Các loài cây có biết ngủ không?
Các loài cây hoa Con người và động vật đều phải ngủ thì ai cũng biết, nhưng các loài cây cũng phải ngủ thig không phải ai cũng hay. Đương nhiên, dáng vẻ ngủ của chúng khác hẳn so với chúng ta. Ví dụ như cỏ ba lá đỏ, khi được ánh sáng mặt trời chiếu rọi, ba lá đỏ trên mỗ cuống lá ...

Các loài cây hoa
Con người và động vật đều phải ngủ thì ai cũng biết, nhưng các loài cây cũng phải ngủ thig không phải ai cũng hay. Đương nhiên, dáng vẻ ngủ của chúng khác hẳn so với chúng ta.
Ví dụ như cỏ ba lá đỏ, khi được ánh sáng mặt trời chiếu rọi, ba lá đỏ trên mỗ cuống lá sẽ xòe ra rất đỗi "khoan khoái"; khi mặt trời lặn chúng sẽ khép lại, như thể cũng nhắm mắt, cúi đầu muốn ngủ một giấc ngon lành. Cây hợp hoan với những chiếc lá hình lông vũ cũng vậy, khi được ánh sáng mặt trời chiếu rọi thì các lá cây sẽ xòe ra, khi màn đêm buông xuống chúng chụm lại thành từng đôi một, ngủ một giấc no say. Nổi bật nhất phải kể đến hoa súng. Tảng sáng, các cánh hoa từ từ mở ra, nở một nụ cười xinh tươi, dường như chúng vừa mơ thấy một giấc mộng đẹp; khi chiều tà, các cánh hoa uể oải khép lại chìm vào giấc ngủ.
Các nhà khoa học gọi hiện tượng ngày nở đêm khép lại là sự vận động ngủ. Đừng coi thường giấc ngủ này, vì nó rất có lợi cho cây, nó có thể giúp chúng chống bị đóng băng, giảm bớt nhiệt lượng và mất nước. Xem ra, giấc ngủ rất quan trọng đối với cây cối, phải không các bạn?