MC Đại Nghĩa có gia đình chưa? Đại Nghĩa: Tôi có thể suốt ngày nấu ăn cho vợ
MC Đại Nghĩa có gia đình chưa? Là câu hỏi nhiều người rất quan tâm, và tìm hiểu về anh chàng MC này. Hãy cùng mình tìm hiểu về anh MC vui tính này nhé! Thông tin về tiểu sử Đại Nghĩa – MC Đại Nghĩa có gia đình chưa? Đại Nghĩa, ...
MC Đại Nghĩa có gia đình chưa? Là câu hỏi nhiều người rất quan tâm, và tìm hiểu về anh chàng MC này. Hãy cùng mình tìm hiểu về anh MC vui tính này nhé!
Thông tin về tiểu sử Đại Nghĩa – MC Đại Nghĩa có gia đình chưa?
Đại Nghĩa, có tên thật Bùi Đại Nghĩa (sinh vào ngày 5 tháng 12 năm 1978 ở tại Thành phố Hồ Chí Minh) là một nam diễn viên sân khấu – truyền hình Việt Nam, anh đã được biết đến khá nhiều với lối diễn khá hài hước nhất là ở trong lĩnh vực hài kịch đã dành cho thiếu nhi với những vai như là “Cá mặt ngu” ngốc nghếch, hay bướng bỉnh ở trong Na Tra đại náo thủy cung; tể tướng lùn Japha vui tính ở trong vở Một ngày làm vua; Thần khói ở trong loạt chương trình như Ngày xửa ngày xưa,…
Hiện nay, thì Đại Nghĩa là một nam diễn viên đã thuộc biên chế của Sân khấu kịch Idecaf và cũng đã được đánh giá là một trong những nam diễn viên trẻ khá là triển vọng nhất của sân khấu này. Bên cạnh đó, thì anh còn là một gương mặt khá quen thuộc trên truyền hình với công việc là làm người dẫn chương trình đã cho một số chuyên mục giải trí của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) và VTV9 như là Quà tặng tri thức, hay Những người bạn nhỏ,…
Đại Nghĩa sinh trưởng ở trong một gia đình đã có 3 người gồm ba, mẹ và cả anh trai. Tuy gia đình đã không có ai đi theo lĩnh vực nghệ thuật nhưng ngay từ khi mà còn ngồi ở trên ghế nhà trường, Đại Nghĩa cũng đã có mơ ước trở thành được một nghệ sĩ. Năm 1994, khi mà còn đang là học sinh của trường Trung học Phổ thông Phú Nhuận, Đại Nghĩa cũng đã tham gia sinh hoạt ở tại Câu lạc bộ Điện ảnh Tân Sơn Nhất, nơi đã từng phát hiện và đã đào tạo ra khá là nhiều nghệ sĩ có tên tuổi. Anh còn là một thành viên tích cực của nhiều đội kịch ở trong thành phố và đã từng được mời chụp ảnh bìa cho báo Mực Tím.
Năm 1996,đã bắt đầu theo học trường Cao đẳng SK-ĐA
Năm 1999, Đại Nghĩa đã tốt nghiệp khoa diễn viên điện ảnh của trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, vai diễn tốt nghiệp của anh là một vai phóng viên Mạnh ở trong vở Ốc Mượn Hồn của đạo diễn Nguyễn Văn Phúc
Các phim Đại Nghĩa tham gia đóng
- Phim Trưởng giả kén rể (phim Phật giáo)
- Phim Bò cạp tím
- Phim Dưới cờ đại nghĩa
- Phim Gia đình phép thuật
- Phim Giao lộ định mệnh
- Phim Ở rể
- Phim Cô dâu đại chiến
- Phim Cô dâu đại chiến 2
- Phim Tiệm bánh Hoàng tử bé
- Phim Tiệm bánh Hoàng tử bé 2
- Phim Vàng trắng
- Phim Nữ hoàng cà phê
- Phim Xương rồng trên cát
- Phim Trâu vàng như ý
- Phim Lệch pha
- Phim Xui mà hên
- Phim Đêm giao thừa ấm áp
Đại Nghĩa: Tôi có thể suốt ngày nấu ăn cho vợ
Tết này tôi đã vẫn một mình
Tết trong ký ức ấu thơ của Đại Nghĩa là những gì ?
Cũng như là những đứa trẻ khác thôi, tôi cũng rất hồi hộp được mặc quần áo mới, được nhận lì xì và đã đặc biệt là… ăn những thức ăn ngon mà đã ngày thường khi mà thưởng thức lại đã không có được hương vị đó. Mẹ đã gói bánh tét để mà chưng cúng, tôi đã hay lẽo đẽo theo để mà làm những cái bánh tét rất nhỏ xíu, rồi háo hức đã chờ thành phẩm. Những ngày giáp tết thì luôn rất là vui, trong tết thì cũng đã vui nhưng lại rất lo sợ rằng tết sẽ qua. Cuối năm rồi, nhanh quá đi.
