08/02/2018, 09:52

Chiều cao quê quán năm sinh của Đào Bá Lộc và 14 cuộc tình của anh

Chiều cao quê quán năm sinh của Đào Bá Lộc – Đào Bá Lộc chính là một nam ca sĩ, nhạc sĩ sinh vào trong ngày 4 tháng 8 năm 1993. Các bạn hãy cùng với saobiz.com tìm hiểu về Đào Bá Lộc. và 14 cuộc tình của anh Tiểu sử của nam ca sĩ Đào ...

Chiều cao quê quán năm sinh của Đào Bá Lộc – Đào Bá Lộc chính là một nam ca sĩ, nhạc sĩ sinh vào trong ngày 4 tháng 8 năm 1993. Các bạn hãy cùng với saobiz.com tìm hiểu về Đào Bá Lộc.

và 14 cuộc tình của anh

Tiểu sử của nam ca sĩ Đào Bá Lộc

Xuất hiện ở ngay trong tập 1 của Vòng Giấu Mặt ở chính cuộc thi Giọng Hát Việt cùng với bản cover ca khúc Criminal, nam ca sĩ Đào Bá Lộc đã ngay lập tức nhận được rất nhiều sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả bởi chính một chất giọng lạ rất đặc trưng và với một ngoại hình sáng sân khấu. Sau một cuộc “giành giật” của 3 HLV bao gồm: Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà và nữ ca sĩ Thu Minh, Đào Bá Lộc cũng đã trở thành một “gà chiến” trong đội của Hà Hồ và anh chính là một trong những gương mặt khá triển vọng nhất của chương trình Giọng Hát Việt năm đầu tiên này.

Sau khi tiếp tục vượt qua được Vòng Đối Đầu một cách đầy thuyết phục, thì Đào Bá Lộc cũng đã đang dồn sức lực cho Vòng Liveshow sắp tới nó cũng như là lên kế hoạch cho sự phát triển về sự nghiệp ca hát của chính mình. Song song đó, thì giọng ca 19 tuổi này cô cũng đã tiếp tục hoàn thành việc học của chính mình ở tại trường Đại học Văn Lang. (Chiều cao quê quán năm sinh của Đào Bá Lộc)

Để ghi lại các kỷ niệm cùng với Giọng Hát Việt vào năm 2012, nam ca sĩ Đào Bá Lộc cũng đã cùng 13 thí sinh còn lại của chính team Hồ Ngọc Hà đã phát hành một album mang tên là “The Best Songs Of Team Ho Ngoc Ha”. Trong đó, nam ca sĩ Đào Bá Lộc đã trình bày một ca khúc “Còn Nguyên Vết Thương Sâu” của chính nhạc sỹ Thái Thịnh.

Đào Bá Lộc và chuyện về 14 cuộc tình anh đã trãi qua

Với một người tình gần nhất, thì ca sĩ này cũng đã từng gắn bó sâu sắc tới mức anh chàng này muốn kết hôn nhưng sau đó thì anh phát hiện anh chính là một người thứ ba bất đắc dĩ.

– Khi yêu, thì anh là một người thế nào?

– Tôi ít ghen lắm. Chuyện tình cảm của chính tôi thì thường kết thúc trước khi xuất hiện người thứ ba. Mâu thuẫn ở ngay trong tình yêu cũng đã đến từ bản thân của chính hai đứa. Tôi thì đã không chấp nhận được việc mình chỉ là một phần, hay là một chọn lựa trong cuộc sống của “nửa kia”. Tôi đã quan niệm hoặc là mình là tất cả của nhau, hoặc là chúng ta không là gì cả.

Tôi chính là một người nhớ lâu và suy nghĩ khá nhiều, không chỉ ở trong chuyện tình cảm mà tại khía cạnh khác ở ngay trong cuộc sống như là sự nghiệp, đam mê… Những điều mà đã trải qua vẫn hay khiến tôi có rất nhiều khúc mắc ở trong lòng. (Chiều cao quê quán năm sinh của Đào Bá Lộc)

– Lộc anh đã trải qua bao nhiêu mối tình?

