi bàn chân là bộ móng vuốt sắc, có thể dễ dàng cào, xé nhiều thứ, dưới mỗi bàn chân có lớp đêm thịt màu hồng để giữa ấm cho mèo. Muối nhà em ngoan lắm, mỗi lần em học bài, nó lại đi vào nằm vào trong lòng em, dụi chiếc mũi nhỏ xinh vào người em như muốn làm nũng. Muối cũng bắt chuột rát giỏi, tư ngày có nó, nhà em không bao giờ lo lắng về đồ đặc trong nhà bị chuột cắn nữa , mỗi lần Muối bắt được chuột, mẹ em đêu thưởng cho nó một con cá ngon lành, những lúc như vậy nó lại kêu “Meo meo” như bày tỏ niềm vui. Muối đã gắn bó với gia đình em từ rất lâu rồi, nó như trở thành một người bạn thân thiết của em vậy. Em rất yêu quý chú mèo nhà em. Em sẽ luôn chăm sóc nó để nó luôn khỏe mạnh. Bài văn tả một con vật mà em yêu thích 2 - Con chó Gia đình em có nuôi một chú chó tên là Nana. “Nana” là cái tên mà em đã đặt cho nó từ khi bố em mang chú chó ấy về nhà. Nana thuộc giống chó husky, nó có bộ lông mềm mại, óng ả, gồm hai màu đen và trắng, nửa lưng trên là đen còn nữa phần bụng dưới là lớp lông màu trắng. Nhìn từ xa, Nana trông không khác gì một chú chó nhồi bông dễ thương. Đôi mắt của chú to, tròn, đen láy, lúc nào cũng long lanh nhìn mọi vật xung quanh. Nana có đôi tai to, dày, vểnh lên để nghe ngóng mọi vật, cái mũi ươn ướt, đen kịt để đánh hơi và cái miệng rộng, to với hàm răng sắc, giúp nó nhai thịt, gặm xương một cách dễ dàng. Đôi chân của Nana khá cao, và thẳng, dưới bàn chân là lớp đệm thịt màu đen mềm mại, giúp nó giữ ấm vào mùa đông và bước đi an toàn hơn. Mỗi khi Nana bước đi, cái đuôi dài ngoẵng của nó lại đung đưa theo nhịp bước chân, trông rất dễ thương. Nana thông minh lắm, nó canh giữ cho giấc ngủ của gia đình em mỗi đêm, mỗi khi em buồn, Nana lại đến bên cạnh em, thỉnh thoảng “Gâu! Gâu” vài tiếng, cọ cọ vào người em như muốn cùng chơi đùa. Nana như một người bạn thân thiết của nhà em. Em rất yêu quý Nana. Dù đi đâu xa, em cũng sẽ không bao giờ quên chú chó nhỏ của gia đình.

Mỗi người trong chúng ta đều có cho mình những niềm yêu thích riêng về những lĩnh vực riêng. Có người thích sách, có người thích cây, cũng có người thích động vật. Cuộc sống của mình ai cũng sẽ từng gặp những con vật khiến chúng ta yêu thích, đó có thể là con vật nuôi, cũng có thể là một con vật mà ta đã từng nhìn thấy bên ngoài hay qua tranh ảnh, ti-vi. Mỗi loài vật đều có những đặc điểm riêng, tập tính riêng khiến cho bản thân chúng trở nên khác biệt so với những loài vật khác. Trong chương trình học lớp 2, khi ta gặp đề bài Tả một con vật mà em yêu thích, trước tiên chúng ta cần lựa chọn con vật mà chúng ta đình hướng miêu tả, sau đó tả kĩ lưỡng, chi tiết những đặc điểm cơ thể như lông, mắt, miệng,..và thói quen của chúng. Đặc biệt là bày tỏ cảm xúc của mình với con vật ấy. Sau đây là hai bài văn tham khảo cho đề bài Tả một con vật mà em yêu thích lớp 2 để các bạn phần nào giúp cho bài viết của mình trở nên sinh động hơn.


Bài văn tả một con vật mà em yêu thích - Mèo tam thể
Nhà em có nuôi một chú mèo tam thể. Ở nhà, em thường gọi nó bằng cái tên thân mật là Muối. Vì đã nuôi nó từ lâu nên nó to như cái phích nhỡ. Muối có bộ lông mềm mại, gồm ba màu : trắng, vàng, đen. Đôi mắt của nó long lanh, tròn xoe như hai hòn bi ve, có thể nhìn rõ mọi vật trong bóng tối. Đôi tai của Muối to như hai miếng mộc nhĩ, lúc nào cũng vểnh lên để nghe ngóng xung quanh. Nó có cái đuôi dài, mỗi lần nó bước đi, cái đuôi lại quẫy theo từng nhịp bước chân. Bốn chân của nó ngắn, thẳng, ở mỗi bàn chân là bộ móng vuốt sắc, có thể dễ dàng cào, xé nhiều thứ, dưới mỗi bàn chân có lớp đêm thịt màu hồng để giữa ấm cho mèo. Muối nhà em ngoan lắm, mỗi lần em học bài, nó lại đi vào nằm vào trong lòng em, dụi chiếc mũi nhỏ xinh vào người em như muốn làm nũng. Muối cũng bắt chuột rát giỏi, tư ngày có nó, nhà em không bao giờ lo lắng về đồ đặc trong nhà bị chuột cắn nữa , mỗi lần Muối bắt được chuột, mẹ em đêu thưởng cho nó một con cá ngon lành, những lúc như vậy nó lại kêu “Meo meo” như bày tỏ niềm vui. Muối đã gắn bó với gia đình em từ rất lâu rồi, nó như trở thành một người bạn thân thiết của em vậy. Em rất yêu quý chú mèo nhà em. Em sẽ luôn chăm sóc nó để nó luôn khỏe mạnh.

Bài văn tả một con vật mà em yêu thích 2 - Con chó
Gia đình em có nuôi một chú chó tên là Nana. “Nana” là cái tên mà em đã đặt cho nó từ khi bố em mang chú chó ấy về nhà. Nana thuộc giống chó husky, nó có bộ lông mềm mại, óng ả, gồm hai màu đen và trắng, nửa lưng trên là đen còn nữa phần bụng dưới là lớp lông màu trắng. Nhìn từ xa, Nana trông không khác gì một chú chó nhồi bông dễ thương. Đôi mắt của chú to, tròn, đen láy, lúc nào cũng long lanh nhìn mọi vật xung quanh. Nana có đôi tai to, dày, vểnh lên để nghe ngóng mọi vật, cái mũi ươn ướt, đen kịt để đánh hơi và cái miệng rộng, to với hàm răng sắc, giúp nó nhai thịt, gặm xương một cách dễ dàng. Đôi chân của Nana khá cao, và thẳng, dưới bàn chân là lớp đệm thịt màu đen mềm mại, giúp nó giữ ấm vào mùa đông và bước đi an toàn hơn. Mỗi khi Nana bước đi, cái đuôi dài ngoẵng của nó lại đung đưa theo nhịp bước chân, trông rất dễ thương. Nana thông minh lắm, nó canh giữ cho giấc ngủ của gia đình em mỗi đêm, mỗi khi em buồn, Nana lại đến bên cạnh em, thỉnh thoảng “Gâu! Gâu” vài tiếng, cọ cọ vào người em như muốn cùng chơi đùa. Nana như một người bạn thân thiết của nhà em. Em rất yêu quý Nana. Dù đi đâu xa, em cũng sẽ không bao giờ quên chú chó nhỏ của gia đình.
0