Lẩu cua đồng Hải Phòng ngon tại Hà Nội
Vốn đam mê tất cả những gì liên quan tới cua, có thể sáng ăn bún riêu, trưa ăn bánh đa cua và chiều ăn canh cua ở nhà vẫn thấy ngon như thường, nên xuống Hải Phòng, tôi phải thử bằng được món lẩu cua đồng. Hà Nội cũng có vài hàng bán lẩu riêu ăn được. Hàng Hoàn Tỳ ở phố Nguyễn Khang ăn ...
![]() |
|
Lẩu riêu vừa sôi, thả giò sống vào... |
Một quán nữa có lẩu riêu cũng đặc biệt là 1946/63 Cửa Bắc. Quán này bán nhiều món dân dã, lẩu cua đồng được trình bày rất sành điệu. Nước riêu hơi ngòn ngọt dễ ăn, gạch cua để riêng trong niêu sành. Rau sống để nhúng và ăn kèm rất đặc biệt, xà lách lẫn một chút hoa chuối nâu nâu, bẹ chuối trắng và ít ngọn rau muống non.
![]() |
|
Rau xà lách trộn thêm hoa chuối và bẹ chuối... Lòng non nhúng vào nước lẩu ngon tuyệt. |
![]() |
|
Rau mùng tơi, chả cá và bánh đa đỏ ăn cùng lẩu cua đồng
rất hợp vị. |
Đồ ăn Hải Phòng ngon, đậm đà mà lại rẻ. Lẩu riêu có trăm nghìn một nồi, thích nhúng thêm gì thì gọi riêng. Mỗi người ăn chưa đến trăm nghìn mà no say túy lúy. Nhân viên phục vụ "nhanh như một cơn gió" và rất tận tình, dễ chịu.
Ôi, thêm một nỗi nhung nhớ và thêm một lý do để thỉnh thoảng xuống Hải Phòng chơi đây!
Theo Ngôi sao