Tôi tâm linh, nhưng mà lại không có mê tín. Tôi đã học theo giáo lý nhà Phật mà, nên tôi tin vào luật nhân quả nhãn tiền, tin vào những điều gì thiêng liêng, và linh hiển. Mà nghệ sĩ còn đã có tổ nghiệp nữa, nên hầu hết thì ai cũng đã tâm linh hết đó. “Năm tuổi” mẹ cũng đã hay gọi về dặn nên cẩn thận về đường sá, xe cộ, này kia… Đó là một niềm tin của những người xưa mà, Việt Nam mình còn đã giữ nhiều nét về truyền thống, nên lớp trẻ như tôi cũng đã không thể không ảnh hưởng đến được . À, mà tròn 3 giáp rồi, trẻ gì nữa (cười). Nói vậy thôi chứ “có thờ có thiêng, và có kiêng có lành”, miễn mọi người đừng mê tín quá là được. Năm tuổi lỡ “xui xui” tôi đã rước được một cô vợ thì sao (cười).
Mỗi dịp cuối năm, Đại Nghĩa đã quá bận rộn không?
Bận chứ, bận từ lúc vào Sài Gòn trở lạnh luôn đó. Vì là một mùa lễ hội, nên dự án cũng rất nhiều, vở diễn cũng khá nhiều, hết đi sự kiện lại về với sân khấu tập kịch, rối đã bù cả lên. Nhưng không sao, tôi cũng đã quen rồi. Cũng hay tranh thủ một chút thời gian sắm cho mình một chậu hoa, phong mứt đỏ cho nhà có chút không khí của mùa xuân.
Mà thường thì người hâm mộ chắc đã thương mình bị cô độc, dịp năm hết tết đến cũng đã tặng nhiều mứt, bánh tết, thấy vui và hạnh phúc nhiều lắm. Chắc sáng mùng một thì không có diễn, tôi sẽ cùng với mẹ đi lễ chùa. Sài Gòn mùa tết hay lắm, vắng vẻ và bình yên, tôi đã rất thích không khí đó.
Có vẻ như là Đại Nghĩa hài lòng với tình cảm của gia đình, tình cảm của người hâm mộ nên cũng đã hơn 30 mùa xuân đã chưa mảy may tìm cho mình một nửa để mà vui buồn cùng san sẻ ?
Ôi, lại nhắc về chuyện tình duyên nữa rồi. Từ rất là lâu rồi tôi đã ở một mình. Vài bữa nửa tháng lại đã có người hỏi, “một mình vậy hoài có buồn không”. Có gì đâu mà buồn, quen rồi nên đã một mình lại thấy hay, đủ tĩnh lặng để mà đối diện nỗi buồn và chiến thắng nó. Lạ một nỗi, ở ngay chốn đông người tôi đã mới thấy rất cô đơn lạc lõng… Nhưng chắc năm nay tôi đã sẽ đi chùa cầu duyên xem sao, tôi đã hiền queo à, chắc sẽ gặp duyên đã lành sớm thôi.
Nhân dịp xuân mới sắp về, Đại Nghĩa đã có mong ước gì muốn chia sẻ cùng với độc giả không?
Mong ước thì nhiều lắm, cho mình, đã cho người thân và đã cho đất nước nữa. Nói nghe to tát quá phải không? Đại Nghĩa đã luôn ước rằng xã hội sẽ bớt đi những người nghèo đói, vì hoàn cảnh nghèo, cảnh túng quẫn sẽ đem đến nhiều những bất hạnh lắm. Ngày xưa tôi đã thích sống cho mình, có tiền là mua sắm quần áo, vật dụng rất linh tinh.
Nhưng sau khi đã trải qua nhiều biến cố, tôi đã muốn sống cho người khác “cho đi mà không cần nhận lại”. Sang năm, chắc chắn tôi đã sẽ làm từ thiện nhiều hơn. Còn về người thân, đặc biệt là mẹ, tôi lại cầu mong mẹ sẽ được nhiều sức khỏe để mà tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho tôi mỗi khi mà mệt mỏi với cuộc sống bề bộn này. Còn về tôi, tôi đã ước mình luôn bình an, thanh thản trong tâm hồn như là lúc này đây…
Key: MC Đại Nghĩa có gia đình chưa,MC Đại Nghĩa có gia đình chưa,MC Đại Nghĩa có gia đình chưa,MC Đại Nghĩa có gia đình chưa, MC Đại Nghĩa có gia đình chưa,MC Đại Nghĩa có gia đình chưa,MC Đại Nghĩa có gia đình chưa, MC Đại Nghĩa có gia đình chưa,MC Đại Nghĩa có gia đình chưa,MC Đại Nghĩa có gia đình chưa