08/02/2018, 09:51

Chiều cao quê quán năm sinh của Lâm Chấn Huy

– Lâm Chấn Huy là một cái tên đưa tới cho nhiều thính giả Việt Nam các ca khúc thuộc dòng nhạc trẻ khá tiêu biểu như là: Không có gì có thể thay thế em, Anh không muốn làm người thứ ba, Nụ hôn và Nước mắt,… Từ khi các ca khúc này đã được ...

– Lâm Chấn Huy là một cái tên đưa tới cho nhiều thính giả Việt Nam các ca khúc thuộc dòng nhạc trẻ khá tiêu biểu như là: Không có gì có thể thay thế em, Anh không muốn làm người thứ ba, Nụ hôn và Nước mắt,… Từ khi các ca khúc này đã được tung vào thị trường, ngay lập tức được rất nhiều người đón nhận một cách nhiệt tình, thậm chí những ca khúc này đang được đứng top tại những bảng xếp hạng âm nhạc của Việt Nam. Bài viết chiều cao quê quán năm sinh của Lâm Chấn Huy dưới đây sẽ cho các bạn hiểu rõ hơn về anh chàng này nhé.

Lâm Chấn Huy tên thật là Hoàng Văn Hiệp

Sinh vào ngày 05 tháng 02 năm 1981, tính đến nay anh đã được 36 tuổi.

Quê quán của anh: tại tỉnh Hà Tĩnh

Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có một hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhà nghèo, nhưng mà Lâm Chấn Huy lại có thành tích học tập rất xuất sắc, sau khi anh đã tốt nghiệp cấp ba Huy thi đậu vào một ngôi trường vô cùng danh giá đó là Trường đại học kiến trúc tại Tp.HCM.

Năm 2001, anh đã chuẩn bị vào Sài Gòn học để mà theo học trong ngôi trường đã đỗ đạt, trong qúa trình học tập tại đây thì Lâm Chấn Huy phải trải qua rất nhiều công việc, và ca hát tại nhiều nơi để trang trải cho việc học cũng như cuộc sống.

Đến năm 2003, Lâm Chấn Huy đã chính thức bước vào con đường âm nhạc và đã tạo được thành công với những ca khúc như là: “Nụ hôn và nước mắt”, “Không gì có thể thay thế em”, “Anh chưa nói hết”,… Hiện tại, Lâm Chấn Huy đã được biết đến trong vai trò là ca sĩ ở Việt Nam hát theo những thể loại nhạc trẻ…

Sự nghiệp ca hát của Lâm Chấn Huy

Một chàng trai có hoàn cảnh gia đình cũng khá khó khăn, cho nên khi đến Sài Gòn để theo học trong trường đại học Kiến trúc, thì Lâm Chấn Huy đã phải làm rất nhiều công việc khác nhau, để mà có tiền chi phí sinh hoạt và tiền học mỗi tháng. Cụ thể, anh đã phải làm: bồi bàn, có khi ngủ tại công viên, thì đối với anh cuộc sống ngày này đúng là một thiên đường cùng với nhiều may mắn trong sự nghiệp ca hát nghiệt ngã.

Để có thể thành công trên con đường ca hát như là bây giờ không phải là điều dễ dàng. Ngoài yếu tố giọng hát, thì người hát còn phải có tiền, cũng có ngoại hình và cả cả thời cơ nữa. Trong khi đó, anh đã xuất thân nghèo khó, anh tới với nghề ca sỹ cũng vì hơn vài trăm nghìn khi mà đi bồi bàn mấy tháng.