– 14 mối tình, trong đó thì có hai người mà tôi đã yêu đơn phương. Cả hai người họ đều là những kẻ “dở ương”, khiến mình đã giận hoài mà mình không nỡ ghét. Mỗi khi mà buồn, thì họ thường cùng tôi để đi khắp nơi. Tôi đã từng thầm mong họ gặp thật là nhiều chuyện buồn. Nhưng mà cũng chẳng mong được như vậy mãi. Gần người mình yêu, thì tôi thấy họ buồn mãi, mình cũng rất là xót. Đến một ngày, thì tôi đã quyết định không dây dưa và không tạm bợ. Tôi chặn hết Facebook, chặn số điện thoại… để mà tránh phải gặp họ. Tôi mong họ tìm được một người vừa ý của họ. Đã hai năm trôi qua, thì chúng tôi cũng chưa gặp nhau. Cứ mỗi lần nhắc đến họ, thì tôi lại bồn chồn.

Với các mối tình còn lại, thì có những lần chia tay đó là do tính khí không hợp

– Cuộc tình nào nó đã khiến anh ám ảnh nhất?

– Người thứ 14. Đó cũng chính là một người tôi không muốn nhắc lại nhất. Sau 13 lần tôi bị đổ vỡ, người này cũng đã giúp tôi tin vào tình yêu trở lại. Tôi cũng đã từng nghĩ mình đã chọn đúng người, và chọn đúng thời điểm. Thậm chí, thì tôi còn tính đến chuyện sẽ kết hôn, đưa người yêu để về ra mắt với ba mẹ.

Lúc quen nhau,thì tôi cứ hay đùa rằng mình đã tan vỡ nhiều rồi, đây chính là một lần đánh cược cuối cùng và cũng đừng chia tay nhé. Thế nhưng mọi chuyện đã không như tôi mong đợi. Một ngày, khi tôi đã phát hiện mình là một người thứ ba. Thì người ấy đã che giấu một mối quan hệ tình cảm riêng. Ngay khi mà tôi biết chuyện, thì tôi đã rút lui. Nếu hỏi có tiếc không, thì tôi sẽ nói là có. Nhưng mà tôi tiếc kỷ niệm, tôi không tiếc về người. Bởi tôi nghĩ nếu như một người đã phản bội tình yêu vì mình, thì cũng có ngày họ cũng sẽ phản bội mình để đến với rất nhiều người khác.

Tôi chỉ buồn rằng khi mà chúng tôi chia tay, người ngoài thì hả hê đã đành, người ấy cũng đã hờ hững, đã không thèm giải thích cho tôi lấy được một lời nào. Có lẽ vì họ đã quan tâm đến bản thân của mình nhiều hơn. Thực ra có trách thì đó cũng chính là một chuyện đã rồi. Tôi không muốn mình chính là một kẻ lèm bèm chuyện cũ. Đó cũng chính là một lần đổ vỡ đặc biệt nhất mà tôi từng trải qua.

– Anh đã vượt qua chính nỗi đau khổ đó ra sao?

– Tôi đã rất cố gắng giữ cho bản thân mình bận rộn để mà tránh phải nghĩ về những muộn phiền. Rất là hiếm khi mà tôi khóc vì tôi thất tình. Ai ở cạnh lâu thì cũng biết tôi đã luôn chủ động trong cuộc sống, tôi có thất tình cũng sẽ đau khổ thật nhanh,và sẽ tự rút ra bài học để còn làm những việc khác nữa. Tôi thì không có một thói quen buồn miên man và buồn không điểm dừng. Mọi tâm sự và suy nghĩ, tôi cũng đã dồn nén vào các ca khúc mà mình đã viết. (Chiều cao quê quán năm sinh của Đào Bá Lộc)

– Anh thấy những sai lầm mà mình hay mắc phải trong các cuộc tình đã qua đó là gì?

– Đó chính là không chia sẻ những điều mà mình bận tâm cho người ấy một cách thẳng thắn nhất. Lúc nào mình cũng chỉ muốn họ phải tự hiểu ý, họ tự đoán ra vấn đề. Vì thế, mà tôi và người yêu của tôi đã hay có những chuyện giấu nhau, để ở trong lòng lâu ngày và thành ra là phiền muộn, mà toàn vì các điều rất là nhỏ nhặt. Sau này, thì tôi đã rút kinh nghiệm, không vừa ý điều gì thì tôi sẽ nói ngay để dàn xếp ổn thoả rành mạch, có như vậy thì đôi bên cũng hiểu ý nhau hơn.

Xem thêm:

0