23/02/2018, 13:53

Những lời phật dạy hay, ý nghĩa về tình yêu và cuộc sống

Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên Bất cầu bất khổ..!!! Những lời Đức Phật dạy Được lưu lại rất nhiều, Về từ bi, bác ...

Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông

Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý

Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn

Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan

Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên

Bất cầu bất khổ..!!!

Những lời Đức Phật dạy

Được lưu lại rất nhiều,

Về từ bi, bác ái,

Việc thiện và tình yêu.

Cũng chính Đức Phật dạy:

Mùi thơm của cỏ hoa,

Dù đang mùa nở rộ,

Cũng không thể bay xa.

Nhưng mùi thơm việc tốt,

Việc thiện ở trần gian,

Dù là việc rất nhỏ,

Cũng lên tận Niết Bàn.

1/ Kho tàng vô tận của ta là nụ cười.

2/ Thông minh nhất của ta là tự chủ.

3/ Công bình nhất ta có là thời gian.

4/ Bạn thân nhất của ta là sức khỏe.

5/ An ủi nhất của ta là bố thí.

6/ Sức mạnh nhất của ta là khoan dung.

7/ Thông thái nhất của ta là tình thương.

8/ Hy vọng nhất của ta là tự thay đổi.

9/ Thành công nhất của ta là sự lễ độ.

10/ Kẻ thù nhất của ta là tham vọng. 

11/ Cô độc nhất của ta là mặc cảm.

12/ Dại dột nhất của ta là tuyệt vọng. 

13/ Đau khổ nhất của ta là tự ly.

14/ Sai lầm nhất của ta là dối trá.

15/ Ăn năn nhất của ta là bất hiếu.

16/ Tật nguyền nhất của ta là ghen tỵ.

17/ Yếu đuối nhất của ta là thịnh nộ.

18/ Thất bại nhất của ta là tự kiêu.

Vạn sự khởi từ tâm "12 duyên lành trong cuộc sống"

1 - Được sinh ra trong một gia đình tử tế, đàng hoàng, trong sạch, thanh liêm.

2 - Được bố mẹ để lại cho của cải.

3 - Có sức khỏe tốt và được nuôi ăn học đến nơi đến chốn.

4 - Được gặp thầy hiền, bạn tốt.

5 - Được làm công việc chân chính (chánh nghiệp) mà mình yêu thích.

6 - Được làm việc trong môi trường trong lành.

7 - Gặp được người bạn đời chung thủy và thuận vợ thuận chồng.

8 - Sinh ra được những đứa con khỏe mạnh, có tư chất thông minh, hiền thảo.

9 - Biết đi chùa lễ Phật, biết nương tựa vào Tam Bảo (Phật - Pháp - Tăng).

10 - Gặp được các bậc minh sư chỉ cho con đường Chính pháp mà tu.

11 - Quy tụ được các đạo hữu cùng chí hướng, mộ đạo và biết sống hòa ái, yêu thương.

12 - Biết làm việc phước đức, giúp người, giúp đời.

Cuộc sống vốn như con tạo xoay vần, duyên đến rồi duyên lại đi, lành hay dữ đều do từ ta mà ra cả. “Vạn sự khởi từ tâm”, nên biết điều đó. Muốn có duyên lành, hãy thận trọng trước khi gieo giống!

Ta nhìn thấy gì trong mắt nhau

Biển đời đầy ấp những khổ đau

Thương nhau cùng bước qua gian khó

Bỏ lại sau lưng những nỗi sầu.

Ta đặt tâm mình vào tâm nhau

Để niềm thương cảm rất đậm sâu

Ai cũng cần nhau điều tử tế

Đường đời chưa biết sẽ về đâu.

Còn phút giây nào trông thấy nhau

Duyên lành xin giữ đến nghìn sau

Mái chùa cõi Phật cùng nương tựa

Mơ ước một ngày thoát khổ đau

HÃY LÀM CHỦ SỐ PHẬN CỦA MÌNH

Đừng làm tâm thức bạn nặng trĩu với những tư tưởng vô ích. Có gì tốt đẹp trong việc nghiền ngẫm quá khứ và muộn phiền về tương lai? Hãy an trú trong sự giản đơn của giây phút hiện tại. Hãy sống hòa hợp với Giáo Pháp. Hãy làm cho Giáo Pháp trở thành tinh túy của cuộc đời và kinh nghiệm của bạn. Hãy làm chủ số phận của mình.

Phải dùng “tâm cám ơn, tâm bình thường, tâm hoan hỷ” để đối diện với tất cả những việc xảy ra trên thế gian này. Tâm niệm thiện từng bước đều trở nên tốt đẹp; nếu con tâm niệm bất thiện thì từng bước trở nên xấu ác.

A Di Đà Phật.

Đời quá ngắn thương nhau còn chưa đủ

Bận lòng chi bao oán hận bâng quơ..

Ta cười bóng trong gương cười trở lại

Lòng yêu thương thành biển rộng vô bờ.

A Di Đà Phật.

Từ là tâm chẳng sân si

Bi là thương hết không vì một ai..

Hỉ là vui vẻ hài hòa

Xả là xóa hết đắng cay vui buồn.

A Di Đà Phật.

Tu là phúc của thân hiện tại

Tu là vui của cái đời sau

Tu làm nhẹ kiếp khổ đau

Tu cho hồn khỏi đọa vào đường mê.

Sớm tu được sớm kề Sen báu

Sớm tu thì phiền não sớm tan

Mau tu chớ để muộn màng

Vô thường chẳng đợi thời gian không chờ.

Tiếng kệ Tình Phật Tử của Ngài Thanh Sĩ

Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sinh, đồng trọn thành Phật đạo.

Kết luận: Bạn thấy lời dạy nào ý nghĩa nhất với bản thân mình? Lời phật dạy là đúng nhưng không phải cứ đọc lên là chúng ta cảm nhận và áp dụng được ngay. Nếu vậy, ai cũng có thể đi tới bến bờ hạnh phúc rồi. Sự trải nghiệm và cảm nhận là khác nhau ở mỗi người. Cảm nhận được càng nhiều càng tốt. Hi vọng rằng bến bờ hạnh phúc đang gọi tên bạn.

0