Bạn trai ca sĩ Hạnh Sino là ai? Hạnh Sino lần đầu tiết lộ về bạn trai
Hạnh Sino đã từng từ chối tình yêu của các thiếu gia, công tử nhà giàu và cũng không hối tiếc về điều đó. Cựu hot girl Hà Nội đã cho rằng mình không thích hợp với họ. Bạn trai ca sĩ Hạnh Sino là ai? - Từng đoạt được giải Nữ diễn viên ...
Hạnh Sino đã từng từ chối tình yêu của các thiếu gia, công tử nhà giàu và cũng không hối tiếc về điều đó. Cựu hot girl Hà Nội đã cho rằng mình không thích hợp với họ.
Bạn trai ca sĩ Hạnh Sino là ai?
- Từng đoạt được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17, chị đã chuyển hướng sang ca hát và may mắn khi đã được ca sĩ Tuấn Hưng hỗ trợ. Sản phẩm “Cô gái ơi, đừng khóc” của chị đã được cựu thành viên Quả Dưa Hấu hỗ trợ thế nào?
– Nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ đã sáng tác ca khúc này dành riêng cho tôi. Một bản ballad buồn về tình yêu, đã được tôi hát bằng những cảm xúc, và trải nghiệm của mình. Anh Tuấn Hưng hỗ trợ và cũng giúp đỡ tôi thực hiện MV này. Mặc dù anh rất bận rộn nhưng mà vẫn sắp xếp lịch diễn để mà theo sát từ khâu kịch bản cho tới lúc quay.
Tôi thực sự may mắn khi đã được anh Hưng nhận làm học trò và chỉ bảo tận tình trong suốt thời gian qua. Anh còn đưa tôi đi lưu diễn rất nhiều nơi, cho tôi những trải nghiệm tốt ở trong sự nghiệp. Đó chính là điều mà nếu chỉ có một mình, và tôi không bao giờ có được.
- Nhưng mà rõ ràng cái “bóng” quá lớn của Tuấn Hưng cũng là một trở ngại cho người mới như chị. Chị nghĩ sao?
– Cái bóng của anh Hưng thực ra cũng không hề ảnh hưởng gì đến tôi cả. Tôi thấy được sự cố gắng là ở mình, nếu như nỗ lực, quyết tâm và thêm một chút may mắn thì mọi thứ ắt sẽ lại tự nhiên đến.
Phần lớn những gì tôi có được đều nhờ vào sự giúp đỡ của anh Hưng. Anh cũng đã nhiệt tình giúp quá nhiều và tôi luôn biết ơn, trân trọng những điều đó. Thời gian tới thì tôi và anh Hưng cũng sẽ có sản phẩm âm nhạc chung gửi đến các khán giả.
- Nhớ về Hạnh Sino, người ta vẫn còn nhớ đến “Nóng”. Nếu như đi theo những ca khúc kiểu này, có thể chị cũng đã đạt thành công sớm hơn. Nhưng mà tại sao chị không làm vậy?
– Kiểu bài hát như vậy chưa có nhiều ở trong thị trường âm nhạc Việt Nam, để có được một bài hát như thế cũng sẽ không hề dễ. Thời gian tới, tôi cũng muốn mình sẽ phát triển cả về ballad và dance.
Nghệ thuật là một chặng đường rất dài. Tôi cũng rất thích câu “dục tốc bất đạt”. Những thành quả phải từ từ đến chứ không thể nào một sớm một chiều. Đi chậm mà chắc vẫn hơn là đi nhanh nhưng mà gặp tai nạn trên đường, đúng không?
- Gần đây vai Thụy Miên ở trong “Khép mắt chờ ngày mai” giúp cho chị nhận được những đánh giá tốt về diễn xuất, chị thấy sao?
– Thực ra diễn xuất không còn là một công việc quá mới đối với tôi bởi vì đã đóng phim từ năm 2009 và cũng sẽ may mắn có được giải thưởng về lĩnh vực này. Môn nghệ thuật thứ 7 đối với tôi đúng là duyên số. Thỉnh thoảng cũng nhớ đến đoàn phim lắm, đi làm phim tuy vất vả nhưng mà rất vui và nhiều kỷ niệm.
- Người xưa có câu rằng: “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề”. Chị có sợ mình ôm đồm quá rồi mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu?
– Nếu như chỉ có ca sĩ và diễn viên thì đâu đến mức ôm đồm? Tôi thấy giờ nhiều người cũng còn làm được nhiều hơn thế nữa. Tôi chắc chắn sẽ còn tham gia vào diễn xuất nếu có vai diễn phù hợp với mình. Nghề này tuy có vất vả nhưng mà khi bạn xem lại thành quả bạn mới thấy được công sức bạn bỏ ra xứng đáng thế nào.
- Nhiều năm lăn lộn, Hạnh Sino vẫn còn chưa được xếp vào hàng sao cả ở phim ảnh và âm nhạc. Gia đình chị băn khoăn như thế nào về con đường nhiều chông gai của con gái?
– Tôi vẫn thấy mình may mắn khi đã có gia đình làm chỗ dựa tinh thần. Từ nhỏ cho đến giờ bố mẹ luôn tin tưởng và cũng ủng hộ mọi quyết định của tôi. Đó chính là động lực để tôi theo đuổi ước mơ và đam mê cho tới bây giờ. Chưa bao giờ bố mẹ đòi hỏi mình phải như thế này thế kia, nhưng mà càng như vậy tôi càng muốn mình phải thành công. Thành công để cho bố mẹ tự hào, để báo hiếu bố mẹ, để sau này sẽ là một chỗ dựa cho cả gia đình.
- Chị thuộc lứa hot girl đình đám, cũng đã từng được không ít thiếu gia theo đuổi. Nhưng mà chị từ chối, vì sao vậy?
– Ý bạn đang muốn hỏi tôi tiếc bởi vì không yêu đại gia hay chưa từng công bố đối với mọi người chuyện yêu đại gia? Nếu như là một trong hai ý trên thì tôi nghĩ chẳng biết sẽ phải tiếc nuối bởi vì lý do gì. Tôi chỉ tiếc nếu như người mình yêu không yêu mình hoặc là đánh mất người yêu mình thật lòng. Thú thực, tôi cũng chưa có bao giờ được yêu đại gia. Tôi nghĩ đại gia cũng chắc không thích kiểu phụ nữ như tôi.
- Ít khi thấy chị chia sẻ về một nửa của mình, thì người yêu chị là người thế nào?
– Tôi nghĩ yêu đương đó là chuyện cá nhân, càng ít công khai thì lại càng giữ được hạnh phúc. Còn về anh ấy, tôi cũng chỉ có thể nói, đó chính là người đàn ông mà tôi có thể yêu chân thành và cũng dành hết sự tin tưởng.
- Khi nào cả hai lại có ý định kết hôn?
– Hiện nay, tôi chưa suy nghĩ tới chuyện kết hôn. Vẫn còn ham chơi, ham làm, và ham vui lắm.