23/05/2018, 09:45

Ăn cơm với cáy thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy?

: Giàu hay nghèo đều có niềm vui, nỗi buồn, có cái vinh, cái nhục riêng của nó. - Nhà nghèo ít của, không có kẻ trộm nhìn ngó thì ăn no, ngủ kĩ. - Nhà giàu nhiều của, phải canh giữ đêm ngày nên ăn không ngon, ngủ không yên. Ăn cơm với cáy (một thứ cua nhỏ ở bể) là khi nhà còn nghèo; ăn cơm với thịt ...

: Giàu hay nghèo đều có niềm vui, nỗi buồn, có cái vinh, cái nhục riêng của nó.
- Nhà nghèo ít của, không có kẻ trộm nhìn ngó thì ăn no, ngủ kĩ.
- Nhà giàu nhiều của, phải canh giữ đêm ngày nên ăn không ngon, ngủ không yên.

Ăn cơm với cáy (một thứ cua nhỏ ở bể) là khi nhà còn nghèo; ăn cơm với thịt bò là lúc đã giầu có.

Khi còn nghèo thì đêm ngủ một mạch đến sáng chẳng phải lo lắng gì, khi giầu có thì đêm lo ngay ngáy không ngủ được, chỉ sợ trộm cướp đến nhà.

Câu này ý nói nghèo chưa hẳn đã khổ, giầu có chưa hẳn đã là sung sướng, giàu nghèo đều có niềm vui và nỗi buồn.
0