25/05/2017, 09:09

Tả cô giáo – người mẹ hiền yêu quý của em – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Tả cô giáo – người mẹ hiền yêu quý của em – Văn mẫu lớp 2 Cô Trần Kiều Phương là giáo viên dạy lớp 2B của chúng em. Cô đã dạy học được mười năm. Cô là giáo viên giỏi cấp tỉnh. Cô người Tày. Dáng người cao thanh mảnh, nước da trắng mịn màng. Tóc dài óng ả, thướt tha. ...

Đánh giá bài viết Tả cô giáo – người mẹ hiền yêu quý của em – Văn mẫu lớp 2 Cô Trần Kiều Phương là giáo viên dạy lớp 2B của chúng em. Cô đã dạy học được mười năm. Cô là giáo viên giỏi cấp tỉnh. Cô người Tày. Dáng người cao thanh mảnh, nước da trắng mịn màng. Tóc dài óng ả, thướt tha. Tính cô dịu dàng, nói nhẹ nhàng, rất tình cảm. Cô dạy chúng em tập viết, làm tính, tập đọc,… ...

Tả cô giáo – người mẹ hiền yêu quý của em – Văn mẫu lớp 2

Cô Trần Kiều Phương là giáo viên dạy lớp 2B của chúng em. Cô đã dạy học được mười năm. Cô là giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Cô người Tày. Dáng người cao thanh mảnh, nước da trắng mịn màng. Tóc dài óng ả, thướt tha. Tính cô dịu dàng, nói nhẹ nhàng, rất tình cảm. Cô dạy chúng em tập viết, làm tính, tập đọc,… Môn học nào, giờ học nào, em cũng thấy thú vị, thích thú.

Lên lớp hai, được học cô, em tiến bộ vượt bậc về môn Toán. Cuộc thi Vở sạch chữ đẹp toàn trường, lớp 2B của chúng em giành được giải Nhất. Cô khen chúng em ngoan và học giỏi. Rồi cô cười, cả lớp cười theo.

Em bị ốm nằm viện mất mấy ngày. Cô đến thăm và cho quà. Sau đó, cô đến nhà dạy em học đuổi kịp các bạn. Cô yêu em lắm. Cô là người mẹ hiền thứ hai của em.

Bài viết liên quan

0