Chiều cao quê quán năm sinh của Emily
– Emily đã từng được khán giả biết đến chính là hot girl, người mẫu ảnh và cũng là một ca sĩ từ năm 2010. Bài viết chiều cao quê quán năm sinh của Emily dưới đây sẽ cho các bạn hiểu rõ hơn về cô nhé. Emily tên thật là Nguyễn Hương Ly, sinh ...
– Emily đã từng được khán giả biết đến chính là hot girl, người mẫu ảnh và cũng là một ca sĩ từ năm 2010. Bài viết chiều cao quê quán năm sinh của Emily dưới đây sẽ cho các bạn hiểu rõ hơn về cô nhé.
Emily tên thật là Nguyễn Hương Ly, sinh vào ngày 18 tháng 10 năm 1989, tính đến nay cô đã được 28 tuổi.
Emily sinh ra tại Thành phố Hà Nội là một ca sĩ.
Emily được đông đảo khán giả biết tới và yêu mến từ Giải nhất cuộc thi Miss Audition vào năm 2007. Cô đã từng được khán giả biết đến là hot girl, là người mẫu ảnh và cũng là một ca sĩ từ năm 2010.
Những năm gần đây thì Emily chủ yếu là tập trung phát triển sự nghiệp ca hát. Cô đã từng được đông đảo khán giả biết qua rất nhiều ca khúc như; Tình cờ, Ngọn nến trước gió, Quên đi, Dừng lại nhé, Nơi cuối cùng…
Cô đang theo đuổi dòng nhạc Hiphop/R&B và đã tham gia trong Ladykillah- một nhóm các Rapper Singer đình đám của dòng nhạc Hiphop Underground ở Hà Nội. Với một giọng hát trong,dễ thương cùng với phong cách âm nhạc đầy cá tính, trẻ trung Emily đã được các nhiều các bạn trẻ yêu thích và ủng hộ hơn.
Danh sách Album của Emily
Chưa Yêu Vội – Emily
Sẽ Chỉ Là Mơ (Single) – Emily
Mùa Xa Nhau (Single) – Emily
Call Your Name (Single) – Emily
Quên đi – Emily
10 điều ít biết về hot girl Emily
Lúc ở nhà, thì cô nàng rất ngả ngốn, bừa bãi, còn lúc ra đường, Emily luôn phải có vật bất ly thân đó là bút kẻ mắt nước để đôi mắt thêm to tròn.
Tật xấu nhất của hot girl giới underground này đó là rất “vô tổ chức” khi ở nhà. Cô nàng cũng có thể ngả ngốn, nằm, và ngồi không theo trật tự nào. Ngoài ra, Emily cũng rất mê hát số một. Khi mà ở nhà một mình, cô nàng sẽ không ngừng vừa hát vừa làm đủ các trò nhí nhố, thậm chí là tự biểu diễn trước gương và đã tưởng tượng mình đang đứng hát trên một sân khấu ca nhạc.
Nếu như không đi hát nữa, Emily mong muốn sẽ được trở thành cô nuôi dạy trẻ. Sở thích này được lý giải là vì cô nàng rất mê trẻ con, và công việc này sẽ giúp cho Emily thoải mái được vui đùa với các bạn nhỏ suốt cả ngày.
Emily không quan trọng ngoại hình hay là gia cảnh của “nửa kia” bằng tính cách. Một anh chàng tính tình vui vẻ, và hài hước sẽ dễ dàng “đốn tim” Emily hơn đó là mẫu người lạnh lùng, ít nói. Cô nàng đang hạnh phúc bên cạnh một chàng trai không thuộc giới showbiz. Sau rất nhiều chuyện đã qua, Emily muốn ở bên một người bình thường hơn đó là một anh chàng hot boy, nổi bật.
Điểm khiến cho Emily hài lòng nhất ở mình đó chính là luôn chân thành trong tình yêu. Một khi đã yêu ai, thì cô nàng sẽ “sống chết” vì người đó. Nhưng khi chuyện tình đã qua, Ly không thích nhắc lại mà cũng chỉ xem đó như một kỷ niệm trong đời. Đối với bạn bè, hot girl này cũng luôn hết lòng và khá nhiệt tình giúp đỡ.
Vật bất ly thân của Emily chính là một chiếc bút kẻ mắt nước. Cô nàng vốn sở hữu một đôi mắt khá nhỏ nên khi ra phố, Emily thường phải kẻ một đường eyeliner mỏng để mà tự tin hơn. Những khi không trang điểm, cô nàng sẽ chọn cách đeo kính để mà che đi gương mặt nhợt nhạt và nhược điểm đôi mắt.
Với Emily, điều phiền toái nhất khi mà bước chân vào giới showbiz là mọi người thường hay là kèn cựa, nói xấu nhau. Đặc biệt là có nhiều cô gái rất thích đưa chuyện và bình luận, và chế giễu sau lưng người khác. Emily đã tự nhận cô nàng sẽ không bao giờ chấp nhận một người bạn sẽ có tính cách như vậy. Về phía bản thân, thì Emily cũng luôn cố gắng sống theo cách vui vẻ, thoải mái, cũng không đặt điều về mọi người và đã bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu.
Mối tình đầu của Emily chính là năm lớp 12. Tuy nhiên, ngay từ thuở “lí lắc” thì cô nàng đã có một “mối tình gà bông” thầm lặng cùng với cậu bạn học cùng lớp tiểu học.
Tự nhận mình là một người không giỏi trong khoản nội trợ bởi vì thường xuyên đi diễn xa nhà, Emily vẫn còn đủ tự tin để thiết kế một bữa ăn cùng với các món tủ như cơm rang, rau muống luộc, trứng rán…
Nếu như được chọn giữa công chúa và siêu nhân, Emily cũng sẽ chọn siêu nhân vì ngay từ bé, cô nàng và em trai cũng đã say như “điếu đổ” những bộ phim về siêu nhân thú vị. Thần tượng của Ly chính là siêu nhân Gao.
Cô nàng này hiếm khi mặc đồ theo một phong cách công chúa quá điệu đà và cũng tuyệt đối không diện trang phục xì-tai “bà già”, rườm rà và già nua. Kiểu đồ Emily thích nhất đó là cá tính và có một chút “quái”. Những lúc đi shopping, Emily cũng thường đi một mình bởi vì bạn bè không hợp gu chọn đồ khá lạ của cô nàng.