Truyện cười: Truyện cười vui nhất trong tuần ( P 77)

Người xin việc thật thà , Bí kíp làm giàu của đàn ông , Xấu đến mức độ thượng thừa , Nhân viên bị đuổi việc vì sếp ly dị , Vì bố nó giàu .. là những truyện cười vui nhất trong tuần phần 77 Xấu đến mức độ thượng thừa Tèo than thở với Tý: – Hôm qua tao thấy một quảng cáo về cuộc thi xem ai xấu ...

Người xin việc thật thà , Bí kíp làm giàu của đàn ông , Xấu đến mức độ thượng thừa , Nhân viên bị đuổi việc vì sếp ly dị , Vì bố nó giàu .. là những truyện cười vui nhất trong tuần phần 77

Xấu đến mức độ thượng thừa

Tèo than thở với Tý:

– Hôm qua tao thấy một quảng cáo về cuộc thi xem ai xấu nhất với giải thưởng lên đến 20 triệu đồng.

Tý ngạc nhiên:

– Ồ cuộc thi lạ đó! Thế mày có tham gia không?

Tèo gật đầu mạnh:

– Dĩ nhiên là có chứ! Tao vô cùng vui vẻ đạp xe đến chỗ thi đấu nhưng vừa đến cổng thì bảo vệ đã chặn lại rồi đuổi về.

– Sao vậy? – Tý trố mắt – Tao cứ tưởng mày ít gì cũng đi đến vòng chung kết.

Tèo thở dài:

– Ông bảo vệ nói ‘Xin lỗi anh, đây chỉ là cuộc thi dành cho dân nghiệp dư, những người thuộc đẳng cấp chuyên nghiệp như anh không được vào’.

Vì bố nó giàu!

Có ông tỷ phú nọ đi đến một khách sạn và chọn lấy cho mình căn phòng rẻ nhất. Anh nhân viên lễ tân của khách sạn thấy vậy rất ngạc nhiên nên hỏi:

– Thưa ông, xin lỗi tôi tò mò một chút chuyện ạ?

Ông tỷ phú điềm đạm:

– Có chuyện gì không ổn sao?

– À, tôi thắc mắc là tại sao ông lại chọn căn phòng rẻ nhất. Trong khi đó con trai của ông đến đây thuê phòng là toàn chọn những phòng đắt nhất, đầy đủ tiện nghi nhất thôi?

– Ờ thì bố nó giàu, còn bố tôi thì nghèo!

Người xin việc thật thà

Trong buổi phỏng vấn việc làm, nhà tuyển dụng hỏi Tồ:

– Điều gì đưa anh đến với công ty chúng tôi?

Tồ đáp:

– Dạ sáng 6 giờ, em bắt hai chuyến xe buýt mới đi tới đây!

– Không phải thế! – nhà tuyển dụng lắc đầu – Cậu mong muốn gì khi đến đây?

– Em muốn có việc làm nên xin thôi! – Tồ hồn nhiên đáp.

Nhà tuyển dụng cáu gắt:

– Ý tôi là cậu mong muốn gì trong công việc này?

Tồ gãi đầu cười:

– Vậy mà nãy giờ anh không nói rõ. Dĩ nhiên là em muốn lương rồi!

Xấu đến mức độ thượng thừa

Truyện cười vui nhất trong tuần ( P 77)

Nhân viên bị đuổi việc vì sếp ly dị

Một người tâm sự với đồng nghiệp:

– Sáng nay sếp có vẻ rất tức giận, dọa sẽ đuổi việc một nửa số nhân viên đấy!

Cậu đồng nghiệp cười đáp:

– Lo gì, chẳng qua là ông ta mới ly dị thôi!

– Chuyện đó thì liên quan gì chứ?

– Sao lại không? Ly dị rồi thì sếp sẽ cho thôi việc đám họ hàng bên vợ ấy mà.

Bí kíp làm giàu của đàn ông

Đau khổ vì dự án khởi nghiệp phá sản, Tồ than thở với Tèo:

– Anh ơi, em lại thất bại rồi!

Tèo vỗ vai bạn, từ tốn nói:

– Chú mày còn trẻ mà, hồi bằng tuổi mày anh hai bàn tay trắng, phải lặn lội bươn chải làm đủ thứ nghề nhằm kiếm ra nhiều tiền để xây dựng một tương lai vững chắc. Chưa bao giờ anh thôi khát vọng thành công dù lắm lúc tưởng chừng như gục ngã. Mày thấy đấy, cuối cùng thành công cũng đến với anh.

Tồ lau nước mắt hỏi:

– Anh cho em lời khuyên, kinh nghiệm của anh đi, em bế tắc lắm rồi.

– Anh lấy vợ giàu. – Tèo đáp.

0