Trong tháng 9 năm 2002, anh cùng với một nhóm bạn của mình, gom góp được 15.000 đồng và tới quán nhạc sống được mang tên “Hai Thìn” để nghe hát. Vì chơi chung với nhau, cho nên những thành viên trong nhóm biết anh có giọng hát rất khá, cho nên tích cực ủng hộ Huy lên hát ca khúc có tên “Đêm cuối”, và kết quả là anh đã được khán giả cho 30.000 nghìn. Tới lúc tính tiền về, thì cô MC đã đưa lại cho thêm 25.000 đồng, bảo là ở tại đây ca sỹ hát chia 7-3 và đồng thời cô cũng nói thêm đó là: “Từ giờ nếu như tối nào rảnh thì cậu qua đây hát, cứ 7-3 mà chia”.

Sau đêm đó, thì Lâm Chấn Huy đã về trằn trọc cả đêm về vấn đề này, và sau khi đã tính toán rằng, nếu như mỗi ngày mình đi hát kiếm được 25.000, thì 1 tháng đã được 700 đến 800.000 đồng, ở tại chỗ đang làm được 400.000 đồng, và được đi hát lại vui nữa. Chính vì thế cho nên anh nghĩ là làm, hôm sau anh tới nhà của bạn mượn một chiếc áo đen đen bóng loáng, đi dép lê cho nên mượn đôi dép của thằng bạn, cũng dép lê nhưng mà nó đẹp hơn của anh một chút để đi hát.

Thời gian sau đó, anh đã xin vào được biểu diễn trong sân khấu Bách Diệp, và có được nguồn thu nhập sẽ được cao hơn. Cô chủ của sân khấu này cũng có nói với  anh là: nhìn con có tương lai đó, còn sáng sân khấu, nhưng mà giọng còn yếu, con có muốn theo nghề này thì phải học.. Thấy lời khuyên của cô cũng là đúng đắn, anh đã đi tìm thầy để học và người thầy đó cũng chính là nhạc sĩ Trần Hiếu, thầy Mạnh Khang và được thầy chỉ dạy, vừa học rồi vừa đi hát kiếm tiền.

Lâm Chấn Huy cũng đã từng tâm sự rằng, ngay khi mới bước vào nghề anh nhận được hàng loạt các lời mời tham gia vào nhiều chương trình ca nhạc cùng với khoản tiền cát xê khá tốt. Thế nhưng mà, trả lại là anh đã phải “bán mình” để theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Đứng trước những cám dỗ ấy, thì anh vẫn không hề lay động, Lâm Chấn Huy từ chối và chấp nhận bước đi trên chính đôi chân và sức lực của bản thân, để mà có thể làm ra các đồng tiền chân chính bằng chính giọng hát của mình.

Thất bại đầu tiên trong nghề ca sỹ của anh cũng chính là album vol1, đó chính là một album có các ca khúc theo dòng nhạc sang, nhưng mà kết quả là mọi người không để ý, và tên tuổi của Lâm Chấn Huy vẫn còn hoài mờ nhạt. Tới khi album vol2 được mang tên “Anh không muốn làm người thứ ba”, anh lại bắt đầu theo đuổi dòng nhạc mà ở trên thị trường được giới trẻ yêu thích, từ đó tiền cát xê của Lâm Chấn Huy đã được trả lến gấp đôi, nhiều lời mời biểu diễn cũng từ đó mà tới với anh.

Chính vì lý do này, cũng đã khiến Lâm Chấn Huy phải từ bỏ dòng nhạc mình yêu thích của mình để mà đi theo dòng âm nhạc thị hiếu của giới hâm mộ thì mới có thể mang tới nhiều tiền, bởi vì làm Lâm Chấn Huy trong thời điểm này – lúc thị trường ca nhạc đang bão hòa, anh cũng lại là một người mới. Thế nhưng mà, cuộc đời anh cũng đã được mắn mắn vô cùng khi mà gặp được một ông chủ của một công ty có tên là Mfaces tại sân khấu 126 cùng với việc ông đã dám bỏ hơn bốn triệu đô để mà vận hành cho hoạt động nghệ thuật. Hiện tại, Lâm Chấn Huy vẫn sẽ đang hoạt động trên con đường nghệ thuật của mình và đã đạt được nhiều khá thành công nhất định.

0