Gia đình Hoa hậu Ngọc Hân: Vì sao Hoa hậu Ngọc Hân chưa chịu lấy chồng?
: Vì sao Hoa hậu Ngọc Hân chưa chịu lấy chồng? “Đến thời điểm này có rất nhiều người hỏi tôi, thậm chí là cả bố mẹ cũng đã nói rằng con cũng phải nghĩ đến việc lập gia đình”, Hoa hậu Ngọc Hân đã trải lòng. Gia đình Hoa hậu Ngọc ...
: Vì sao Hoa hậu Ngọc Hân chưa chịu lấy chồng? “Đến thời điểm này có rất nhiều người hỏi tôi, thậm chí là cả bố mẹ cũng đã nói rằng con cũng phải nghĩ đến việc lập gia đình”, Hoa hậu Ngọc Hân đã trải lòng.
Gia đình Hoa hậu Ngọc Hân
Kiếm tiền dễ dàng từ nghề sự kiện chính là con dao hai lưỡi
Ngọc Hân nghĩ sao về việc có nhiều người nói rằng danh hiệu ở các cuộc thi nhan sắc giúp cho các cô gái trẻ kiếm tiền quá dễ dàng từ việc dự sự kiện?
Đó chính là một hiện trạng rất đúng. Đôi khi cũng chỉ cần make-up một cách rất xinh đẹp, cười tươi khi dự sự kiện, chụp ảnh cùng với khách hàng là có thể mang về một món tiền khá lớn so với thu nhập bình quân của các người lao động bình thường. Nhưng mà việc kiếm tiền quá dễ dàng từ đi sự kiện đối với những cô gái trẻ lại là một con dao hai lưỡi.
Bạn thử nghĩ mà xem, con thú trong rừng nếu như bạn thả nó ở trong rừng thì nó sẽ có khả năng săn bắt mồi rất tốt nhưng mà bạn mang chúng về nhà và hàng ngày lại cho ăn cơm rất đầy đủ một cách dễ dàng, không vất vả thì lâu dần con thú đó cũng sẽ mất đi bản năng săn mồi.
Câu chuyện tưởng chừng sẽ không liên quan ấy rất liên quan đến việc một cô gái trẻ lại quá dễ dàng kiếm tiền. Nếu như họ không có bản lĩnh, không có ý thức tự trau dồi bản thân thì cũng lâu dần sẽ mất đi khả năng lao động một cách thực sự chân chính giống như là rất nhiều những người lao động khác để mà kiếm được những đồng tiền khó khăn.
Bản thân Hân cũng đã phải đấu tranh để vượt qua giai đoạn đó cho nên rất thấu hiểu. Cũng may Hân lại có khả năng cân bằng cao và bố mẹ ở đằng sau nhắc nhở. Nhiều đêm Hân đã suy nghĩ đến câu nói mà ngày xưa bố Hân nói rằng: “Có những người lao động cả đời lại còn không mơ đến vinh quang thế nhưng mà vinh quang của các con lại chỉ đến sau 15 ngày và một đêm chung kết cho nên vinh quang đó rất phù du”.
Hồi đó Hân cũng không hiểu đâu. Nhưng mà đến bây giờ Hân đã hiểu và thấm dần. Bởi vì mọi thứ lại đến quá dễ dàng đặc biệt khi còn trẻ có thể làm cho một bạn trẻ sẽ trở nên “chân không chạm đất” và cũng ảo tưởng về sức mạnh của bản thân.
Vinh quang phù phiếm đó cũng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn nhưng mà cuộc đời của chúng ta rất dài và đương nhiên chúng ta cũng sẽ phải lao động như bất kỳ con người nào khác.
“Vì sao cứ 30 tuổi chưa lấy chồng lại là ế?”
Có bao giờ Ngọc Hân cảm thấy áp lực bởi vì hàng núi công việc cùng lúc?
Thực sự là chưa bởi vì Hân quan niệm rằng, nếu như bạn làm công việc mà mình yêu thích cũng sẽ là một cuộc dạo chơi hàng ngày. Nếu như mình không yêu thích, không thực sự đam mê mình cũng sẽ bỏ ngay bởi vì cuộc sống ngắn lắm, và mỗi người chỉ được sống một lần.
