Ẩm thực: 5 khu ăn vặt ngon-rẻ nổi tiếng, gắn liền với bao thế hệ học sinh Hà Thành
Ở cái tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường ấy mà, dù ở bất kỳ cấp học nào đi chăng nữa, ngoài kỷ niệm nơi lớp học thì những quán ăn vặt với ti tỉ món (nghĩ đến đã thèm) như: trà sữa, bánh mỳ, thịt xiên, cháo quẩy, bánh giò, tào phớ...vân vân và mây mây, đều là những nơi để lại bao câu chuyện ...
Ở cái tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường ấy mà, dù ở bất kỳ cấp học nào đi chăng nữa, ngoài kỷ niệm nơi lớp học thì những quán ăn vặt với ti tỉ món (nghĩ đến đã thèm) như: trà sữa, bánh mỳ, thịt xiên, cháo quẩy, bánh giò, tào phớ...vân vân và mây mây, đều là những nơi để lại bao câu chuyện thú vị, đáng yêu thời học trò.
Bên bát chè hay ly trà, cả lũ ngồi với nhau tán chuyện rôm rả quên cả giờ học, những câu chuyện vui có, buồn có, về gia đình, tình yêu, rồi cả học tập. Có những ngày không gặp nhau một lần ở quán quen là...bứt rứt chịu không nổi. Có đôi khi, U hàng nước còn thân thiết hơn cả một người trong gia đình vậy, biết bao tâm sự trút hết với U. U lại cho cả lũ lời khuyên, rồi U kể bao chuyện "lịch sử" của các anh chị đi trước thú vị phải biết.
Hà Nội thì có nhiều những con phố, nhiều những tụ điểm ăn uống lắm luôn. Trước cổng trường nào mà chẳng là một khu ẩm thực cơ chứ. Tuy nhiên, có những "thiên đường" nổi tiếng hơn cả, nhắc tới là biết bao kỷ niệm của các thế hệ học sinh – sinh viên Hà Nội cứ ùa về ầm ầm. Muốn ăn hết Hà Nội thì trước hết hãy "phá đảo" được những nơi này đi đã nhé. Hẹn nhau một ngày đẹp trời, món ăn lại ngon rẻ, tại sao không xách ví lên và lượn vài vòng nhỉ.
Khu Chùa Láng
Riêng
trong con phố Chùa Láng này thôi đã có hẳn 3 trường Đại học là Học viện
Thanh thiếu niên Việt Nam, Học viện Ngoại Giao và Đại học Ngoại Thương
rồi, đấy là còn chưa kể ngay đầu phố còn có Học viện Hành chính Quốc gia
và còn các trường cấp 2, cấp 3, đại học khác gần đó nữa. Chính vì vậy
mà không có lý gì nơi này không trở thành một thiên đường ăn uống thứ
thiệt.
Từ đồ ngọt đến đồ mặn, từ đồ ăn vặt bình dân đến sang chảnh đều có đủ cả. Cảm tưởng như ở khu Chùa Láng chẳng thiếu thứ gì luôn ấy, cho bạn tha hồ mà lựa chọn luôn nhé. Bánh mỳ thịt xiên nướng là một trong những món ngon siêu hot ở đây, nếu thèm quá thì rủ ngay đứa bạn đi "oánh chén" vài xiên luôn đi nha.
Khu Bách Khoa
Gì
chứ, riêng khu Bách Khoa thì không cần phải giới thiệu quá nhiều. Đã từ
rất lâu rồi, nơi này "nức tiếng" với thế giới đồ ăn vô cùng đa dạng,
theo đúng nghĩa học sinh, sinh viên với tiêu chí ngon – bổ - rẻ. Xung
quanh khu này, chẳng có gì là bạn không thể tìm được nhé, từ những món
ăn nhẹ nhàng để lót dạ mỗi khi chiều về, cho đến những món ăn "no căng
rún", đều luôn sẵn sàng có mặt cả.
@linhmush
Nổi
tiếng nhất ở đây có lẽ là những hàng chè, không chỉ một hai hàng mà dài
dằng dặc cả một dãy ở phố Tạ Quang Bửu luôn. Ngoài ra, cháo sườn, cháo
trai…cũng là những món ngon thu hút mạnh mẽ "tín đồ ẩm thực" đổ về đây.
