Hướng dẫn nấu xôi gà Đà Nẵng ngon mê hoặc không thể không ăn khi tới đây
Thời còn là sinh viên không có nhiều tiền, đi qua hàng bán xôi gà thơm nức lúc đó chỉ ước ao có tiền để vào ăn bát xôi gà thui nhưng lúc đó nó là cái gì đó quá xa sỉ. Thèm được khoảng 1 năm thì một ngày nọ, nhờ gom tiền tiết kiệm của bố mẹ cho của rất nhiều lần, mình đã đủ tiền mua gói xôi gà. ...
Thời còn là sinh viên không có nhiều tiền, đi qua hàng bán xôi gà thơm nức lúc đó chỉ ước ao có tiền để vào ăn bát xôi gà thui nhưng lúc đó nó là cái gì đó quá xa sỉ. Thèm được khoảng 1 năm thì một ngày nọ, nhờ gom tiền tiết kiệm của bố mẹ cho của rất nhiều lần, mình đã đủ tiền mua gói xôi gà.
Hôm đó mình đi học rất sớm, mua một gói xôi gà và đợi bạn bè đến thật đông mình mới mở xôi ra ăn cho oai. Mình cảm thấy tự hào vì cũng có xôi gà ăn như các bạn, nhưng hình như chẳng có ai quan tâm đến điều đó. Ăn sáng xôi gà thì cũng là một điều rất bình thường thôi.
Mặc kệ, mình ăn xôi rất ngon lành. Cái cảm giác ngon của gói xôi ngày đó sao mà mãi mình ko quên được. Bây giờ nhắc lại mình vẫn nhớ như in, như mới ngày hôm qua vậy. Bây giờ, dù ăn được rất nhiều món xôi ở khắp nơi, nhưng mãi mãi món xôi ngon nhất vẫn là món xôi của thời cấp 2.
Xôi ngày ấy được gói vào một tàu lá chuối xanh nõn. Hạt xôi màu vàng nhạt, nhìn gói xôi thật mỡ màng, bóng lưỡng với những cọng hành lá dài cũng rất mỡ màng. Thịt gà xé được bóp với vài cọng rau răm và rất ít hành tây. Khi ăn xôi phải kèm với 1 chút tương ớt mới thật sự ngon.
Hôm trước mình được người bạn biếu lọ tương ớt Đà Nẵng. Nhìn rất ngon lành và mình suy nghĩ hoài rằng sẽ làm món gì để ăn với lọ tương ớt này đây. Nghĩ hoài ko ra, đến khi nướng bánh tráng chấm gần hết lọ tương ớt rồi mình mới sực nhớ ra món xôi gà.
Mình nghĩ ngay đến món xôi gà hồi cấp 2, và sau một buổi chuẩn bị, mình đã làm ra dĩa xôi như thế này đây.

Nguyên liệu làm xôi gà Đà Nẵng