Hân cũng cảm thấy mình là một người may mắn đã được làm công việc yêu thích, và có tư duy tích cực. Nhưng mà Hân nhìn xung quanh, rất nhiều những bạn trẻ khác cũng đang làm những công việc mà họ sẽ không yêu thích. Họ đến công sở hàng ngày mà cũng không có niềm hứng khởi.
Hân vẫn đang tự hỏi có phải là cách giáo dục ảnh hưởng rất nhiều tới tư duy của lớp trẻ ngày nay, thậm chí còn là thế hệ trước nữa theo một khuôn khổ bố mẹ đã bắt buộc là con đến trường đến lớp luôn phải học giỏi, và thành tích này thành tích kia?
Học hết trung học thì lại thi vào đại học, học xong đại học thì cũng sẽ tìm một công việc, và tìm xong thì lấy chồng rồi sinh con đẻ cái. Đẻ một đứa rồi sẽ được hỏi là vì sao chưa đẻ luôn đứa thứ hai. Cuộc sống trôi qua theo như cách ai cũng giống ai, và nhà này nhìn nhà kia.
Hân nghĩ mỗi người lại có một cá tính, mỗi người chính là một cá thể khác nhau, thì làm sao ai cũng có thể giống ai như vậy được và hơn hết, bạn bè xung quanh mình cũng đang theo một dòng chảy mà có lẽ rằng họ sẽ không kịp suy nghĩ rằng, liệu họ có thực sự thích cuộc sống đấy cũng không hay chỉ làm theo quán tính, và theo sự sắp đặt của bố mẹ thôi.
Và đến một lúc nào đó đã chững tuổi rồi, họ nhìn lại vì sao tôi không thích thú với công việc này. Đến thời điểm này có rất nhiều người hỏi tôi, thậm chí là cả bố mẹ cũng đã nói rằng Hân cũng phải nghĩ đến việc lập gia đình, chồng con nhưng mà tôi luôn nghĩ rằng bản thân mình sẽ hoàn toàn chưa có một ý niệm nào về việc ấy.
Bây giờ tất cả những điều mình đang làm đều khiến cho mình vui, vì sao bắt buộc phải suy nghĩ tới giới hạn của những gia đình đặt ra như là con gái gần 30 tuổi sẽ không lấy chồng là ế. Hân luôn muốn phá bỏ tất cả những quan điểm đó, luôn muốn sống một cuộc sống mà bản thân mình cảm thấy thực sự hài lòng mỗi ngày, và không có gì phải hối tiếc cả.
Có lẽ đó chính là một quan điểm rất khác so với số đông nhưng mà Hân cho rằng các bạn hãy cứ sống bằng đam mê thực sự, các bạn cũngsẽ tận hưởng được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.
Nợ bố mẹ một chàng rể tốt
Sau rất nhiều năm sau đăng quang, Ngọc Hân nghĩ rằng, vương miện đã chọn mình hay mình chọn vương miện?
Hân không sử dụng từ “chọn”. Ngay từ đầu, Hân luôn nói rằng Hân chính là chủ nhân của vương miện. Và nhiều người cũng hay hỏi vương miện Hoa hậu có làm bạn thay đổi không. Hân lại có tư duy ngược lại, mình là chủ nhân của vương miện thì với danh hiệu Hoa hậu đó phải mang một màu sắc rất riêng của bản thân mình. Chính vì thế mọi người cũng hay nhận xét, Hân là Hoa hậu cũng không giống bất kì một Hoa hậu nào khác.
Hân có nghĩ rằng vương miện Hoa hậu này sẽ theo Hân suốt đời?
Chắc chắn rồi, ai đó đã từng nói: Đã là Hoa hậu thì sẽ là Hoa hậu cả đời.
Đến giờ điều mà Hân còn chưa làm được cho bố mẹ là gì?
Hân đã nghĩ rằng, đó là Hân chưa tìm được cho bố mẹ một chàng rể tốt. Nhưng mà vạn sự tùy duyên, và ép dầu ép mỡ không ai nỡ ép duyên.