Khu Nghĩa Tân – Cầu Giấy
Các
bạn học sinh – sinh viên ở khu Cầu giấy quá ư là sướng luôn ý, có quá
nhiều nhưng món ăn ngon mà ai ai cũng muốn "oánh chén" cho bằng sạch.
Mỗi khi hẹn bạn xuống khu này là phải chuẩn bị một cái bụng...thật rỗng
để ăn cho bằng hết món ngon. Khu Nghĩa Tân – Cầu Giấy này cũng là nơi
khởi điểm của nhiều món ăn đang siêu hot hiện giờ, nổi bật nhất là món
Bánh mỳ chảo ngon rẻ "nức tiếng".
Bên
cạnh đó, Tào phớ, Thịt xiên nướng (với phần thịt sụn giòn giòn cực đặc
biệt), bánh gối…cũng là những món ăn cực hấp dẫn ở Nghĩa Tân. Ngày xưa
thì xuống khu này có vẻ hơi xa và vất vả một tí xíu, nhưng giờ đường
rộng thênh thang, mở ra bao điều kiện thuận lợi cho những buổi hẹn hò
với bạn bè nhé.
Khu Khương Thượng - Kim Liên
Bên cạnh việc nơi đây tập trung khá nhiều trường học ở các cấp, thì chắc có lẽ ít có ai mà lại không có một thời đi học suốt ngày lượn quanh khu A7, A8 Khương Thượng nổi tiếng để mua những món đồ lưu niệm nhỏ xinh. Vì thế mà các hàng quán ở đây cũng gắn liền với kỷ niệm của bao thế hệ.
Xung
quanh đó là Chùa Bộc, Phương Mai…đều là những con phố chỉ cần nhắc tên
nhớ ngay đến việc "ăn vặt" rồi. Bánh gối này, rồi thịt xiên, đặc biệt là
thạch rau câu cốt dừa ở đoạn Phương Mai thì ngon thôi rồi. Ngày xưa đi
học mê cái món mát mát thanh thanh đấy lắm luôn. Bây giờ ở Khương Thượng
còn có Vincom to đùng nhé, thế nên là không có lý do gì lại không ghé
khu này để khám phá cả.
@trangnhim
@trangnhim
Còn khu Kim Liên, nằm trong ngõ nhỏ trước cổng trường THPT Kim Liên thì cũng "vang bóng" từ xưa đến nay. Ăn nui xào thịt bò thì chắc chắn phải ghé đây rồi! Không biết các bạn thế nào chứ riêng tác giả bài viết này, vẫn chưa tìm được nơi nào ăn nui xào ngon như ở Kim Liên đâu ý. Ngoài ra kimbap chiên, sữa tươi chiên, khoai tây...cũng hấp dẫn không kém đâu nha.
@ashleechil
Khu Nhà Thờ
Trong tất cả các "thiên đường ẩm thực" đang kể tên ở đây, riêng có khu Nhà Thờ được coi là khu ẩm thực đa quốc gia, bởi sự đa dạng các món ăn của nhiều nền ẩm thực tập trung hết cả về đây. Bạn có thể ăn kem dừa kiểu Thái, sau đó chạy sang bên đường gọi một đĩa takoyaki từ một cửa tiệm đồ Nhật, sau đó đánh chén một chiếc bánh pizza để mỏng và xốp trong một nhà hàng Địa Trung Hải, cửa hàng đồ Hàn Quốc thì phải 2 - 3 tiệm liền.
Còn riêng đồ ăn vặt Việt Nam ấy hả, đầy luôn nhé! Chắc không phải kể lể quá nhiều, thì in dấu kỷ niệm trong lòng biết bao cô cậu học trò, là những buổi chiều tan học, lóc cóc đạp xe lên phố, làm bát cháo sườn ngõ Huyện, hay ăn bánh gối, bánh rán Lý Quốc Sư, Nhà Chung. Hôm nào thèm nem chua nướng quá, góp tiền ngồi nhâm nhi với nhau bên Ấu triệu. Ăn món mặn no nê rồi, vẫn không quên đạp xe một chút ra Thủy Tạ làm que kem cam đứng ven hồ thưởng thức, hay xa hơn là Kem Tràng Tiền trứ danh.
Tất cả những điều đó đều làm nên những kỷ niệm tuyệt đẹp thời học sinh.
Theo Trí Thức Trẻ